Đó chỉ là một phần trong kết luận Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm liên quan công tác biên soạn, in ấn và tăng giá sách giáo khoa. Túi tiền ít ỏi của phụ huynh học sinh và ngân khố chưa dồi dào gì cứ bị những chuyện lạ lùng như thế bào mòn. Trong bối cảnh mà hàng chục triệu người lao động phải chắt bóp từng đồng để gói ghém cho cuộc sống khó khăn trong và sau đại dịch thì con số đau lòng trên giáng thẳng vào hầu bao họ có gì đó rất bất nhẫn.
Đấy là tạm tính trong một phần nhỏ của miếng bánh giáo dục khổng lồ bị "xâu xé" hàng chục năm qua. Lãng phí đó biến thành của cải rất lớn của nhiều nhóm lợi ích khuynh đảo xã hội. Trong vụ việc cụ thể trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển Bộ Công an điều tra "dấu hiệu lợi ích nhóm" giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục trong in ấn, phát hành sách bài tập. Sai phạm đang dần lộ rõ, tư túi hay không hoặc gì gì nữa sẽ dần bị điểm tên chỉ mặt. Nhưng với "hồi trống" này thì ít ra những điều phi lý sẽ dần phải biến mất.
![]() |
Sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh minh họa: dantri.com.vn |
Xử lý nghiêm Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2014 - 2019 chắc chắn đâu chỉ ông Phùng Xuân Nhạ vốn đã bị kỷ luật mà ít nhất người tiền nhiệm khó tránh khỏi liên quan. Nhưng dư luận có quyền đặt câu hỏi liệu họ cùng một số cấp dưới và Nhà xuất bản Giáo dục có tự tung tự tác lâu như thế nếu không được "dung túng" khi mà tất cả những gì lộ ra hôm nay công chúng đã phẫn nộ và bức xúc, thấy sai rõ ràng từ nhiều năm trước?
Xin chép lại một "tiếng reo" của bạn đọc từ báo bạn "Chờ quá lâu rồi ngày này cũng đến. Lợi ích nhóm quá rõ ràng. Những năm gần đây dư luận có rất nhiều bức xúc về lĩnh vực giáo dục mà điển hình là việc in ấn và phát hành sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục.
Sách giáo khoa thì thay đổi liên tục, những môn không cần thiết mà cũng ép phải mua sách giáo khoa lớp 1, 2 như Giáo dục thể chất, Âm nhạc... cộng với việc phải mua sách bài tập đi kèm... Giá sách thì chỉ có tăng. Lợi nhuận khổng lồ của in ấn và phát hành sách giáo khoa rơi vào túi ai?"
Vào túi ai hay đổ vào đâu hàng ngàn tỷ ấy hoặc lợi ích nhóm nào đè lên nỗi lo dân chúng chắc chắn sẽ lộ diện dần. Bao nhiêu gia đình khó khăn phải nhịn bớt chi tiêu, tằn tiện cho con đến trường và sách giáo khoa chiếm phần không nhỏ trong số ấy. Đã khổ sở như vậy, "lợi ích nhóm" còn bắt tay nhau để kiếm thêm tiền của họ, biến những gánh nặng thành nỗi lo lớn thường trực mỗi khi năm học mới ùa về.
Vấn nạn ấy sẽ bị xử lý ra sao, tác động xấu thế nào và ai đứng sau những câu chuyện phản giáo dục như thế có lẽ sẽ không thể "giấu mặt" hay xuề xòa được mãi. Nhưng quan trọng hơn là một cơ chế rõ ràng, minh bạch để những chuyện tương tự như thế, ở cả ngành khác nếu có muốn cũng khó có thể xảy ra vì đã được ngăn ngừa tối đa. Dân chúng mong đợi điều này hơn là cứ phải chịu đựng ngàn tỷ này, đại án khác lại xảy ra. Sớm định hình rõ những cơ chế như vậy, chẳng riêng gì giáo dục mà kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ nề nếp, trật tự, văn minh hơn...
HÀ PHAN
Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Con số 55% học sinh có biểu hiện “em cảm thấy cô đơn” và 69% có biểu hiện “em cảm thấy thất vọng, buồn rầu ... |
![]() Tiếng trống khai trường đã dứt, hân hoan chào đón năm học 2022-2023 cũng tạm lắng để nhường chỗ cho một năm học mới vẫn ... |
![]() Sau 3 lần lùi thời điểm chính thức cải cách tiền lương, cho đến nay, đã hơn 3 năm người lao động chưa được tăng ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
