Tại Bình Điền, nơi cung cấp thực phẩm cho hàng triệu người dân TP HCM, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã vào các nhà lồng kinh doanh nông sản; kinh doanh cá đồng, hải sản phụ; kinh doanh thủy hải sản; kinh doanh thịt súc sản; kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nhật ký ghi chép của tiểu thương... Bộ trưởng bảo rằng đây là chợ có quy mô lớn, và gợi ý lộ trình cố gắng đi từ điểm xuất phát từ nông dân, chợ đầu mối, rồi đi đâu, phải có sơ đồ... bởi chúng ta hay nói sạch từ ao nuôi tới bàn ăn, sạch từ trang trại đến bàn ăn, mà quên là vô chợ này rồi lan tỏa!
![]() |
Bộ trưởng Lê Minh Hoan khảo sát chợ đầu mối Bình Điền lúc rạng sáng 17/10. Ảnh: nld.com.vn |
Có lẽ sau những chuyến đi như thế này, không chỉ Bộ trưởng Hoan mà nhiều lãnh đạo, quan chức cao cấp khác hiểu rõ hơn lĩnh vực mà mình phụ trách đang có những “khuyết điểm” gì và cần cải thiện, chú trọng vào vấn đề nào. Nhiều người vẫn nại rằng việc của Bộ trưởng hay cao hơn nữa là ngồi văn phòng ra quyết sách, còn “tủn mủn” như đi chợ thì để cấp dưới. Đúng nhưng chưa đủ bởi báo cáo cũng chỉ là những dòng chữ và con số vô hồn bởi thực tế cuộc sống luôn có những điều thú vị, cần tận mắt thấy rõ hơn nhiều.
Đầu tháng trước, trong cuộc họp, có doanh nghiệp đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công thương nên “vi hành” tận nơi phân phối, bán lẻ xăng dầu để xem nguyên nhân chính hết hàng là cái gì, thiếu thừa thực tế ra sao chứ đừng ngồi văn phòng nghe cấp duới báo cáo! Trong tuần này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sẽ làm việc trực tiếp, vào tận kho của một số doanh nghiệp đầu mối lớn. Tuy muộn nhưng còn hơn không, chỉ có điều cũng như khá nhiều quan chức khác, đi đâu làm gì đều đã được báo trước và liệu khi họ đến, những cái cần biết có còn “nguyên trạng”?
Lâu nay, thăm thú, kiểm tra và đi thực tế của khá nhiều lãnh đạo thường được báo trước với thời gian đủ để cấp dưới “sắp xếp” và chuẩn bị tốt đẹp hơn! Người ta đang tự hỏi, nếu Bộ trưởng Hoan hay mấy ngày nữa là Bộ trưởng Diên cứ âm thầm, lặng lẽ và có thể thì “bí mật” xuống “vi hành” thực tế liệu sẽ còn những điều hay ho khác sẽ phơi bày? Biết rằng đi là phải ban này, ngành khác hay khó mà giấu kín nhưng báo chí theo sau rầm rập như vậy, quan chức hàng đoàn như thế thì thực tế sống động có còn đúng không?
Không thể phủ nhận sau nhiều cuộc làm việc tại hiện trường, thực tế ngoài cơ sở của không ít vị lãnh đạo thì việc chạy hơn, nhiều thứ được cải thiện rõ rệt. Cũng chẳng thể đòi hỏi cuộc “vi hành” hay xuống tận nơi nào cũng phải không ai biết. Tuy nhiên mọi thứ được tự nhiên như vốn có và bớt chuẩn bị cho tươm tất thì có lẽ lãnh đạo sẽ nếm trải thực tế đúng đắn, cảm nhận dân tình rõ ràng hơn.
Thật ra, Bộ trưởng Hoan hay Bộ trưởng Diên làm việc ở đâu, đi đến nơi nào không chỉ ảnh hưởng nơi đó hay bộ ngành của các vị mà ít nhiều tác động đến đời sống của hàng chục triệu lao động, người dân nên càng thực tế càng có lợi cho quốc gia và chính bộ trưởng.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Xăng dầu vẫn nóng, vẫn khó khăn và dự báo đến cuối năm còn không ít vất vả. Nhưng tuần sau Bộ trưởng mới đi ... |
![]() Phương Mai đã chuẩn bị tươm tất cho ngày Lễ tốt nghiệp đại học của mình. Sau 4 năm đợi chờ và dốc sức cho ... |
![]() Ai cũng mong nhanh chóng tìm thấy 3 công nhân mất tích. Số phận của ba người này chưa biết sống chết thế nào, nhưng ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
