![]() |
Nhiều người hâm mộ sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp 4-5 lần giá chính thức để sở hữu một tấm vé vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp Malaysia vào tối nay (10/10). Ảnh: Ictnews |
Tối nay, 20h ngày 10/10, tuyển Việt Nam gặp lại kỳ phùng địch thủ Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Tối bóng lăn nhưng từ vài ngày trước, vé chợ đen có khi tăng gấp 4 lần chính thức, cổng VFF đã bị xe ba gác tông thẳng vào đòi mua vé và cơn sốt vé lan đến cả những người… không xem bóng đá.
Không phải giới trẻ cuồng nhiệt với đội nhà, chẳng riêng gì lứa trung lưu hay cao niên có đam mê bóng đá hàng chục năm qua hay thấm dần vào máu. Nhiều người tự xưng là thương binh mới thể hiện tình yêu… vé bóng đá “cuồng nhiệt” nhất! Mặc cho VFF thông báo đã dành riêng 500 vé và bắt đầu bán cho thương binh từ sáng nay nhưng sáng qua, họ đã đổ xô đến trụ sở VFF, chen lấn, xô đẩy, hò hét và xông vào đòi mua vé!
Tôi xin trích tường thuật của một tờ báo thuộc TTXVN: “Số đông này có thái độ quá khích và chống đối. VFF không thể để tất cả cùng vào trụ sở làm việc nên đã nhờ lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ và không cho ai vào bên trong cho tới khi đảm bảo trật tự. Điều này khiến những người này càng bức xúc và có hành vi thiếu kiềm chế hơn. Họ liên tục chửi bới, phá cổng bằng xe "ba gác." Chỉ tới khi VFF tăng cường lực lượng an ninh cùng rào chắn sắt, mọi hành động quá khích mới được kiểm soát. Dẫu vậy, nhiều lời chửi tục vẫn liên tục xuất hiện".
Không phải lần đầu và chắc gì đã là lần cuối. Đây là hình ảnh được ‘tái diễn’ trước mỗi trận đấu của ĐT Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình trong những năm gần đây. Trước đó tại chung kết AFF Cup 2018, hàng trăm thương binh đã xô đổ hàng rào của trụ sở LĐBĐ Việt Nam để “đòi hỏi tấm vé”. Họ đã xông vào chiếm trụ sở với những hình ảnh lan truyền khó có thể phản cảm hơn. Tôi vẫn cho rằng những hy sinh của nhiều người cho đất nước này cần được bù đắp tương xứng và đối xử tử tế. Tuy nhiên chẳng ai chấp nhận một thái độ “công thần”.
Tôi không nghĩ đó là những thương binh đàng hoàng, tử tế và tôn trọng màu áo mình đang mặc. Tôi cũng cho rằng đó chẳng phải là tình yêu bóng đá chân chính hay hâm mộ đội tuyển hết mình. Họ mua để làm gì và phân phối lại cho ai hay không có lẽ họ rất rõ, dân xem rất rành và giới chợ đen thấu hiểu. Tôi cũng đã từng thấy những bà, những chị và cả các anh xếp hàng cả ngày trời, mặc cho mưa sa giá lạnh hay nắng gắt chỉ để sở hữu cho được một cặp vé đem ra chợ đen kiếm lời.
Luật pháp không cấm họ làm ăn, thị trường chẳng ngăn họ tìm lợi. Nhưng làm thế nào để giữ được thể diện, nhân cách hay tấm áo mình đại diện mới là điều đáng trân quý. Với tuổi đó và thương tật đang mang, ai đảm bảo những chen lấn xô đẩy sẽ an toàn cho họ? Với hàng đoàn người rồng rắn đôi khi mất kiểm soát chẳng gì chắc chắn nguyên vẹn cho những bà, những cô, những cháu mua vé chỉ để kiếm lời.
An toàn cho mình, công bằng cho người hâm mộ chân chính và trật tự cho một trận cầu mong đợi có lẽ không chỉ mong mỏi của những người yêu bóng đá thật sự.
![]() Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo chỉ có mưa rải rác ở một vài nơi và trời chuyển nắng trong ngày ... |
![]() “Bọn điên này ở đâu? Chúng muốn đánh bóng tên tuổi?” là câu hỏi thảng thốt của ông Nguyễn Cao Cường, chủ tịch huyện Mèo ... |
![]() Thông tin cặp đôi Hồ Hoài Anh- Lưu Hương Giang chia tay hay những ồn ào đời tư hậu ly hôn của nhiều nghệ sĩ ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
