Người bán hàng rong ở TP. HCM. Ảnh minh hoạ: Soha.vn
Trong khi nhiều cán bộ thành phố muốn dẹp hàng rong cho "nhẹ gánh" với lý do bảo đảm trật tự và văn minh đô thị thì Chủ tịch TP.HCM lại không đồng tình mà có ý kiến khác.
Ngày 26/8 khi làm việc với Quận 1, TP. HCM, ông Phan Văn Mãi một mặt đề nghị mọi người cùng quan tâm hiến kế để "lót ổ" mời gọi "đại bàng" (ý nói thu hút các tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư) thì vẫn khẳng định rằng, dù là quận trung tâm, là "mặt tiền" của thành phố năng động nhất nước thì vẫn không nên nghĩ "đó là chỗ dành cho người giàu" mà đó cũng là nơi sinh sống, làm ăn của nhiều người nghèo, người lao động chân tay, đặc biệt là người bán hàng rong.
Ông Mãi nói: “Nếu có 100, 200 hay 300 người buôn gánh bán bưng thì cũng phải tìm hiểu họ là ai, cách thức như thế nào và tạo sinh kế gì cho người ta sống được, đừng nghĩ đẩy người ta ra khỏi chỗ này”.
Đây là cách nhìn vừa nhân văn lại vừa thông thoáng, rất phù hợp với địa phương - thành phố của hàng rong và người dân cũng thích mua hàng rong, thích sống với môi trường hàng rong.
Ý kiến của Chủ tịch UBND TP. HCM đã cho thấy cần thay đổi tư duy: "Không quản được thì cấm" và điều này khiến cho những người lao động nghèo dễ bị gạt ra bên lề xã hội, trong khi họ là những người cần được chính quyền quan tâm nhiều nhất vì họ khó khăn nhất và dễ bị tổn thương nhất.
Tại cuộc làm việc này, người đứng đầu thành phố cũng gợi ý cách cách quản lý bãi xe, hàng rong cần học tập, nghiên cứu các nước đi trước như Singapore để tìm ra mô hình thích hợp.
Đồng tình với ông Mãi, Giám đốc Công an TP. HCM, thiếu tướng Lê Hồng Nam cho hay: "Công an TP. HCM đang tích cực cấp Căn cước công dân gắn chip và thực hiện Đề án 06. Đối với vấn đề người bán hàng rong cũng sẽ được quản lý bằng cách nhẹ nhàng, chặt chẽ. Phát sinh là việc của xã hội, quản lý là việc của chúng ta".
Chúng ta đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh và cách quản lý đô thị cũng thông minh, nhưng dù thông minh thế nào cũng phải nhân văn, và nhân văn nhất là quan tâm tới người dân, đặc biệt là dân nghèo.
Cần phải làm cho họ có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, yên tâm làm công dân thành phố chứ không chỉ là người làm thuê, bán hàng rong... ăn nhờ, ở đậu, luôn mặc cảm mình là những người suốt đời "thấp cổ bé họng" không dám ngẩng đầu lên. Nếu dân mà như vậy thì làm chủ với ai? Một khi làm được như vậy thì những người cầm quyền mới thực sự là chính quyền kiến tạo, chính quyền vì dân.
Tư tưởng và hành động này cần được đề cao và thực sự lan tỏa không chỉ ở các thành phố lớn mà rộng ra cho hết thảy các địa phương, để mỗi khi nghĩ gì, làm gì thì phải nghĩ tới đồng bào, nhất là những người lao động nghèo khổ, nhiều thiệt thòi. Và đó cũng chính là việc rất quan trọng, việc vô cùng đáng làm để thực sự an dân.
Nếu bạn thấy bài viết hay, bổ ích, có thể ủng hộ Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" để tác giả viết nhiều bài hay hơn nữa phục vụ bạn đọc. Để mời tác giả "ly cà phê" qua MoMo, bạn đọc ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR của MoMo. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng".
|
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
