Trái chiều Cần phải bình luận cho đúng đắn Một tấm biển báo của lòng nhân hậu và trách nhiệm |
![]() |
Không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: C.K |
Sáng nay (23/4), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP HCM phạt nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng vì nguy cơ dịch bệnh rất cao, ca nhiễm ở các nước lân cận liên tục tăng. Cuộc họp diễn ra trong lúc số ca nhiễm ở khu vực châu Á tăng 34%. Dịch tại các nước lân cận Việt Nam như Campuchia, Thái Lan, Lào đều tăng cao và thủ đô nước bạn phải phong tỏa.
Còn đây là những dòng chia sẻ của Đại sứ Phạm Sanh Châu từ Ấn Độ: “Trong 24 giờ qua, đã có 315.000 ca nhiễm và 2.100 người chết. Cứ 40 giây lại có một người chết vì Covid-19. Mà họ đâu có phải xa lạ gì, nhiều người là mối quen biết và đối tác làm việc của Đại sứ quán. Không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra. Nhìn ra đường chỉ nhìn toàn thấy xe cứu thương chạy ngược xuôi. Thương Ấn Độ quá Ấn Độ ơi, sao chỉ sau mấy ngày mà để “vỡ trận” rơi vào “cơn đại hồng thủy” như vậy? Chẳng lẽ là nước sản xuất 60% vắc xin trên thế giới mà phải thua trận chiến này sao?”.
Riêng tại Việt Nam, vẫn là những ca mới từ người nhập cảnh đã cách ly ngay và lâu lắm rồi, may mắn chẳng có ca nào lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng đừng quên điều mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa cảnh báo: “Số người nhập cảnh trái phép mà cơ quan chức năng phát hiện nhỏ hơn nhiều so với các trường hợp không bị phát hiện vì nhiều người nhập cảnh qua đường mòn, lối mở. Không loại trừ có trường hợp vượt biên trái phép. Nếu họ đến sự kiện đông người hoặc tới bến xe, sân bay mà không đeo khẩu trang thì nguy cơ khôn lường".
Trong khi ấy, không riêng gì tại TP HCM mà nhiều TP lớn, người ta đã lơ là ngay cả những biện pháp phòng dịch cơ bản nhất như chưa đảm bảo 5K, không đeo khẩu trang. Biện pháp đã có, hình phạt đã đủ và kể cả những vụ xử lý hình sự đã thi hành nhưng dường như đến khi có những ca nhiễm nào đó thì nhiều người mới cuống cuồng lo sợ! Điều ấy không chỉ chẳng tốt cho riêng họ mà còn ít nhiều tác động xấu đến cộng đồng và mất an toàn cho số đông.
Ai cũng lo ngại một kịch bản không hay sẽ chẳng may ập đến nhưng không phải người nào cũng đầy đủ trách nhiệm để cộng đồng luôn tránh được những nguy cơ cận kề. Ý thức như tài xế taxi ở Tây Ninh trình báo ngay khi thấy 3 người khả nghi nhập cảnh trái phép phải là điều được nhân rộng và là lẽ tất nhiên.
Đại dịch này chưa có ngày chấm dứt nhưng chúng ta không đơn độc và hy vọng chiến thắng Covid-19 quái ác đang ngày càng rõ ràng hơn ở phía trước, nhất là khi vắc xin bắt đầu vào cơ thể nhiều người. Nhưng đẩy lùi chúng và hoàn toàn bình yên có lẽ phải còn một thời gian nữa.
Điều đó không chỉ phụ thuộc vào vắc xin, nỗ lực của Chính phủ, ngành Y hay các lực lượng liên quan mà có lẽ trách nhiệm rất lớn ở mỗi người với cộng đồng và một chút lơ là sẽ phải trả giá rất đắt.
![]() Sau phiên tòa sáng nay, bà Trần Hoàng Họa Mi (mẹ của bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong – tài xế chạy xe Mercedes 84km/h ... |
![]() Từ chiều tối qua đến sáng nay, trên mạng xã hội (MXH), tôi thấy có lưu truyền bức ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ... |
![]() Điều 60 bảo vệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi về già được hưởng lương hưu, bảo hiểm y tế... nhưng ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
