![]() |
Trao suất cơm cho người lao động khó khăn do dịch Covid-19 tại TP HCM - Ảnh: Tam Nguyên |
Thành phố lớn nhất nước cũng đã trải qua hơn 30 ngày giãn cách xã hội và vẫn đang trong những ngày giãn cách nghiêm ngặt nhất trong 1 năm qua với hàng triệu người đang lao đao khốn khó.
Những lúc thế này, ủng hộ hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dẫu Bắc hay Trung, Nam, của người dân tỉnh thành bạn hay bất cứ doanh nghiệp lớn nhỏ nào tôi đều thấy đáng trân trọng và muốn ngỏ lời cảm ơn. Những cánh tay, tấm lòng từ Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An, Lâm Đồng... cùng nhiều tỉnh thành, bạn bè khác đã đưa ra, mở rộng cùng TP HCM trong những tháng ngày khó khăn này.
Với TP HCM thì có khi con cá, mớ rau, tiền bạc hay nhân lực, vật lực lại mang tính chất động viên cổ vũ tinh thần kề vai sát cánh nhiều hơn. Dù ít hay nhiều, dẫu đầy nhiệt huyết hay như những cơn sóng vỗ về người dân thành phố này thì chân tình ấy có lẽ rất khó quên và đầy ấm áp.
Có hôm tôi đọc những dòng này mà cay cay sống mũi “Bà con nông dân huyện Cần Đước (Long An) chuyển 7 tấn rau sạch, 9.000 quả trứng, 300kg sả, 200kg chanh, 200 hũ mắm ruốc kho thịt, 600kg gạo Nàng thơm Chợ Đào gửi đồng bào trong các khu phong tỏa, cách ly phòng Covid-19 ở TP.HCM. Nông dân ở đây cho hay: Ruộng của ai trồng gì thì cắt nấy để cho bà con ở TP.HCM, như ruộng nhà tôi trồng cải bẹ xanh, xà lách thì cho xà lách. Nghe báo, đài là biết dân TP.HCM đang khó khăn lắm nên chúng tôi ai nấy cũng sẵn lòng".
Có thể không tránh khỏi sơ suất, hiểu lầm hay tổn thương lúc nhạy cảm, đang "mệt bệnh" thế này nhưng tôi tin chẳng ai muốn mượn lúc TP HCM đang ốm để làm đau thêm thành phố nghĩa tình, xưa nay luôn vì cả nước này. Tôi cũng nghĩ nếu có điều gì nặng nhẹ, hẹp hòi thì đấy cũng chỉ là cá biệt chứ chẳng mấy ai nỡ lòng làm tổn thương thêm TP HCM trong lúc nhạy cảm.
Tôi vẫn nghĩ người Sài Gòn với bản tính hào sảng, bao dung vốn có cũng sẽ không để bụng hay chẳng định kiến hẹp hòi người đến với mình vì những ý tốt, muốn nắm tay cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Tôi cũng tin 300 sinh viên Hải Dương hoặc ai đó muốn cùng Sài Gòn trong dịch bệnh đến đây không phải để du lịch, vui chơi hay hưởng thụ khi bất cứ lúc nào cũng có thể thành F0 hay F1 cùng những nguy cơ chực chờ.
Mục đích của chúng ta lúc này là chung tay, đồng lòng, góp sức dập nhanh dịch để TP HCM khỏe mạnh, bà con trút được gánh nặng. Khi Sài Gòn an toàn, yên ổn và qua cơn bệnh này thì cả nước cũng thêm phần an yên, nhiều nguồn lực để cùng nhau đi đến đích cuối cùng là chiến thằng Covid 19
Trong cuộc chiến "vô tiền khoáng hậu", chưa ai có nhiều kinh nghiệm và luôn gặp những bất ngờ hiếm có thì "chuệch choạc" khó tránh khỏi, ngộ nhận vẫn xảy ra và bất đồng có thể đến. Nhưng để cho điều đó "nhần chìm" hay chia rẽ những điều đáng quý hơn thì chỉ có tiếc nuối và buồn đau ám ảnh.
Tôi vẫn tâm niệm rằng trong cuộc chiến chống Covid đầy những bất trắc và muôn phần gian nan phía trước thì thôi cứ hoan hỉ, mở lòng ra rộng để những thứ không hay, chưa tốt và "ngộ nhận" gì đấy cho "gió cuốn đi" bởi " sỏi đá cũng cần có nhau" huống gì người trong một nước những lúc thế này. Tôi tin và trân trọng vào nghĩa đồng bào, tình dân tộc, điều đã giúp chúng ta vượt qua biết bao hoạn nạn, gian nan từ hàng ngàn năm nay.
![]() Từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú năm 2020 chính thức được áp dụng với nhiều quy định mới. Một trong những điểm đáng chú ý ... |
![]() Con trai chị Đào Thị Minh (sinh năm 1983, nữ công nhân tử vong do Covid-19) đã tiếp tục nhận được hỗ trợ của các ... |
![]() Ngày 18/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết vừa ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
