![]() |
Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người chết ở Bắc Giang. Ảnh: T.L (Zing.vn) |
Rất nhiều người có chung cảm giác kinh hoàng và ớn lạnh khi lướt qua clip vụ tai nạn lan tràn trên mạng và báo chí đăng tải từ tối hôm qua. Chỉ có người uống quá nhiều mới phóng bạt mạng, bất chấp và liều lĩnh như thế. Hắn đã tước đi sinh mạng cả một gia đình đang yên ấm, hạnh phúc và nạn nhân không kịp biết được lý do tại sao họ chết?
Quá kinh khủng khi xem đi xem lại clip không hề có dấu hiệu của xe giảm tốc độ mà là lao thẳng vào xe máy của gia đình nạn nhân.
Rượu bia nhiều khi biến một người hiền lành, luôn tuân thủ tốt luật lệ bỗng chốc trở thành “sát nhân” ôm vô lăng lao vun vút trên đường. Bao thảm họa đã xảy ra, rất nhiều gia đình đã tan nát và không ít kẻ vẫn đang ngồi trong lao tù gặm nhấm nỗi ám ảnh nhưng dường như chưa đủ để cảnh tỉnh tất cả.
Những con số rùng mình này không biết khi nào mới giảm thiểu: “Tại Việt Nam, có tới 32% số vụ tai nạn giao thông ở nam giới và 20% số vụ tai nạn giao thông ở nữ giới đều có liên quan đến việc sử dụng rượu bia. Đặc biệt, 34% số ca tử vong do tai nạn giao thông ở Việt Nam đều xuất phát từ nguyên nhân sử dụng rượu bia khi lái xe”.
Đã mấy năm rồi, dù chỉ 1 đến 2 ly bia và máy đo nồng độ cồn ghi nhận tỷ lệ rất nhỏ cũng phải trả giá khá đắt: phạt nặng, tước bằng, giam xe… Hầu như vụ tai nạn chết người nào mà tài xế nốc say cũng đều lên báo rộng rãi và lên án không tiếc lời. Nhẹ nhàng cũng vài ba năm tù, chưa kể đền bù cho nạn nhân và tạm dừng cuộc sống đang tươi đẹp. Nỗi đau của gia đình nạn nhân chẳng biết bao giờ nguôi và ám ảnh của thủ phạm có lẽ cũng theo suốt cuộc đời.
Có lẽ những câu chuyện thế này sẽ dễ hơn con số lạnh lùng “anh Bùi Minh Thương (SN 1982) ở xã An Dân, huyện Tuy An sau vụ TNGT đã trở thành người tàn phế, bị liệt nửa người. Tất cả sinh hoạt hằng ngày phải phụ thuộc vào người mẹ đã già yếu. Với cơ miệng méo mó vì thương tật, anh Thương khó khăn phát âm từng tiếng, kể lại: hôm đó là mùng 5 tháng 5 âm lịch. Sau khi phụ hồ xong, chủ thầu mời cả nhóm thợ về nhà ăn nhậu. Cuộc nhậu kéo dài, tôi ngồi uống quên mất giờ giấc. Khi ra về, do nôn nóng cộng với men rượu trong người nên khi qua khúc cua, tôi không làm chủ được tay lái, làm cả xe và người ngã ra đường, đầu đập xuống nền đường. Sau đó, tôi chẳng còn biết gì nữa…”
Sau mỗi tai nạn kinh hoàng như thế, cảnh báo lại dồn dập, nhiều người lại sợ hãi và tai nạn lại tái diễn. Luật đã đủ nặng nhưng rượu bia bán thoải mái và tràn lan, bất cẩn lại luôn rình rập với bao người “chỉ uống chút thôi mà!” hay “không sao đâu, mình vẫn lái bình thường”. Nhưng sau đó lại là cuộc đời của bao người, số phận của bao nhà và tương lai của bao con trẻ… đột nhiên bị cắt ngang!
Rượu bia và tiệc tùng đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của đại đa số nhưng “có cồn không lái xe” để an toàn cho người khác và chính bản thân mình là điều không phải quá khó khăn để từ bỏ.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan".
|
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
