Người lính 2020 Vụ phụ huynh lao vào lớp đấm đá học sinh lớp 6 ở Điện Biên: Lỗi tại ai? Những đốm lửa trong lòng phố |
![]() |
Xin cho con ở lại lớp là "chuyện khó tin" trong trường học. Ảnh minh họa. |
Sự việc bẽ bàng đó được báo Sài Gòn Giải phóng tường thuật lại như thế này: "Đang bước đi giữa sân trường, cô giáo H. nghe tiếng nói sau lưng: “Cô ơi! Cho tôi xin cho cháu Tuấn ở lại lớp”. Quay lại, cô giáo H. nhận ra đó là mẹ của Tuấn, một học sinh có lực học yếu nhất lớp. Cũng vì cậu học sinh này, cô đã gây mâu thuẫn với Ban Giám hiệu nhà trường về việc lên lớp và ở lại của em, nhưng cuối cùng chính cô cũng phải nhượng bộ.
Lên lớp 2 nhưng Tuấn không thể đọc được chữ vì không nhớ chữ cái, không thuộc âm vần nên không thể đọc được.
Cô H. đã cho Tuấn ở lại lớp 2 nhưng khi danh sách nộp về trường, cô đã được Ban Giám hiệu mời lên phòng làm việc. Không lấy quyền để ra lệnh buộc giáo viên phải cho học sinh lên lớp mà Phó Hiệu trưởng nhà trường nói rằng, giáo viên phải dạy kèm trong 2 tháng hè rồi tổ chức thi. Nếu thi lần đầu không đỗ thì thi lần hai, nếu lần hai không đỗ thì thi lần ba…
Cô H. nói đây là cách nhà trường gây áp lực cho giáo viên nhưng chính nhà trường không phải chịu trách nhiệm. Dạy cả năm trời em vẫn không tiến bộ thì 2 tháng hè có nghĩa lý gì? Vậy là, cô H. đành cho em lên lớp thẳng và dẫn đến việc mẹ em chạy theo xin cho con ở lại lớp".
Tôi phải trích lại dài dòng như thế để rõ ràng nguồn cơn câu chuyện buồn lòng này. Trước đó, trên một số diễn đàn cũng nêu không ít trường hợp học sinh lớp 3 vẫn chưa đọc sõi dù chỉ một câu thơ trong sách giáo khoa và phụ huynh cũng muốn cho con mình ở lại lớp để bồi đắp kiến thức nhưng bất thành. Những câu chuyện tương tự đang làm số đông khá bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên nhưng với người trong ngành Giáo dục chưa chắc đó đã là điều cực hiếm.
Những gì dưới đây sẽ minh chứng cho nhận định ấy: "Một phụ huynh có con học lớp 2 một trường tiểu học thấy con học yếu mà vẫn được lên lớp nên đã đến trường xin cho con được ở lại lớp. Giáo viên không dám giải quyết đã chỉ lên nhà trường. Chị phụ huynh sau khi trình bày nguyện vọng muốn cho con được học lại cho chắc kiến thức, bất ngờ, Hiệu trưởng nhà trường nói rằng, nếu muốn cho con ở lại lớp thì phải chuyển trường vì trường chuẩn quốc gia, học sinh không thể ở lại lớp.
Nhưng chuyển trường thì con chị phải đi học rất xa nên cuối cùng phụ huynh đành chấp nhận để con lên lớp. Chị nói trong xót xa, lên lớp thì dễ sao ở lại lớp lại khó đến thế?"!?
Tôi không gọi tên ai hoặc đòi hỏi nơi nào phải chịu trách nhiệm nữa vì suốt mấy năm qua rồi biết bao người réo đòi mà vẫn xảy ra những chuyện khó tin thế này đây!
Tôi đang tự hỏi những đứa trẻ như vậy đang học cho ai, vì cái gì? Chẳng lẽ các con phải học cho danh hiệu của trường, phòng, sở, ngành Giáo dục và vì thành tích của ban bệ, cá nhân nào đó ư? Nếu thế thì xót thương cho các con quá, chúng có tội tình gì đâu mà đi học cũng chẳng được lấy con chữ vì tương lai của chính mình và mọi thứ bị chìm nghỉm trong căn bệnh trầm kha mang tên thành tích.
Làm sao có thể trách thầy cô, thậm chí đổ lỗi cho trường khi họ cũng chỉ “vì cái chung” hay buông xuôi, phó mặc cho bộ mặt, thành tích buộc phải vào báo cáo cuối năm hay diễn văn cuối kỳ? Nhưng phải có ai hoặc nơi nào đó chặn những chuyện không nên có hoặc đáp ứng lời cầu xin trên vì tương lai của các con, nền móng của giáo dục nước nhà chứ chẳng lẽ cứ rơi mãi vào hư không?
Dù gì tôi vẫn nuôi một hy vọng rồi có ngày lời cầu xin ấy sẽ được xem xét thấu đáo, mổ xẻ kỹ càng và xử lý hợp tình, đạt lý thật sự vì cái chung của đất nước này…
![]() Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành liên quan, cấp uỷ, chính quyền địa phương phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam ... |
![]() Theo thông tin từ các nhân viên của nhà hàng N.S.G. (P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) thì phía chủ nhà hàng ... |
![]() Khi muốn nghỉ việc, người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động một khoảng thời gian theo luật định. |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
