Món quà đất mẹ Đừng để thương hiệu Gạo ST24 - ST25 của ông Cua bị mất Nguy cơ lớn đòi hỏi cảnh giác cao độ |
![]() |
TP HCM sẽ không bắn pháo hoa dịp 30/4. Ảnh: C.T |
Không quá bất ngờ khi Covid-19 “rình rập” trên toàn tuyến biên giới và cả quân lẫn dân đang căng mình hạn chế tối đa nguy cơ con virus “xâm nhập trái phép”. Cũng chẳng quá ngạc nhiên lúc những hình ảnh rợn người từ Ấn Độ vẫn ám ảnh kinh hoàng. Nhưng quyết định có lẽ không dễ dàng gì như thế vẫn được đa số ủng hộ và có cả vỗ tay thở phào.
Chủ tịch Phong thẳng thắn thế này: “Riêng bắn pháo hoa dứt khoát kiểm soát, bây giờ virus biến thể Covid-19 phát triển rất nhanh. Đọc các thông tin hiện nay trên báo, tình hình Ấn Độ rất kinh khủng. Tôi cũng muốn không khí rộn ràng nhưng những hoạt động này phức tạp, tập trung rất đông người, lỡ xảy ra chuyện gì ân hận không kịp”.
![]() |
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp vào trưa 26/4. Ảnh: Hữu Công |
Có lẽ rất nhiều người đang nghĩ như Chủ tịch Phong, nhất là dịp nghỉ lễ 4 ngày đang tới gần và những lễ hội khó để hạn chế số đông sắp diễn ra. Ấn Độ đang phải trả giá đắt khi hàng triệu người không hề giãn cách cũng chẳng đeo khẩu trang và bỏ qua hàng loạt biện pháp phòng dịch trong các lễ hội trên sông Hằng vừa qua. Đấy không chỉ là bài học cho Việt Nam mà rất nhiều quốc gia cũng đang phải suy ngẫm thấu đáo.
Chủ tịch Phong và tôi tin còn nhiều lãnh đạo nữa đã đọc bức thư “Nhân ơi! Xin em đừng chết” của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ - Phạm Sanh Châu. Ông Phong bảo mình lặng người với nội dung thư đó và khó có thể không cay mắt trước những dòng như sau: “Nhân ơi, xin em đừng chết vì em còn rất trẻ và vợ con em đã gửi gắm em cho Đại sứ. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi qua đợt dịch này xây xong trụ sở cho ĐSQ và bình an. Và cuối cùng em có nghe tiếng khóc của bao người đang chầu chực ở bệnh viện mà người thân của họ đang chết vì không thể tiếp cận máy thở ôxy và giường bệnh”.
Ngủ quên trên chiến thắng tạm thời và lơ là cùng chủ quan khắp nơi đã đẩy Ấn Độ vào thảm cảnh như thế. Dù “nhẹ nhàng” hơn nhưng mấy ngày qua, Covid-19 vẫn gieo rắc nỗi lo sợ ở Lào, Campuchia và Thái Lan. Khi xung quanh như vậy và thế giới vẫn lao đao như thế thì những ngày tháng bình yên chúng ta đang có quả là một phép màu mà chẳng ai muốn rời xa. Nhưng những lễ hội như pháo hoa đông đặc và vui chơi kẹt cứng lại là một nguy cơ quá lớn.
Trước quyết định của TP HCM hay Hà Nội từ đầu không chủ trương pháo hoa dịp lễ này, đã không ít ý kiến tâm huyết và thiết tha đề nghị thu hẹp quy mô lễ hội cùng dừng ngay bắn pháo hoa. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu hạn chế những tụ tập đông người, nghiêm khắc phòng dịch và tuân thủ 5K… Trong hoàn cảnh ấy thì không quyết định như Chủ tịch Phong thông báo mới bất thường!
Sau Hà Nội rồi TP HCM sẽ còn tỉnh, thành nào ngừng bắn pháo hoa? Một quyết định vừa tiết kiệm được nhiều thứ vừa giữ được an toàn cần thiết cho dân chúng có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi mọi thứ đã chuẩn bị hay đã xong xuôi kế hoạch.
Nhưng lễ hội thì năm nào cũng có, dịp này chưa thể vui vẫn còn dịp khác và cũng cần cân nhắc hân hoan khi hàng triệu người đã bỏ mạng vì Covid-19 hay virus quái ác chỉ chờ dịp tàn phá chúng ta. Dù khó thế nào tôi vẫn tin dân chúng sẽ ủng hộ và ngợi khen sẽ nhiều gấp bội lần chê trách…
Chỉ còn 5 ngày nữa, link đăng ký tham dự của cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng, chống dịch ... |
Thời điểm hiện nay, nhiều người học cũng như các bậc phụ huynh rất quan tâm đến các ngành nghề để đăng kí trường học, ... |
Hình ảnh cô gái Việt sống ở Campuchia mang trà và bánh tặng cảnh sát địa phương đang tham gia chống dịch gây sốt. Đặt ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
