Người lớn đâu cả rồi, khi đứa trẻ tìm đến cái chết? Cô giáo Huệ và các tiếp viên đừng "đổ dầu vào lửa" |
![]() |
Công an TP Thủ Dầu Một đã triệu tập và lấy lời khai của nam thanh niên đánh, đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh sau va chạm giao thông. Ảnh: K.N |
Đúng lúc đó, 2 em nữ sinh đi xe đạp điện lao tới. Do không kịp làm chủ tốc độ, xe của 2 nữ sinh đã đâm vào đuôi xe của cặp đôi trên. Vụ va chạm khiến 3 xe đâm vào nhau (1 xe khác không phanh kịp) và cùng đổ ra đường.
Bất ngờ, nam thanh niên sang đường ẩu hùng hổ lao đến đạp tới tấp vào mặt, đầu một nữ sinh, thậm chí rút côn 3 khúc vụt và chỉ trỏ kiểu đe dọa.
Sau khi clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Ai nấy bức xúc kêu gọi truy tìm danh tính nam thanh niên trên.
Theo các thông tin trên MXH tối qua, một nhóm thanh niên ở TP Thủ Dầu Một, các hiệp sĩ tự xưng, đã tự điều tra ra địa chỉ thanh niên ‘hổ báo’ kia, bắt giữ đối tượng, yêu cầu xin lỗi gia đình 2 nữ sinh rồi đưa lên phường.
Đấy là một việc làm được nhiều cư dân mạng đánh giá là tích cực của nhóm thanh niên, được coi là đã góp công cụ thể cho việc giúp đỡ các cơ quan pháp luật truy tìm và bắt giữ, xử lý hành chính và có thể là hình sự tuỳ theo mức độ vết thương của 2 nạn nhân bị va quệt giao thông và còn bị đánh đập sau đó.
Nhưng, có một số không ít người cũng bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng, rằng CSGT sở tại đâu mà không ra khám nghiệm hiện trường để xử lý theo pháp luật? Nhóm thanh niên gọi là hiệp sĩ là ai, và ai phong cho họ danh hiệu ấy?
Rồi thì, nhóm người tự phát, không nghiệp vụ, hoạt động bắt giữ người như vậy là trái quy định của pháp luật. Thậm chí, nếu anh thanh niên hổ báo kia và gia đình hoặc bè bạn anh ta, thậm chí là băng nhóm của anh ta (nếu có) ra sức chống trả nhóm hiệp sĩ kia, thì vụ việc sẽ còn trở nên phức tạp, như một vết dầu loang lan rộng, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an khu vực và đe doạ tính mạng của tất cả các bên trong cuộc.
Có những chuyện mới thoạt nghe, có những điều mới chứng kiến, tôi và các bạn đều thấy lòng hả hê, khoái trá vì kẻ ác đã bị trừng trị ngay và luôn, như vụ ở Thủ Dầu Một này.
Nhưng, có ai trong chúng ta sẽ chợt giật mình nhận ra rằng, một khi chúng ta vẫn tự cho mình cái quyền sử dụng đòn roi, bạo lực thể xác để hòng “giáo dục lại”, để “cho một bài học nhớ đời”, để cho “mày biết mày là ai” với một kẻ trộm cắp, một kẻ trộm chó, một tên du đãng trên đường phố, một kẻ lưu manh trong xã hội, thì chính chúng ta đang lấy ác trị ác để rồi cái ác cứ nối nhau sinh sôi nảy nở.
Chính chúng ta tưởng rằng mình đang hành thiện tiêu diệt cái ác, hoá ra ta đang dung dưỡng và nuôi cho “cái ác” lớn lên, từ chính trong ta, trong mỗi người.
Chỉ đến khi hậu quả của cách “trừng phạt”, “trừng trị” đến mức hành hạ các đối tượng bị xã hội căm ghét kia là cái chết, là sự thân tàn ma dại, là những vết sẹo không bao giờ lành trong tâm hồn của cả người đi trừng trị và kẻ bị trừng trị cùng người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái họ, thì chúng ta sẽ quy trách nhiệm, sẽ đổ lỗi cho ai đây? Cho sự tắc trách của cơ quan bảo vệ pháp luật? Cho sự lơ là không có trách nhiệm của các cơ quan chức năng? Cho sự chủ quan manh động của mỗi chúng ta?
Khi đó, chúng ta sẽ không thể đổ lỗi cho tất cả những gì vừa kể ra ở trên, mà chỉ còn lại một điều duy nhất: Chính chúng ta cũng đang vi phạm pháp luật.
Trước khi bị dư luận lên án, bị xã hội chỉ trích, bị pháp luật trừng trị… những người thực hiện các hành vi bạo lực như anh chàng ở Thủ Dầu Một chắc đều luôn bào chữa cho mình bằng những lý do tưởng chừng chính đáng. Họ sẽ chẳng nhìn thấy quỷ dữ đang sống trong con người họ đâu!
Nhưng cũng đừng manh động và chủ quan, cả tôi và các bạn, khi ta tiêu diệt 1 con “quỷ dữ”, thì chúng ta đang thực thi một điều ác được vô thức và vô tình đội lốt “giáo dục lại”, “đòi công bằng” ở xung quanh mình!
Và đấy là những gì các cơ quan bảo vệ pháp luật ở TP Thủ Dầu Một cũng như mọi địa phương khác cần hết sức quan tâm.
Đó cũng là những gì tôi và các bạn cần hết sức tỉnh táo và bình tĩnh để rút ra cách ứng xử “thượng tôn pháp luật” hay không qua việc đánh đập và bắt giữ nam thanh niên ở Thủ Dầu Một nói trên.
![]() Những thông tin liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10A4, Trường THPT Vĩnh Xương (TX Tân Châu, An Giang) tự tử đã và ... |
![]() Đấy là câu hỏi đặt ra, sau khi tôi đọc bức thư tuyệt mệnh của cháu nữ sinh lớp 10 ở An Giang. |
![]() Như Tạp chí điện tử Cuocsongantoan đã đưa thông tin trước đó, sau nhiều ngày không liên lạc được với con gái là chị Lê ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
