![]() |
Dòng trạng thái trên facebook của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư |
Thật quái lạ cho các ý kiến kiểu như thế!
Công cuộc phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19 (tạm gọi là đợt thứ nhất) của Việt Nam là một thắng lợi lớn nhờ đường lối lãnh đạo của Đảng, các quyết sách đúng đắn của Chính phủ, công sức trời bể của các lực lượng y tế, quân đội, công an và ý thức chấp hành cách ly xã hội, chịu đựng khó khăn, thiếu thốn cả tinh thần và vật chất của toàn dân ta.
Thắng lợi này đem đến sự bình yên 90 ngày qua ko có ca nào mắc thêm dương tính, được cả thế giới và WHO đưa ra lời ca ngợi.
Chúng ta đâu có “tự ca ngợi”, có tự mãn chủ quan phút nào, từ những nhắc nhở thường xuyên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại các diễn đàn, đến ý thức cảnh giác cao của cả cộng đồng người dân Việt Nam.
Khi Chính phủ tuyên bố tình trạng “bình thường mới”, thì người dân mới trở lại các hoạt động dân sinh thường nhật. Và du lịch nội địa là một sinh hoạt bình thường của nhân dân, không chỉ để nghỉ mát, giải trí, tham quan, mà còn đóng góp công của thiết thực vào việc mau chóng phục hồi, vực dậy ngành du lịch Việt Nam đã đang ở kề miệng vực của sự sụp đổ, kéo theo sự phá sản của hàng ngàn doanh nghiệp du lịch lớn nhỏ và mất công ăn việc làm của hàng vạn nhân viên du lịch.
Đấy là những việc làm đương nhiên, thậm chí là đáng khuyến khích và cổ vũ.
Vậy mà tại sao lại đem giọng trách cứ và diễu cợt niềm vui chiến thắng Covid-19 đợt 1 và việc đi du lịch tới Đà Nẵng của hơn 20 nghìn người dân Thủ đô và 80 nghìn người dân từ các tỉnh thành khác tới đó?
Không chỉ có vậy, đâu đó trên mạng xã hội còn xuất hiện những dòng status, comment chứa đầy vẻ an tâm, khoái chí khi nhà mình, quê mình chưa bị dính Covid-19 đợt 2 này.
Thật là thiển cận và ích kỷ!
Sao họ có thể quên hay cố tình quên một điều: Có ở thành phố, huyện, xã, phố, phường nào thì chả là cùng quê hương Việt Nam ta? Người bị dương tính đang cư ngụ ở đâu thì cũng là đồng bào Việt Nam mình?Bệnh viện nào, bác sĩ nào thì cũng chung một Bộ Y tế mình thôi?
Dịch bệnh ko chừa một ai, một địa chỉ nào, vậy nỗi lo lắng quan tâm phải là nỗi lo lắng chung, quan tâm chung của tất cả chứ?
Sao cứ sục sôi mà lạnh lùng, cuống quýt mà vô tâm, thiển cận và ích kỉ trong cái thú phân định nơi nọ nơi kia, người này kẻ nọ bị dính Covid-19 như vậy?
Phân loại và định hình cụ thể các địa chỉ, địa danh và bệnh nhân nào đó là việc của các cơ quan có trách nhiệm của ngành Y và xã hội. Còn chúng ta, hãy coi địa chỉ nào cũng là nhà mình đi, người bệnh nào cũng là người thân của mình đi, thì khi ấy, sự đồng cảm và đồng lòng trong đoàn kết chống chọi với dịch bệnh sẽ tự khắc tăng cao bội phần, tự trong tình cảm, suy nghĩ, mối quan tâm và hành động chia sẻ của cả xã hội.
Một trận đánh mới lại bắt đầu. Lại một lần nữa vang lên câu khẩu hiệu của toàn dân, toàn quân ta: "Chống dịch như chống giặc!"
Và lại một lần nữa, chúng ta chiêm nghiệm lại trận đánh trước, để thấy rằng bài học thành công của mọi trận đánh đều luôn gói gọn trong 2 chữ KỶ LUẬT và ĐOÀN KẾT.
Kỉ luật thì đã có các Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, các thông báo, quy định của Bộ Y tế. Còn đoàn kết thì toàn dân ta sẽ cùng nhau dựng xây nên bởi ý thức và tình thương dành cho nhau trong cơn bĩ cực vì dịch bệnh đã nối đuôi nhau ập tới.
Không có đoàn kết, những cánh chim đại bàng Việt Nam chỉ bay bằng một cánh sao có thể vượt qua vực thẳm rừng sâu? Không có đoàn kết, con RỒNG VIỆT chỉ oặn ẹo từng khúc thì làm sao có thể vươn vai đứng dậy hùng mạnh một phương trời?
Ngày trước, hồi rộ lên phong trào sắm trang trại, nhà nghỉ dưỡng cuối tuần, nhiều người bạn cũng rủ tôi mua cùng. Phần vì cái ví cũng xẹp, phần vì thú lãng du, sợ nhất cái cảnh cứ đến ngày nào đó lại nhất định nhất thiết phải chui về một chỗ nào đó, tôi hay từ chối các lời rủ mua bằng câu đùa vui mà thật: Cả cái giang sơn Việt Nam gấm vóc này là của mình, muốn đến đâu thì đến, ở đâu thì ở, sao lại cứ tự mình khoanh cho mình một cái vòng kim cô cho khổ sở ra!?
Hôm nay, khi viết bài này, lại chợt nhớ tới một câu viết của nhà văn nữ Nguyễn Ngọc Tư, thấy sao mà chí lý chí tình:
“Làm người đừng suy nghĩ hẹp hòi, đừng tưởng nơi mình sinh ra, nơi có mồ mả ông cha là quê hương, khắp đất nước này chỗ nào cũng là quê hương cả...”
Và bây giờ, đọc bài báo ĐỪNG NÓI LỜI CAY NGHIỆT VỚI ĐÀ NẴNG của nhà báo Phan Bình đăng trên Cuộc sống an toàn lại càng thấy tâm đắc biết nhường nào!
![]() Một vụ tại nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tối 30/7 tại khách sạn Hướng Dương số nhà 18 Nguyễn Công Trứ, phường ... |
![]() 6h sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam ghi nhận 45 ca mắc Covid-19 mới, đều ở ... |
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 31/7, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 17,4 triệu, hơn 675 ... |
![]() Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh trên địa bàn vừa phát hiện có ca dương tính với Covid-19, từ ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
