Thịt lợn đã giảm giá ngoài chợ, còn sách học trò vẫn ngất ngưởng thế sao? Cổng đổ, tường sập và an toàn con trẻ Răn đe nên đi cùng thuyết phục |
![]() |
Sở Tài Nguyên và Môi trường TP HCM tổ chức lễ trao hơn 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho 16 đơn vị đã hoàn thành các quy trình, thủ tục đầu tư, xây dựng dự án theo quy định. Ảnh: Plo |
Nhưng chiều qua cũng chỉ là những tấm sổ tượng trưng trong buổi lễ ầm ĩ vì là “lần đầu tiên trong lịch sử”! Còn khi nào tấm sổ quý giá ấy về nhà, cất trong tủ và có giá trị thực sự thì vẫn là câu hỏi của rất nhiều người.
Lẽ ra điều ấy là đương nhiên, là quyền cùng lợi ích của người dân và nghĩa vụ của chủ đầu tư cùng cơ quan quản lý. Nhưng chiều qua điều ấy lại trở thành “không bình thường” và thậm chí có người bảo rằng “tin giả” vì lạ lùng quá, điều bình thường trở nên “bất thường”!
Có ở đâu người dân mua nhà được cấp phép xây, bán hợp pháp, tiền đã trả, giấy tờ đã nộp đủ nhưng sổ hồng nhiều năm trời vẫn chỉ có ... trong mơ! Khá nhiều từ Hà Nội và TP HCM, từ dự án này sang dự án khác. Đến giờ chỉ sơ bộ thôi đã 30.000 căn hộ trong 60 dự án ở thành phố lớn nhất nước rồi.
Lạ kỳ như vậy đấy nhưng người ta vẫn phải nhẫn nhịn vì họ bảo tại chủ đầu tư, vướng cơ chế, chưa đúng quy định hay abcd thế nào đấy thì chúng ta cũng đành chờ. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM Lê Hoàng Châu cho chúng ta biết một điều quá kinh ngạc “dự án lâu nhất là hơn 20 năm vẫn chưa được nộp tiền sử dụng đất”.
Chưa được đóng tiền thì chẳng có sổ hồng, từng ấy năm và “tắc” ở đâu có lẽ chỉ biết ngửa mặt hỏi trời!
Ông Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường TP HCM thừa nhận rằng: “Người dân mua nhà ở và đã thanh toán nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư thì yêu cầu được cấp sổ hồng kịp thời là rất chính đáng".
Nhưng chính đáng tại sao lại như thế này: "Bây giờ có những doanh nghiệp đã nộp tiền sử dụng đất nhưng chờ cấp sổ lâu. Có công ty hồ sơ không vướng gì nhưng chờ trên 12 tháng và đợt này được nhận sổ"?
Không riêng gì TP HCM mà ở rất nhiều tỉnh thành khác hay ngay tại thủ đô, mua nhà thì dễ có sổ hồng cực kỳ khó đã tồn tại hàng chục năm nay.
Chỉ đạo nhiều, chỉ thị lắm, hội thảo hằng hà sa số và kêu than mãi vẫn chẳng dứt nhưng đến giờ, năm 2020 vẫn như vậy đấy.
Mãi đến khi báo chí ồn ào, dư luận giận dữ thì mới có được 1.000 gia chủ có thể may mắn trên tổng số 30.000 căn chưa có sổ hồng, đồng nghĩa với 29.000 gia đình còn lại ấm ức chưa biết đến bao giờ?
Không phải quy định lạc hậu, quá lỗi thời hay hồ sơ, giấy tờ hàng đống là nguyên cớ sự việc mà phải thẳng thắn với nhau rằng trách nhiệm là thứ xa xỉ trong việc này vì “không vướng gì nhưng chờ 12 tháng vẫn chưa có sổ!”.
Tôi trích ra đây lời của một quan chức để thấy rõ rằng họ rất hiểu nỗi lòng dân chúng: "Sổ hồng là văn bản chứng nhận Nhà nước xác lập quyền sở hữu tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mua nhà. Nhà có sổ hồng rồi khi bán được giá hơn, có sổ hồng rồi cầm cố thế chấp cũng được giá cao hơn để lấy vốn làm ăn. Điều này thiết thực với người dân".
Nhưng từ hiểu đến chia sẻ và thực thi là quãng đường quá xa vời, có khi “đi” cả chục năm mới tới... sổ hồng!
Hôm qua, 1.000 sổ hồng đã được trao trong buổi lễ hoành tráng nhưng tấm sổ tượng trưng ấy dành cho ai thì có lẽ những người tổ chức biết và hiểu rõ nhất. Còn người dân với quyền lợi chính đáng và đòi hỏi đúng đắn của mình lại muốn tấm sổ hồng đúng là sổ hồng được trao cho mình như bình thường và lẽ đương nhiên phải như thế thôi.
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 16/9, tổng số người nhiễm trên toàn cầu là hơn 29,7 triệu, hơn 938 nghìn người ... |
![]() Một phụ nữ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa trình báo mất 13 tỷ đồng sau một cuộc gọi điện. Đáng nói, chị không ... |
![]() Trong cuộc sống, mỗi chúng ta luôn phải đưa ra các quyết định có tính lựa chọn mỗi ngày. Nhưng thay đổi hay không thay ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
