![]() |
Bộ nhận diện SEA Games 31. Ảnh: TCTDTT |
Tiểu ban Thông tin- Truyền thông (sau đây viết tắt là Tiểu ban) của SEA Games cũng nhanh chóng có phản hồi. Theo đó, Tiểu ban khẳng định tính pháp lý và đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông hỗ trợ.
Đồng thời, trên website của Tổng Cục TDTT đăng rõ: “Đại diện Tiểu ban khẳng định, những nhận định về thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu SEA Games 31 là những ý kiến mang tính chủ quan, phiến diện và đầy ác ý của một nhóm cá nhân trên mạng xã hội. Tiểu ban Ban Tổ chức SEA Games 31 sẽ làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về an ninh mạng để xử lý những người đã đăng tải những thông tin trên …”
Tiểu ban của SEA Games có quan điểm và cách hành xử riêng của mình. Điều đó đáng tôn trọng nếu chỉ là câu chuyện đẹp - xấu. Bởi xấu - đẹp là do mắt từng người. Mà Ban tổ chức (BTC) SEA Games cũng đã làm việc với cơ quan chuyên môn là Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khi làm bộ nhận diện.
Nhưng, những lỗi sai cơ bản về chính tả trong một sự kiện quốc gia tầm cỡ khu vực có trong bộ nhận diện thì rất cần sự bình tâm lắng nghe. Vài ví dụ sai sót như này: "Certififate" (đúng ra là Certificate - Chứng nhận) và "Recoginition" (đúng ra là Recognition - công nhận); "Venus" (đúng ra là Venue - Nhà thi đấu); "Oganizing Commite" (đúng ra là Organizing Committee - BTC);...
Chưa dừng lại ở đó, ngay sau phản hồi của Tiểu ban, từ cộng đồng mạng tới báo giới đã liên tiếp phát hiện thêm nhiều lỗi sai chính tả ở địa điểm tổ chức SEA Games 31. Kỳ thực, khi công việc tổ chức vẫn đang bộn bề, sự cố này rất không đáng có.
Người trẻ hướng về SEA Games. Nhìn những gì họ chia sẻ về bài hát SEA Games, thông tin về các vận động viên, tìm kiếm cách làm tình nguyện viên… sẽ thấy, sự kiện thể thao hàng đầu khu vực được người trẻ kỳ vọng đến thế nào.
Việc in ấn nhầm lẫn, công tác đánh máy không đảm bảo, tạo hình, phông chữ, màu sắc còn chút gì lấn cấn, hoàn toàn có thể chấp nhận được nếu Tiểu ban phát đi những thông điệp cầu thị hơn. Bởi thực tế, chúng ta còn thời gian để sửa chữa.
Mới nhất, bộ nhận diện đã tạm thời không còn thấy trên website của Tổng Cục TDTT. Đồng thời, trong bài báo có tiêu đề: “Bộ nhận diện SEA Games 31 mắc nhiều sai sót nghiêm trọng”, trả lời Tạp chí Ngày Nay, ông Nguyễn Thạch Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin TDTT, đồng thời là thành viên Tiểu ban SEA Games 31, cho biết các đơn vị liên quan sẽ "tính toán để khắc phục" các sai sót của bộ nhận diện.
Tôi cho đây là những tín hiệu tích cực tới từ Tổng Cục TDTT. “Nhà bao việc”, sai thì sửa là cách hành xử đúng.
Dư luận rất thông cảm cho BTC SEA Games 31 bởi lý do dịch bệnh, thời gian tổ chức giải cũng đã bị lùi lại từ tháng 11/2021 tới tháng 5/2022. Dư luận cũng đồng lòng cùng BTC phát đi những thông điệp một đất nước Việt Nam chu đáo, ân cần. Dư luận cũng rất đợi chờ một giải đấu nơi các vận động viên hàng đầu khu vực tranh tài sau hơn 2 năm ròng khốn khổ vì đại dịch.
Những sai sót đã qua hoàn toàn có thể khép lại. Bởi sân khấu chính của SEA Games là những màn trình diễn, những cuộc đua tranh vì mục tiêu cao hơn - xa hơn. Nó tuyệt nhiên không phải là những scandal soi lỗi chính tả. Nó càng không phải những lời qua tiếng lại từ hai phía để rồi nhận lại chỉ là sự căng thẳng không đáng có.
Dư luận và BTC SEA Games 31 hoàn toàn có thể nương tựa vào nhau để cùng nhau tổ chức, tận hưởng một giải đấu thành công, mãn nhãn.
Điều cả hai phía cần là lắng nghe và cầu thị.
Đọc Cà phê tối, tặng "cà phê" Đây là chương trình mới của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn thấy đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). Nếu thấy bài viết "Bộ nhận diện SEA Games 31: Sai thì sửa, ăn thua đủ làm gì!" hữu ích, bạn có thể ủng hộ Phạm Mỹ một "ly cà phê", để tác giả thêm tỉnh táo và viết nhiều bài hay hơn nữa phục vụ bạn đọc. Phạm Mỹ sẽ rất trân trọng tấm lòng của bạn! Mời tác giả Phạm Mỹ một "ly cà phê" qua MoMo: Rất đơn giản! Bạn có thể nhờ ví điện tử MoMo "ship” cho Phạm Mỹ một "ly cà phê" bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR của MoMo: "Buy me a coffee"
|
![]() Tôi xin được gọi những cẩu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là những người anh hùng và tôi tin rằng họ ... |
![]() Những khen ngợi nồng nhiệt, mỹ từ tốt đẹp, tình cảm chân thành cùng các khoản tiền thưởng khổng lồ đang dành cho tuyển bóng ... |
![]() Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị có trận đấu thứ 6 tại vòng loại thứ 3 của World Cup. 5 trận thua liên tiếp, 0 ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
