Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế cho bà Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho ông Nguyễn Văn Thắng nhiệm kỳ 2021 - 2026, cả hai tân Bộ trưởng đều là Ủy viên Trung ương Đảng.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: vietnamplus.vn |
Những năm qua mặc dù ngành Y tế và đặc biệt đội ngũ thầy thuốc đã cống hiến rất nhiều vì sức khỏe của toàn dân nhưng tình trạng bệnh viện, nhất là tuyến trên thường xuyên quá tải và những bất cập, yếu kém khác nữa như tình trạng độc quyền phân phối thuốc, tình trạng buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, những lạc hậu và lỗi của cơ chế điều hành khiến sự nghiệp chăm sóc sức khỏe vẫn bộc lộ nhiều điều đáng lo ngại. Đặc biệt, những lỗ hổng này càng phơi bày và thấy rõ qua đại dịch Covid-19 vừa qua khiến nhiều cán bộ lãnh đạo, kể cả người đứng đầu ngành Y tế, các thầy thuốc giỏi cũng lâm vào lao lý hoặc bị kỷ luật làm cho dư luận bất bình dậy sóng. Điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực và có nguy cơ kéo dài trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Cho nên, một "tư lệnh" ngành Y tế mới với nhiều cải cách, nhiều biện pháp khẩn trương, quyết liệt và phù hợp với tình hình lại phải nhân văn là điều toàn dân khắc khoải mong chờ.
Ngành Giao thông vận tải bên cạnh một số kết quả không ai phủ nhận thì vẫn bộc lộ những yếu kém, những điểm "mờ" cũng khiến cho dư luận không thể yên tâm, đặc biệt là những điểm yếu của ngành như việc hình thành và quản lý BOT hay tai nạn giao thông vẫn tiếp diễn như một thảm họa của đất nước. Và Nhân dân cũng đang mong đợi một Bộ trưởng có đầy đủ năng lực và trách nhiệm để điều hành hiệu quả sau khi nhậm chức. Những cam kết phải được thực thi một cách đúng lộ trình, chính xác như những gì mà một Bộ trưởng cần làm và phải làm khi nhận trọng trách trước Nhân dân và Chính phủ.
Và như thế thì có nghĩa là Bộ trưởng phải là một chính khách chuyên nghiệp, một nhà kỹ trị trong lĩnh vực của mình, đặc biệt phải thể hiện tầm nhìn ở cấp độ vĩ mô, thay vì làm những việc lẻ tẻ, cụ thể thường chỉ dành cho những cấp dưới của mình. Nhân dân muốn nhìn thấy các Bộ trưởng nắm rõ vấn đề cần giải quyết là gì, bắt đầu từ đâu, ai sẽ thực thi và kiểm tra, giám sát ra sao, gắn liền với trách nhiệm của những người nào và cuối cùng là trách nhiệm cao nhất trong lĩnh vực của mình phải thuộc về Bộ trưởng.
Còn 4 năm nữa sẽ hết nhiệm kỳ bộ trưởng 2021 - 2026, thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn, nếu bỏ qua tư duy nhiệm kỳ thì những Bộ trưởng có năng lực và trách nhiệm, kèm theo lòng tự trọng ắt sẽ làm không ít điều có ích cho dân, cho nước.
Còn bây giờ chắc có lẽ nhiều người chờ xem kỳ vọng gửi gắm của mình sẽ có câu trả lời phía trước, mong rằng hy vọng của chúng ta sẽ thành hiện thực ngay từ những ngày, tuần, tháng làm việc đầu tiên của các tân Bộ trưởng.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Chiều tối 10/10, Bộ Công thương phát thông tin khẳng định, hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đóng cửa tại TP.HCM, ... |
![]() Phức cảm nữ giới tạo ra các mâu thuẫn góp phần ngăn cản chúng ta trên con đường bình quyền nam - nữ. Mỗi năm, ... |
![]() Sau ngành Y, ở nhiều nơi và không ít cơ quan, ban bộ khác “báo động” việc công chức, viên chức nghỉ việc thì hôm ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
