Gần 5 năm đến với bóng đá Việt Nam, ông Park đã làm thay đổi hoàn toàn vị thế của bóng đá Việt Nam. Từ một đội bóng cả chục năm không vô địch ở khu vực, dưới thời ông Park, chúng ta đứng ở trên đỉnh khu vực liên tiếp. Những chiếc cúp, những tấm huy chương và mà 10 năm, nhiều chục năm chưa đạt được lần lượt về phòng truyền thống của VFF.
![]() |
HLV Park Hang Seo. Ảnh: thoidai.com.vn |
Lần duy nhất ông Park “sảy tay” ở giải đấu khu vực là thất bại của đội tuyển Quốc gia Việt Nam trước đội tuyển Quốc gia Thái Lan ở AFF Cup kỳ trước. Với ông Park, đó là thất bại cay đắng nhất suốt 5 năm cầm quân.
Và ông muốn giải đấu cuối là AFF Cup để giành lại ngôi vương phần nhiều cũng vì lẽ này. Cũng không lạ, nếu trong thâm tâm, ông muốn gặp Thái, muốn thắng Thái, muốn tiếp tục tái củng cố một tinh thần “không sợ Thái Lan” trong tâm thức các cầu thủ Việt.
Không chỉ thắng và giành ngôi vương ổn định ở cấp độ khu vực, ông Park còn đưa bóng đá Việt Nam tiến tới tầm châu lục. Ông dẫn các cấp độ đội tuyển VN giành hạng 4 ASIAD, liên tiếp vào vòng trong Asian Games, vòng loại cuối cùng World Cup 2022… Và thành tựu chói lọi nhất ở cấp độ châu lục là ông Park đã đưa U23 Việt Nam vào trận chung kết VCK U23 Châu Á (2018).
Di sản của ông Park để lại không phải chỉ là những gạch đầu dòng chiến công như trên. Mà điều ông Park làm được với bóng đá Việt là truyền vào đội tuyển cũng như cả nền bóng đá là tinh thần tự tin và dám nghĩ một giấc mơ lớn.
Chúng ta không có tư duy nhược tiểu nữa. Chúng ta có thể nghĩ và làm đầy quả cảm về một tinh thần “không sợ Thái Lan”. Chúng ta tự tin chơi sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu châu lục. Và hơn cả, chúng ta dám mơ về World Cup. Giờ đây, World Cup vẫn là một mục tiêu xa nhưng chí ít, chúng ta dám nghĩ tới nó. Và chính VFF cũng đang quyết liệt đưa ra những hành động chiến lược vì tấm vé mơ ước ấy.
Với người hâm mộ, điều lớn nhất ông Park mang lại là cảm xúc thăng hoa. 5 năm qua như một giấc mộng về những tháng ngày ngọt ngào của bóng đá Việt Nam. Những cái bắt tay của những người không quen biết trên đường khi tuyển thắng, những đoàn xe ở khắp nẻo quê hương mang 2 lá cờ Việt Nam - Hàn Quốc trong mỗi lần tuyển thi đấu là hình ảnh rưng rưng mỗi khi nhớ về.
Và giờ đây, ông Park quyết định ra đi như lẽ tất yếu. Ông có tuổi và ông muốn nghỉ, chăm sóc mẹ già và làm một công việc bớt áp lực hơn như đào tạo trẻ. Bóng đá Việt cũng cần một luồng gió mới, một lời cam kết dài hạn hơn để tiếp nối những di sản ông Park để lại. Chúng ta tôn trọng quyết định của ông Park cũng như không quá bi quan về tương lai bóng đá Việt Nam. Cho dù, phía trước còn nhiều khó khăn và rủi ro.
Với tất cả những di sản ấy, giải đấu cuối cùng của ông Park, AFF Cup cuối năm nay, ai cũng muốn ông có một lời chia tay trọn vẹn. Ai cũng muốn ông cùng tuyển Việt Nam một lần nữa xưng vương ở khu vực, và gặp Thái Lan của Polking là hay nhất.
Các cầu thủ phát biểu trên báo chí hay trên mạng xã hội cũng đều tha thiết được gọi lên tuyển thi đấu lần này. Đó không còn là bởi tiền tài và danh vọng của một giải đấu được nhiều người hâm mộ quan tâm. Tất cả các cầu thủ đều chia sẻ, họ muốn đá vì thầy Park, đá để khép lại một kỷ nguyên rực rỡ của bóng đá Việt, đá để lời tri ân dành cho thầy ngọt ngào nhất có thể.
Với tất cả tình yêu thương ấy dành cho ông Park cũng như áp lực cảm xúc từ chính ông, AFF Cup tới đây không hề dễ dàng với tuyển Việt Nam. Nhưng dẫu có sao, đó cũng là một giải đấu đáng xem, đáng tận hưởng hơn bất cứ giải đấu nào. Bởi đó là lần cuối chúng ta thấy ông thầy “ngủ gật” cầm quân dưới cương vị HLV trưởng ĐTQG Việt Nam.
Vì những di sản quá lớn để lại cho bóng đá Việt Nam, người ta đang tranh cãi về việc có nên dựng tượng ông Park ở trước sân Mỹ Đình hay không. Cá nhân tôi thấy điều này không quá quan trọng. Bởi bản thân việc đa số cầu thủ, người hâm mộ đều gọi ông với hai từ thân yêu “thầy Park” đã là sự ghi nhận lớn lao trong lòng người dành cho ông thầy người Hàn Quốc rồi.
Bản thân sự ghi nhận từ trái tim ấy đã là một tượng đài trường cửu.
Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Quang Hải đã có bàn thắng đầu tiên cho Pau FC ở trận đấu đêm qua với CLB Rodez tại Ligue 2. Bàn thắng phút ... |
![]() Phương Mai đã chuẩn bị tươm tất cho ngày Lễ tốt nghiệp đại học của mình. Sau 4 năm đợi chờ và dốc sức cho ... |
![]() 3 giờ sáng nay 17/10/2022, Bộ trưởng NN và PTNT Lê Minh Hoan đi thực tế tại chợ đầu mới Bình Điền ở TP HCM! ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
