Áo dài có làm nên... công chức? Tình người... bắt rắn! Đất chôn người cũng cần sổ đỏ |
![]() |
Bức ảnh kỷ niệm ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. |
1/ Hôm lễ Quốc khánh vừa rồi, anh bạn thân người Hải Phòng rủ về quê anh dưới Thuỷ Nguyên chơi.
Nhân tiện xuống đấy, buổi trưa, tôi gọi điện cho chú em ở gần nhà anh bạn, hẹn trưa qua nhà chú ấy nhậu lai rai cho vui, vì từ ngày chú ấy về nghỉ hưu đã 20 tháng rồi mà anh em cũng chưa gặp nhau ngoài nhắn tin, gọi điện thăm hỏi.
Chú em thịnh soạn cơm gà cá gỏi đón hai ông anh. Nhưng ăn chẳng được mấy vì ông thì đau dạ dày, ông thì răng không còn nhiều, ông thì sợ béo, cánh già nó cực thế đấy.
Bù lại là rượu vẫn “bú” tỳ tỳ, bởi chú em chủ nhà ngâm rượu thuốc thật là ngon. Rượu vào rồi lời ra, ôn lại bao chuyện đã qua, chả mấy chốc đã sang chiều.
Chia tay ra về, chú em cứ nhất định bảo hai ông anh phải ra vườn chụp ảnh cạnh một cây bưởi. Cây bưởi ấy chú em được người thủ trưởng cũ của mình tặng cho đã ngót nghét 20 năm, nay đã như cổ thụ, quả mọc sum suê.
Người thủ trưởng tặng cây bưởi ấy chính là bố đẻ của anh bạn đi cùng tôi. Cụ là Đại tá Thanh Huấn, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng (giai đoạn 1985 - 1994) Còn chú em chủ nhà chính là Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.
Bởi vậy, chú Ca gọi cây bưởi của người thủ trưởng cũ tặng mình trồng trong vườn là Cây bưởi tình nghĩa. Còn anh bạn tôi, con trai cả cụ Thanh Huấn, thì xin phép gọi là Cây bưởi ân tình.
2/ Trên đường về, cao tốc êm ru, rượu ngà ngà gật gù muốn ngủ, nhưng anh bạn lại lôi ra một chủ đề liên quan đến tướng Ca làm tôi tỉnh cả ngủ phải dậy tiếp chuyện gã.
Đấy là câu chuyện cưỡng chế đất đai của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng năm 2012.
Sáng ngày 5/1/2012, huyện Tiên Lãng đã tiến hành cưỡng chế với lực lượng đông đảo hơn 100 người bao gồm cả lực lượng công an và quân đội do phó chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh làm trưởng ban cưỡng chế nhưng đã bị gia đình ông Đoàn Văn Vươn chống trả. Vào thời điểm đó, ông Đoàn Văn Vươn không trực tiếp có mặt nhưng đã chỉ đạo gia đình dùng mìn tự chế và đạn hoa cải bắn trả nhằm vào lực lượng cưỡng chế, hậu quả là 4 công an và 2 người thuộc quân đội bị thương.
Ngày 7/2/2012, Thường vụ Thành ủy TP Hải Phòng đã tổ chức họp báo thông báo quyết định kiểm điểm và ra quyết định kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng; đình chỉ công tác ông Lê Văn Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, và Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh, là người trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.
Ngày 10/2/2012, sau cuộc họp với các bộ, ngành và cơ quan chức năng địa phương về vụ cưỡng chế đầm và phá nhà ông Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã cho biết kết luận của Thủ tướng như sau:
Về quyết định giao đất cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, quyết định thứ nhất giao 21 ha đất là đúng, nhưng quyết định thứ hai giao thêm 19,3 ha (thời hạn 14 năm) là sai so với quy định Luật đất đai.
Quyết định thu hồi đất của ông Vươn với lý do hết thời hạn sử dụng cũng trái luật. Luật đất đai quy định 5 trường hợp thu hồi đất, nhưng gia đình ông Vươn không nằm trong 5 trường hợp trên.
Huyện Tiên Lãng huy động lực lượng quân đội của Ban Chỉ huy quân sự huyện tham gia cưỡng chế là sai.
Công tác tổ chức thực hiện cưỡng chế cũng không tốt, gây thương vong cho lực lượng tham gia. Việc phá nhà có sự chỉ đạo của một số lãnh đạo địa phương.
Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 8/1/2012, Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cho rằng: “Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách...”.
3/ Sau này, phát biểu về vụ Tiên Lãng, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nói, trong vụ cưỡng chế này, chính quyền huyện, xã đều sai và đây là bài học mà chính quyền cả nước phải rút kinh nghiệm. Ông cũng cho rằng: "Thành ủy Hải Phòng và UBND TP Hải Phòng phải có trách nhiệm xử lý, làm sai chỗ nào thì phải nhận sai ở chỗ đó, không được trả lời loanh quanh và không được che giấu sai phạm. Trả lời tiền hậu bất nhất là không thể được" và "sử dụng bộ đội để cưỡng chế với dân là tuyệt đối sai".
GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì coi đây là “đỉnh điểm về xung đột đất đai”, còn Trung tướng Nguyễn Quốc Thước thì cho rằng đây có thể coi là “một tổn thất chính trị lớn”.
Còn về phía anh em ông Đoàn Văn Vươn - Đoàn Văn Quý, trưa ngày 31/8/2015, họ được tự do sau 3 năm, 7 tháng, 21 ngày sống tại trại giam Hoàng Tiến (Chí Linh, Hải Dương) trong đợt đặc xá tù nhân nhân dịp 70 năm Quốc khánh 2/9/2015.
Ôn lại vụ cưỡng chế mà tướng Đỗ Hữu Ca cho đó là trận đánh đẹp, ông Vươn nói khi ấy “tôi buộc phải đứng dậy" và cho rằng "việc làm của tôi là việc làm cần thiết". Ông nói ông vô tội và sẽ vẫn hành động như trước nếu một lần nữa bị dồn vào thế cùng.
![]() |
![]() |
Anh em ông Đoàn Văn Vươn bên đàn vịt biển. Ảnh: Thanh Niên |
Hiện tại ông tập trung vào công việc chăn nuôi vịt biển, công việc kinh doanh ngày càng mở rộng, không chỉ ở Hải Phòng mà còn có ở cả vùng Bắc Bộ, sắp tới sẽ mở rộng sang các tỉnh thành Trung Bộ và Nam Bộ. Ông đã có thương hiệu Vườn Biển, chuyên cung cấp thịt vịt, trứng vịt,... và đã có hai nhà hàng vịt biển Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng và Hà Nội.
Còn tướng Ca, như ông nói với tôi trong bữa rượu trưa mà tôi vừa kể ở trên, rằng “bây giờ em đã nghỉ công tác, em không nói là em về hưu, mà thích nói là em về vườn. Về làm vườn, trồng tưới chăm bón cây xanh cây cảnh và sống giữa vườn luôn”.
Vậy là tướng Ca thì về với cây vườn, ông Vươn thì về với vịt biển. Cả hai đều yên ổn và hạnh phúc theo cách của mình. Cái kết của vụ Tiên Lãng xem ra thế mà có hậu.
Để kết thúc câu chuyện trên của anh bạn tôi, là một Thượng tá An ninh, tôi nói với anh ấy một chi tiết nhỏ ngoài lề của vụ việc đó.
Ngày tướng Ca nêu nhận xét rằng cuộc cưỡng chế ấy là một “trận tác chiến hay, có thể viết thành sách”, ông bị dư luận cả trong và ngoài lực lượng “ném đá” tơi bời.
Khắp mạng xã hội là các “status” chỉ trích câu nói đó của tướng Ca. Ngoài xã hội ở đâu người ta cũng chê trách, đàm tiếu, thậm chí là chửi bới câu nói đó.
“Riêng tôi, nói thật với ông bạn, tôi nghĩ ngược lại với đa số mọi người khi đó. Tôi nghĩ chú Ca chú ấy nói thế là có lý của chú ấy đấy, vì sau vụ cưỡng chế đó, thực tế là đất đai vẫn còn nguyên xi không mất đi mét vuông nào, kỉ cương phép nước vẫn được giữ vững, và quan trọng nhất, may mắn nhất, phúc đức nhất là cả phía chính quyền lẫn gia đình ông Vươn không mất đi một mạng người nào cả. Đã không có ai thắng ai trong vụ này, không có ai mạnh hơn ai trong vụ này. Sức mạnh và chiến thắng đã thuộc về Công Lý anh ạ...”
Anh bạn tôi trầm ngâm không nói gì, có thể do tính cách của dân Hồ sơ An Ninh vốn cẩn thận, kĩ càng.
Còn tôi, ngắm nhìn hoàng hôn thành phố trong lấp lánh ánh đèn và ngược xuôi người xe hối hả và bình yên, tôi lại chợt nhớ tới câu thơ của nhà thơ Việt Phương viết về Bác Hồ, cũng vào tháng 9 này, ngày Bác mất cách đây 51 năm:
“Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là “đánh đẹp”
Con xoá chữ “đẹp” đi như xoá sự cạn hẹp trong lòng con... "
Xe chúng tôi đã lên tới cầu Chương Dương. Dưới cầu, sông Hồng vẫn cuộn chảy, mang theo cả phù sa và rác rưởi về phía biển...
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 10/9, tổng số người nhiễm trên toàn cầu là gần 28 triệu, hơn 907 nghìn người ... |
![]() Chuyện Thừa Thiên - Huế yêu cầu cán bộ, công chức ngành văn hóa mặc áo dài thứ hai đầu tháng đang gây nhiều tranh ... |
![]() Bị giảm thu nhập do ảnh hưởng bởi Covid-19, bữa cơm hằng ngày của công nhân không còn đầy đủ như trước, chỉ lác ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
