![]() |
| Các bệnh viện cũng thông báo không nhận hoa, quà nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2)vì đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế đang phải dồn lực chống dịch. Ảnh: T.N |
Tôi vẫn nhớ cái cảm giác biết ơn trong cái lán nhỏ ở bìa rừng Lai Châu cách đây 2 năm. Đó là lúc tôi kết thúc cuộc hành trình leo núi với khoảng cách cả lên và xuống chừng 50 km. Tôi biết ơn cái bắp chân đang căng lên giật giật, cái đầu gối đen trũi vì bùn bẩn, đôi bàn chân đau nhức…
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được giá trị của các bộ phận trên cơ thể mình và vai trò của chúng với mỗi bước đi. Ngày thường chúng vẫn làm nhiệm vụ thôi, song vì sự bộn bề và vô tâm mà tôi không bao giờ để ý.
Nó cũng giống như câu chuyện đất nước trong dịch. Trong thiên tai, địch họa, chúng ta nhìn rõ vai trò từ những tế bào li ti của xã hội: Các chiến sỹ bộ đội trực dã chiến phục vụ đồng bào đang cách ly; các đơn vị truyền thông của nhà nước hoạt động hết công suất để đưa những thông tin đầy đủ, chính xác nhất về dịch bệnh; chính phủ, các bộ ban ngành, cả hệ thống rùng rùng chuyển động để đảm bảo tối ưu nhất các phương án dập dịch…
Ý thức người dân trong đại dịch cũng được nâng cao thấy rõ. Dù đâu đó vẫn còn những hình ảnh, câu chuyện không hay song không thể phủ nhận vai trò ý thức người dân trong việc tự bảo vệ bản thân và cộng đồng khiến tình hình đang được kiểm soát.
Và lớn lao nhất là những nỗ lực của đội ngũ y, bác sỹ. Họ đang trực kiểm tra y tế ở sân bay, ở biên giới hay lao thẳng vào tâm dịch Sơn Lôi. Họ cũng đang sẵn sàng ở các bệnh viện từ tuyến trung ương tới cơ sở để sẵn sàng xử lý khi tình huống xảy ra.
Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay (27/2) ngành Y không tổ chức lễ lạt. Các bệnh viện cũng thông báo không nhận hoa, quà vì đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế đang phải dồn lực chống dịch.
Người dân biết ơn, cảm kích, và hãnh diện về y, bác sỹ Việt Nam. Với sự chuẩn bị tốt, cùng việc xử lý biến cố nhanh, bài bản, đội ngũ y, bác sỹ đã góp công lớn trong việc “thắng trận đầu” trước dịch Covid-19.
Trước mắt còn rất nhiều khó khăn và khó lường. Song, ngay trong những ngày căng thẳng về dịch bệnh này, chúng ta cũng nhận lại nhiều chân giá trị.
Rằng khi chúng ta đồng lòng, cùng bước vào thế giới của nhau với sự thấu cảm, cùng làm tốt nhất bổn phận của mình, chúng ta sẽ ổn, cộng đồng sẽ ổn. Và "rằng qua cơn lận đận, mới hiểu tận lòng nhau”.
Tính đến 7h sáng nay ngày 27/2/2020, đã có 48 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm virus corona. Số ca nhiễm trên ... |
Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung luôn là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả và cũng nhiều gian nan. Nhưng chăm sóc, ... |
Hàn Quốc mới đây quyết định đóng cửa toàn bộ các trung tâm chăm sóc trẻ em trên cả nước trong 10 ngày để phòng ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi
Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội
Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”
Ba con số thiếu chủ ngữ
Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội
Mong ước đầu năm học
Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1
Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử
300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe
Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Vụ bắt cóc 20 giây
Tang thương Phố Núi
Bằng chứng F
Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới
Đã đến lúc phải nhìn lại AI
Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người
Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác
Sự lặp lại thú vị của lịch sử
“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu
Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Động đất thì phải làm gì?
Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
