Nữ công nhân mất chồng và gánh nặng cuộc đời Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn "Nhiều lúc nghĩ quẩn, em nghĩ hai mẹ con chết mới hết làm khổ cả nhà" |
![]() |
Cháu Nguyễn Đức Hiếu vừa được nhận số tiền hỗ trợ, vừa được tặng bánh trong ngày sinh nhật. |
Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao số tiền 28 triệu đồng hỗ trợ cháu Nguyễn Đức Hiếu (6 tuổi) thông qua ông bà ngoại của cháu.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương chia sẻ: “Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã đến thăm, động viên gia đình chị Đào Thị Minh và trao hỗ trợ đến gia đình chị. Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng cháu 5 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng cháu 3 triệu đồng. Các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp đã ủng hộ 10 triệu đồng cho gia đình chị Minh, tạo nguồn vật chất giúp con trai chị đảm bảo tương lai, được học hành và trở thành người có ích. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn và Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động cũng đã trao hỗ trợ cho cháu số tiền trên 5 triệu đồng”.
Mẹ của cháu (chị Đào Thị Minh, sinh ra tại thôn Pồ Nim, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Chị Minh tử vong ngày 24/5/2021 do nhiễm Covid-19, khiến gia đình bàng hoàng và chưa nguôi ngoai nỗi đau.
![]() |
LĐLĐ tỉnh Bắc Giang động viên, chia sẻ với mất mát của gia đình |
Cảnh ngộ của chị rất đáng thương. Gia đình khó khăn nên học hết cấp 2, chị Minh phải nghỉ học để làm ruộng cùng cha mẹ. Lớn lên lập gia đình, khi mang bầu 2 tháng thì vợ chồng ly hôn. Suốt 7 năm qua, chị Minh một mình nuôi con. Cuộc sống vất vả, chị phải gửi con cho ông bà ngoại để xuống Bắc Giang làm công nhân. Chị luôn tranh thủ thời gian rảnh để về với con 1 – 2 ngày, bù đắp phần nào thiệt thòi cho bé. Khi Công ty TNHH Hosiden Việt Nam thành ổ dịch lớn, chị không may mắc Covid-19. Sau 5 ngày điều trị, chị liên tục được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nhưng không qua khỏi.
Ông Đào Trọng Xuân đau lòng chia sẻ với các cán bộ công đoàn: “Cháu còn thơ dại, từ ngày mẹ mất đến giờ, lúc nhớ, lúc quên. Cháu vẫn nghĩ mẹ đi làm xa chưa về. Mỗi lần cuối tuần, thấy cháu ngóng trông mẹ mà vợ chồng tôi rơi nước mắt. Con gái chúng tôi quá thiệt thòi. Đến khi mất đi cũng phải chịu cảnh cô quạnh, không có người thân ở bên. Dịch bệnh nên tôi chỉ mang được tro cốt con về quê cha đất tổ. Theo tục lệ địa phương, con không được thờ cúng trong nhà mẹ đẻ. Chúng tôi dù thương cháu ngoại đến mấy cũng lực bất tòng tâm. Tuổi chúng tôi đã cao, nguồn thu nhập không có gì ngoài diện tích đồi trồng cây lâm nghiệp. Có sự hỗ trợ của các cấp công đoàn, chúng tôi sẽ dành dụm, chắt chiu từng đồng tiền để chăm lo cho cháu khôn lớn, trưởng thành".
![]() |
"Thấy cháu bé, trong lòng chúng tôi rất thương cảm" - bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang (áo xanh, bên phải) chia sẻ. |
Năm nay, cháu Hiếu đón mùa hè đầu tiên không có mẹ. Cháu không còn được hưởng những giây phút hạnh phúc có mẹ về thăm, mua quà và đưa đi chơi. Dịch bệnh Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến công nhân mà còn ảnh hưởng đến các con của họ. Những đứa trẻ hồn nhiên, chưa hiểu dịch bệnh nguy hiểm thế nào và vì sao bố mẹ phải cách ly, phải nhập viện. Trong số những đứa trẻ ấy, có lẽ Hiếu là đứa trẻ thiệt thòi nhất vì mất mẹ. Nhưng cháu vẫn luôn nhận được sự thương yêu của ông bà, sự hỗ trợ của các cấp công đoàn cũng như cộng đồng xã hội. Nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp thông qua Quỹ Be Strong Việt Nam để giúp cháu có nguồn lực, niềm tin bước vào tương lai. Chị Đào Thị Minh có thể thanh thản nơi chín suối khi biết được, tình yêu thương của xã hội đã đến với con chị một cách nhanh chóng, kịp thời.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vui mừng thông báo: “Cảnh ngộ không may mắn của công nhân Đào Thị Minh cùng con trai đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng. Ngày 26/6/2021, đại diện Quỹ Be Strong Việt Nam đã cùng bà Đoàn Thị Hậu – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn và TS. Phạm Trọng Nghĩa – Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến trao số tiền 319.800.000 đồng cho bên đại diện Cấp dưỡng (là Đoàn Thanh niên xã Vân Nam) của bé. Hằng tháng, đại diện Cấp dưỡng sẽ chuyển cho Người bảo hộ của cháu Hiếu số tiền 2 triệu đồng (tổng kinh phí đến năm cháu 18 tuổi là 288.000.000 đồng). Số tiền dự phòng là 31.800.000 đồng và tiền lãi được dùng để mua đồ dùng thường ngày như quần áo, chăn màn, giày dép… cho cháu. Trong đại dịch Covid-19, người công nhân dù bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng họ không đơn độc vì luôn có sự đồng hành của tổ chức công đoàn, sự quan tâm của chính quyền và sự chia sẻ của xã hội”.
![]() |
Các cấp công đoàn luôn hỗ trợ kịp thời cho người lao động |
![]() |
Cháu Nguyễn Đức Hiếu đã nhận được tiền hỗ trợ |
![]() Qua xét nghiệm hàng nghìn công nhân Công ty Luxshare ICT tại KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang hôm 29/6, ngành Y ... |
![]() Cán bộ LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng công đoàn các cấp đã tự tay chuẩn bị hơn 300 hộp chà bông để tặng người lao ... |
![]() Không may chồng qua đời đột ngột, đêm nào chị Nguyễn Thị Nhan (công nhân Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (TP Bắc Giang, ... |