![]() |
Nhiều người dân đổ xô đi mua các loại khẩu trang y tế để phòng tránh virus corona (Ảnh: Giadinh.net) |
Những hộp khẩu trang bình thường giá 30 ngàn đồng đã được nâng giá từng giờ, lên gấp đôi, gấp ba, thậm chí có lúc gấp 10 lần. Một bộ phận người kinh doanh khẩu trang đã “nhanh nhạy” trước tình hình căng thẳng mà kiếm lời. Họ là những người khôn ngoan. Chắc chắn họ nghĩ vậy nên mới hành động như thế!
Lặng lẽ hơn giữa những thông tin ấy là câu chuyện hàng vạn bác sĩ, nhà khoa học trên khắp thế giới, tạm biệt người thân, lao vào tâm dịch Vũ Hán để cứu người, ngăn chặn dịch bệnh. Nhiều người cũng nhắc lại, chia sẻ lại những bài báo từ 17 năm trước, thời điểm tháng 3/2003, câu chuyện về các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Pháp căng mình chống chọi với dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng). Sáu trong số nhiều y, bác sĩ của Việt Nam và thế giới đến hỗ trợ Việt Nam thời điểm đó đã tử vong trong trận chiến cam go, mà ngày ấy còn được gọi là “căn bệnh lạ”. Những người sẵn sàng hy sinh bản thân, quên đi lợi riêng, so với bộ phận người khôn ngoan trên kia, chắc chắn thật là dại dột!
Còn có những người "dại dột" khác, giữa lúc khẩu trang lên ngôi, giá có thể “cắt cổ” được khách hàng, thì lại tổ chức phát khẩu trang miễn phí, như hệ thống Nhà thuốc Việt, quán S.Tix Coffee… ở thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng thuốc Thiên An ở Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa, quầy thuốc Huyền Trang ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương, một huyện vùng sâu của tỉnh Nghệ An…. Chị Huyền Trang, chủ quầy thuốc Huyền Trang chia sẻ rằng, đây là cách để những người hành nghề y dược như chị chung tay cùng xã hội phòng chống dịch lây lan.
Hơn thế nữa, có cả những người không kinh doanh, không “làm” hình ảnh, thương hiệu, đứng ở vỉa hè hay giữa ngã tư đường hứng bụi bặm và khói xe để phát khẩu trang miễn phí như người ta đứng phát tờ rơi quảng cáo … Hành động nhỏ nhưng giàu ý nghĩa của họ, cũng giống như chị Trang, chỉ mong dịch bệnh qua mau.
Thời điểm nào cũng thế, trong lúc khó khăn, cấp bách sẽ xuất hiện những người dại hơn, người khôn hơn giữa những người bình thường. Bạn đọc chắc chắn sẽ có ý kiến của cá nhân mình về những hành động của “người khôn” hay “kẻ dại” ấy, còn tôi, đọc chia sẻ của chị Huyền Trang ở Tương Dương, Nghệ An hay ngẫm cái sự “cho đi” của bao người khác giữa mùa dịch... lại thấy hành động “dại dột” của họ thật ấm lòng!
![]() Giá khẩu trang y tế "leo thang" chóng mặt trong những ngày nỗi bất an về dịch viêm phổi do virus Corona hoành hành đang ... |
![]() Việt Nam vừa công bố ca thứ 6 nhiễm virus corona. Chiều qua (31/1), Bộ Y tế cũng đã công bố 22 đường dây nóng ... |
![]() Trước thực trạng giá khẩu trang y tế "leo thang" những ngày dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới (nCoV) nguy cơ bùng phát, ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
