![]() |
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW. |
“Ngáo quyền lực” là câu nói có phần bột phát của Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW. Ông nói câu này khi đang cùng cộng sự chống dịch song bị người dân “bắt lỗi”... đeo khẩu trang của nhân viên y tế.
Sau đó, bình tâm chia sẻ trên Soha, ông Cấp nói: Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như trong những ngày tới diễn biến của dịch vẫn tiếp tục mang đến sự quá tải cho nhân viên y tế chúng tôi.
Bởi vì như chúng ta đã biết, có lẽ trên thế giới hiếm có quốc gia nào như nước ta tình trạng Fake news (tin giả, tin nhảm) và thông tin lộn xộn trên các MXH nó lại trầm trọng đến như vậy. Nó là những thông tin gây rối.
...Thậm chí tình huống đột biến ở đây là đã có những đối tượng vào gây sự với nhân viên y tế để quay clip với hy vọng nhân viên y tế phản ứng lại một cách không phù hợp là họ sẽ có được một thứ cực kỳ hot trend để câu view, câu like. Và đó là điều đã làm cho nhân viên y tế cực kỳ ức chế.
Trớ trêu ở chỗ, toàn nguồn lực xã hội đã và đang đổ dồn để chống dịch. Song, ở nơi “trận tiền”, các bác sỹ ngoài việc phải tập trung cao độ đối phó với dịch, họ còn phải chống đỡ những ca “giời đỡ”.
Câu hỏi đặt ra: Những kẻ “ngáo quyền lực” câu like, câu view kia có động cơ gì?
Cũng như phát tán Fake News kêu để bán khẩu trang, nước rửa tay, những kẻ đang khiêu khích bác sỹ, đội ngũ y tế cũng không chỉ đơn thuần câu like cho vui. Theo cách kiếm tiền “truyền thống” trên mạng họ sẽ đăng clip lên YouTube, những clip này được nhiều người xem, những người xem này nếu thích sẽ “Theo dõi” kênh của người đăng. Từ số người xem, số giờ xem, số người theo dõi, những kẻ tưởng chừng “ngáo quyền lực” kia sẽ thu khoản lợi khổng lồ được YouTube chi trả cho “Nhà sáng tạo”.
Tức là, những màn chọc phá này có động cơ rất lớn từ lợi nhuận. Nói cách khác, họ trục lợi từ dịch bệnh chẳng khác gì những kẻ bán khẩu trang giá trên trời. Khác chăng sản phẩm của họ là thông tin, hình ảnh. Đáng nói, những hình ảnh được chiếu lên chỉ ghi lại phần bác sĩ bực tức chứ không ghi lại khoảnh khắc họ căng thẳng chống dịch cũng như những khiêu khích giời ơi đất hỡi của người quay.
Hơn thế, đối tượng trực tiếp chịu thiệt hại từ hành vi này là đội ngũ y bác sỹ - những người đang phải trắng đêm chống dịch. Vô hình trung hành vi trục lợi vô nhân tính này còn ảnh hưởng tới cả bệnh nhân cũng như công tác chống dịch.
Nhìn rộng ra những gì kỳ cục đang xảy ra những ngày gần đây đều có thể lý giải một phần bằng lợi nhuận của thông tin hình ảnh do YouTube hay Facebook trả cho người dùng. Đó là hình ảnh bà con kéo tới Củ Chi livestream, ghi hình giữa lúc hàng trăm công an đang vây bắt nghi phạm có súng; hay việc công an vất vả giải tán cũng như bảo vệ người dân đang lăm lăm cầm chiếc điện thoại ghi hình đối tượng cầm vật giống lựu đạn ở Quận 10…
Cơ chế trả tiền cho người sản xuất nội dung của YouTube hay Facebook không hẳn là xấu. Vì có lợi nhuận nên có tương đối nhiều nhà sáng tạo trẻ tạo ra những video chất lượng, bổ ích. Song, mặt trái của nó là việc người ta “ngáo quyền lực”; “ngáo view” tới độ sẵn sàng lao vào chỗ nguy hiểm tính mạng để đạt được lợi nhuận. Hay tệ hại hơn là phá rối an ninh của nơi tiền đồn chống dịch để có view, có trend (xu hướng trên mạng xã hội).
Dịch bệnh mang tới quá nhiều hệ lụy sâu rộng tới xã hội. Song, thời điểm này cũng là cơ hội để xử lý triệt để tin giả hay những kẻ đang tâm gieo rắc nỗi hoang mang, tiêu cực trong xã hội. Những kẻ sẵn sàng phá hoại lợi ích chung để đạt được những cú click trên mạng, dòng tiền chảy về túi mình, cần bị trừng trị thích đáng.
![]() Dịch bệnh do virus corona gây ra đang ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó có Việt Nam. |
![]() Khắp các trang báo, mạng xã hội ngày hôm qua và hôm nay, câu chuyện khẩu trang tăng giá liên quan đến dịch viêm phổi ... |
![]() Hiếm có khi nào Fake news, súng nổ lại thôi thúc tính hiếu kỳ của nhiều người như thế. Và điều đó không chỉ xảy ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
