Trốn tránh khai báo - Có tội với đồng bào Người hùng Chí Linh Người Hải Dương chơi đào Hải Dương |
![]() |
Nhân viên y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ở những nơi có nguy cơ cao. Ảnh: Q.V |
Hải Phòng đã không cho người từ Hải Dương vào thành phố này, nếu vào phải cách ly tập trung 14 ngày. TP HCM cũng đã áp dụng biện pháp cách ly tập trung với người đến từ Hải Dương bắt đầu từ hôm nay. Một số tỉnh, thành khác cũng hạn chế, kiểm soát chặt người Hải Dương vào từ khi tỉnh này giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.
Có thể gây ra không ít phiền toái và sẽ có phản ứng nhưng tôi cho rằng với tình hình hiện thời không thể làm khác nếu chưa muốn nói có nơi cần mạnh tay hơn, khi mà dòng người đang đổ về các thành phố lớn sau 1 tuần ăn Tết.
Hải Dương đã tự “lượng sức” giãn cách trong tỉnh mình thì chẳng có gì ngạc nhiên khi các tỉnh, thành làm mạnh với công dân Hải Dương. Đấy không phải kỳ thị hay đừng nghĩ là định kiến mà sự “phòng vệ” đó nên có, cần thiết cho tất cả.
Chấp nhận những thiệt thòi cá nhân hay hy sinh lợi ích của số ít để an toàn cho hàng chục triệu người và không phải trở lại như thời kỳ đầu tháng 4/2020 là điều mà tôi nghĩ đại đa số luôn nghĩ đến, cùng chấp nhận.
Tôi không ủng hộ các biện pháp cực đoan nhưng hoàn toàn đồng ý với việc tùy theo tình hình mà các tỉnh, thành đưa ra cách "bảo vệ" mình. Miễn sao điều đó đúng luật và hợp hiến. Hơn ai hết họ mới là người hiểu năng lực y tế của mình đến đâu, dân chúng chấp hành thế nào và nguy cơ ra sao. Khi phải chọn lựa giữa kinh tế và sức khỏe, tôi tin số đông sẽ chấp nhận buông bỏ việc làm ăn tạm thời để bảo toàn thân mình.
Những ngày tới có thể khó khăn, giãn cách và còn nhiều vất vả nhưng chấp nhận, bình tĩnh và cố gắng vượt qua thôi các anh chị ạ! Muốn dịch đừng bùng phát thêm, Tân Sửu bớt cực nhọc hơn thì chẳng còn cách nào khác.
Dù sao thì chúng ta cũng còn được ăn Tết chứ hàng trăm ngàn nhân viên y tế, lực lượng vũ trang... gần như trực 24/24 và biết bao người phải trong tâm dịch mấy ngày qua!
Nhìn Hải Dương hiện thời tôi lại nhớ đến Đà Nẵng hồi tháng 8, cũng hàng trăm ca như thế, cũng cả nước hướng về, Trung ương chi viện và tất cả nỗ lực, bằng mọi giá đẩy Covid-19 phải dời xa và cuộc sống hàng triệu người dần trở lại an bình.
Tôi tin và hy vọng Hải Dương cũng vượt qua sau một vài tuần nữa như Đà Nẵng. Cố lên và sớm bình yên Hải Dương nhé!
Cơ sở để tôi nghĩ như vậy bởi chúng ta đã có kinh nghiệm, Hải Dương không có nhiều ca quá nặng và sớm khoanh vùng cách ly sau vài ngày phát hiện ca đầu. Chỉ lo ngại nguy cơ lây nhiễm chéo và mầm bệnh còn đâu đó chưa thể tìm ra như cụm bệnh ở thành phố Hải Dương phát hiện hôm qua.
Nhưng tất cả không còn diệu vợi hay mò mẫm, chưa thấy phía trước như đầu 2020, khi vắc xin chưa có, kinh nghiệm phòng, chống từ con số 0. Những tín hiệu tốt như không còn phong tỏa cực đoan hay giãn cách diện rộng như tháng 4/2020 và vẫn tìm mọi cách có thể để cuộc sống bình thường, làm ăn tiếp diễn, sản xuất như cũ... là hướng đi cần thiết khi chúng ta buộc phải sống chung với Covid-19 trong lúc tìm mọi cách tiêu diệt nó hoàn toàn.
Sáng nay, tại cuộc họp ở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng bảo rằng: “Cuộc sống vẫn phát triển và người dân vẫn cần có thu nhập”. Tôi nghĩ đó không chỉ là cách mà Chính phủ sẽ điều hành đất nước trong thời gian tới mà bất cứ công dân nào cũng mong mỏi cuộc sống, sinh hoạt của họ sẽ tiếp diễn như thế. Giờ đây tôi quan niệm sợ hãi chỉ làm chúng ta rúm ró và xuống tinh thần khi chiến đấu với kẻ thù vô hình này.
Chúng ta vẫn luôn 5K, vẫn cẩn trọng nhưng vẫn phải sống và làm ăn, sinh hoạt bình thường để nếu chẳng may tình hình có xấu hơn vẫn còn “nội lực tự thân” và “đề kháng” của chính mình. Còn mai đây mọi thứ tốt hơn càng không phải làm lại nhiều khi chúng ta đã vững vàng.
![]() Cuộc thi ảnh “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” chào Xuân Tân Sửu 2021 diễn ra từ ngày 10/2 đến 16/2/2021 trên ... |
![]() Chiều 16/2, những công nhân cuối cùng của khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Nghề Việt Nam – Canada đã được chuyển ... |
![]() Thuê thuyền vượt sông từ Hải Dương để vào Quảng Ninh, hai cô gái bị phạt 50 triệu đồng và được đưa đi cách ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
