![]() |
Ảnh minh họa. Internet. |
Giá mà cậu ấy nói mới mua được cái xe máy, món đồ chơi mà cậu ấy thích thì mình đã nhảy lên chúc mừng râm ran. Bởi vì cậu ấy đã có lúc hầu như tưởng rằng cuộc đời chấm dứt, hầu như không lối thoát, vô vọng cùng cực.
Những lúc như vậy, mình rất cắn rứt lương tâm. Nghe thì kỳ cục, nhưng nhìn những chàng thanh niên sáng láng, lương thiện, có tố chất mà loay hoay tìm mãi không kiếm tiền đủ sống, mình thấy như có lỗi.
Những lúc ấy, gặp cậu nói gì mình cũng phải lựa, không biết khuyên can ra sao, tránh rơi vào thương hại, tránh nói lời sáo rỗng, rất khó.
Nhiều lúc lựa từng chữ chat (trò chuyện) trên Facebook, cậu chỉ seen (đã xem) nhưng không hồi đáp, mình vẫn tiếp tục chat đơn phương như vậy, nhìn dòng chat ấy, thấy sự bất lực của cả hai phía.
Cuộc sống khốn khó như thế, bản thân mình nào có thể làm gì. Bây giờ cậu ấy đã giàu có, mình thấy tự thân vui mừng, nhẹ nhõm. Từ nay, mình không cần phải lựa lời khi nói chuyện nữa, sự tự do trong quan hệ được thiết lập, rất là thích.
Thế nên, khi cậu em nói số tiền và thành công của cậu, mình tự nhiên thấy nhẹ nhõm và thấy đời đẹp lên bao nhiêu. Đôi mắt cậu long lanh, nụ cười của cậu rộng mở.
Cậu ngày xưa nghèo, cân đo đong đếm từng lượng dinh dưỡng trong bữa ăn, miễn sao tồn tại, nay cậu vẫn thế nhưng hào phóng và hồn nhiên. Sự tự do, thành thật trở về với cậu làm mình vui thích. Trong đó, cái cách mà cậu băn khoăn “em muốn chỉ cho anh mà em không biết cách chỉ sao”, rất là dễ thương.
Rồi tiền cũng chỉ là con số, khi có một trăm tỷ, thì thêm vài tỷ không thấy khác biệt. Khi có nghìn tỷ, thì có thêm trăm tỷ không thấy khác biệt. Nhưng với lớp trẻ khởi nghiệp, chỉ vài chục triệu đã lên "bệ phóng" cho một số phận được rồi. Nhưng tại sao nhiều anh dù có thể bỏ tiền ra cũng chẳng giúp gì được cho lớp trẻ ?
Đó là vì lớp trẻ cần công cụ, con đường đi. Chúng không thể đi lại con đường, chọn mảnh đất đẹp nhất xây nhà bán được, thế nên anh có muốn cũng không có cách nào.
Tôi có cái công ty bé tý, muốn phát triển các em nhưng cách mà tôi làm cũng không có giá trị cho các em nữa, chúng không thể dùng lại con đường tôi đã đi. Tôi vẫn bất lực và các em cũng bất lực, chôn vùi những khát khao vào các cuộc họp miên man, kém hiệu quả.
Cho nên, cậu báo tin thành công cho tôi, còn làm tôi nhận ra điều nữa, khẳng định lại con đường cho các em trẻ, đó là công nghệ. Và viết lên sổ của mình hai từ công nghệ. Cứ lên cỗ xe đó, rồi nó sẽ chạy, không đưa bạn tới trời sao thì cũng mang bạn vượt qua mái nhà, đều hiệu quả gấp trăm ngàn lần học theo đàn anh, theo cha, theo chú.
Cha chú công nghệ như: anh Bình, anh Nam FPT,... cũng gạt đi, thứ công nghệ của họ không cần học theo đâu, họ là lớp đi trước, họ không theo cách cũ, mình cũng vậy, mình không cần theo cách của họ.
Là nông dân, tài xế, bán tạp hoá,... cũng phải chú ý công nghệ. Hiểu, tin vào và quyết tâm ứng dụng công nghệ có thể giúp tất cả các em có con đường. Thời điểm này, tất cả đàn anh, cha chú đều nên để họ sống với thành công thất bại của họ, không phải của các em.
Trên con đường công nghệ ấy, các em sẽ gặp bạn của mình, thế hệ của mình, các em sẽ có những công ty từ lãnh đạo tới nhân viên hơn kém nhau về công nghệ, chứ không phải quan hệ.
Công nghệ là thứ chia sẻ được, quan hệ thì không. Những dòng code (mã số) thần thánh nhất trên thế giới đều có sẵn trên Gifhub (hệ thống quản lý dự án và phiên bản code), nhưng các quan hệ làm ăn thì không, ở thế giới công nghệ, các em sẽ tự do. Có sự tự do đó, các em sẽ có đầy đủ các cơ hội.
![]() Vấn đề dạy thêm và đồng lương giáo viên đã nóng nghị trường tuần qua. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim ... |
![]() Dịch bệnh Covid-19 càng làm gia tăng tình trạng thiếu thuyền viên của các chủ tàu. Trong đó một bộ phận thuyền viên vốn ở ... |
![]() Bệnh dịch ở Hà Nội đang trở nên ngày một nghiêm trọng. Số ca mắc, số ổ dịch, số quận, huyện có ca nhiễm đang ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
