Như thế này, lo gì chúng ta không vượt qua Coivd-19! Hành động bất ngờ của CSGT và những bác sỹ "vừa khóc vừa khám" Sự thấp kém về ý thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội |
![]() |
Các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi nghỉ ngơi cho đội ngũ y bác sĩ đến chi viện cho tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Tỉnh đoàn Bắc Giang |
Một clip ngắn ghi lại cảnh đoàn xe của lực lượng cảnh sát cơ động trên đường tới Bắc Giang. Clip được quay ở trong một chiếc xe của lực lượng chức năng. Đằng sau xe là hàng dài những chiếc xe “chở quân” dài dặc đi trên đường. Đáng chú ý, người quay (khả năng cao là lực lượng thực hiện công vụ) đã lồng nhạc “Chào em cô gái Lam Hồng” cho video. Hình ảnh đoàn xe lầm lũi hướng về tâm dịch trên nền nhạc “Thương nhau ta nào có quản chi” đã thể hiện sinh động và mạnh mẽ ý chí chống dịch.
Đó là tinh thần của lực lượng chức năng, còn tinh thần của nhân dân cả nước cũng không kém. Theo đó, Tỉnh đoàn Bắc Giang phát đi thông báo cần tuyển tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch. Và, trong 24 giờ đã có hơn 340 người nhắn tin, gọi điện, viết đơn đăng ký làm tình nguyện viên từ mọi độ tuổi, nhiều địa phương xin tới tuyến đầu Bắc Giang chống dịch.
Một bạn học sinh 17 tuổi, đang học lớp 11 ở Gia Lai, sau khi xin phép bố mẹ đã sẵn sàng dùng kỳ nghỉ hè của mình ở Bắc Giang cùng san sẻ khó khăn với đồng bào. Em viết: “Hình ảnh các bác cựu chiến binh ngày đêm trực chốt tại các tổ dân phố, các bạn sinh viên căng mình ra sức hỗ trợ tại các khu vực cách ly… khiến cho tôi - một đoàn viên, thanh niên có sức khỏe, sức trẻ - rất băn khoăn, trăn trở muốn đóng góp sức mình vào công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam và cụ thể là tại các tuyến đầu của tỉnh Bắc Giang dưới sự tổ chức của Tỉnh đoàn Bắc Giang".
Một tình nguyện viên khác từ Đà Lạt nhắn: "Chào bạn, mình 40 tuổi, ở Đà Lạt, sức khỏe tốt, mình có thể ra tham gia chống dịch với các bạn được không?". Ngay khi nhận được câu trả lời là có thể tham gia, người này hẹn sẽ đặt vé máy bay ra Bắc lập tức tham gia chống dịch ở Bắc Giang.
Hay bác sĩ Thập, 61 tuổi, tình nguyện viên đang trực tiếp tham gia chống dịch ở Bắc Ninh chia sẻ với VnExpress rằng các bác sĩ đang phải gồng mình làm việc 20 tiếng/ ngày. Nhưng “'Tổ quốc cần, mình còn sức thì đi”.
Bắc Giang, Bắc Ninh đang được chi viện rất lớn từ vật lực tới con người. Và hai tỉnh này còn nhận được rất nhiều tình thương yêu từ đồng bào cả nước. Mà thương yêu bằng hành động, bằng sức lực và cả rủi ro sức khỏe. Đó cũng là một sự tiếp sức tới chính quyền và người dân 2 tỉnh trên trong giai đoạn khó khăn này.
Người địa phương cũng cảm nhận được tình cảm thiêng liêng ấy. Nó biểu hiện bằng hành động đứng nghiêm giơ tay chào đoàn xe chống dịch của anh CSGT Bắc Giang; bằng những băng rôn của các nhà hàng, khách sạn địa phương với dòng chữ với từ “biết ơn” in đỏ khiến ngay những người lao vào tâm dịch chi viện cũng ấm áp. Hay cả những suất ăn, những hộp trà mà người dân gửi tới các y, bác sĩ đã đến tỉnh nhà hỗ trợ.
“Không ai bị bỏ lại phía sau”. Câu nói của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có lẽ đã hiển hiện bằng những hình ảnh chúng ta đang thấy. Ngoài những quyết sách từ Nhà nước, việc “Thương nhau ta nào có quản chi” như một mạch ngầm tiếp nối dung dị, hồn hậu từ trái tim của mỗi công dân trên dải đất này trong suốt dặm dài lịch sử.
Chừng nào cộng đồng, dân tộc còn tinh thần ấy, chừng đó, giặc ngoại xâm hay “giặc Covid” chúng ta đều có thể vượt qua.
![]() Thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19 trong công nhân lao động do Tổng LĐLĐ Việt Nam ... |
![]() Những tấm ảnh “Rau miễn phí cứ lấy nhé” hay khoảnh khắc trung úy CSGT Bắc Giang đứng nghiêm chào đoàn xe chở y ... |
![]() Sáng nay (17/5), Bộ Y tế công bố bệnh nhân 3055 (nam, 34 tuổi) tử vong do viêm màng não mủ biến chứng, di chứng ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
