![]() |
Những chiếc xe lỉnh kỉnh đồ đạc, đây là tất cả tài sản người lao động mang theo khi rời TP. HCM. Ảnh: Bảo Kỳ, Báo Dân trí |
Phát biểu của ông Tấn được báo Lao động tường thuật trong kỳ họp HĐND TP. HCM lần 3, tại kỳ họp tại tổ. Xin dẫn nguyên phát ngôn của ông Tấn trong bài báo trên:
"TP. HCM hiện chi ra gần 8.000 tỉ đồng. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cũng ủng hộ gần 8.000 tỉ đồng. Do đó bảo đảm bà con không ai thiếu ăn, thiếu mặc, không ai phải khốn khổ”.
Ông Tấn cũng tái khẳng định lần thứ 2 trong phát biểu của mình: "Có thể thấy Thành ủy, HĐND, UBND TP. HCM và UBND các quận - huyện, phường - xã không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ”.
Xen giữa những phát biểu, báo Lao động trích dẫn ông Tấn đưa ra rất nhiều dẫn chứng để cho thấy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM và các ban ngành liên quan đã hỗ trợ rất nhiều cho người lao động, người dân ở thành phố. Rút lại, đến nay, gói hỗ trợ đợt 3 đã hỗ trợ cho hơn 5,1 triệu người trên tổng số 6,5 triệu người cần hỗ trợ.
Dù ông Tấn có cho rằng đâu đó vẫn còn thiếu sót do lượng người cần hỗ trợ đông nhưng hai lần khẳng định rằng, người dân chưa ai thiếu ăn hay khốn khổ cũng đã truyền đi một thông điệp rất đáng ngại.
Mới nhất, trên báo Tuổi trẻ, ông Tấn đã nói lại cho rõ rằng: "Tôi không có nói chưa có ai bị khốn khổ, khó khăn, mà là không để ai bị thiếu đói, thiếu mặc và khốn khổ. Trách nhiệm của chúng tôi là phải lo cho bà con".
Hai phát ngôn trên hai mặt báo hoàn toàn khác nhau và việc thông tin nào mới chính xác có lẽ, sẽ cần một khoảng thời gian nữa. Nhưng có một sự thật rất đáng buồn ngay dưới bài viết của báo Lao động chia sẻ lên mạng xã hội của báo này, có hơn 400 lượt tương tác thì quá nửa trong số đó là "haha" (cười), rồi tới like và "wow" (bất ngờ), sau đó mới là tức giận.
Tức là, phát ngôn trên dù ông Tấn có nói hay không, người dân còn chả buồn giận dữ hay phản ứng nữa. Họ chỉ cười. Họ mặc định nó như là hiển nhiên, như là một trò cười chứ không hề coi đấy là một thông điệp chính thống, tôn nghiêm của người lãnh đạo. Cái này rất cần làm rõ về thực hư phát ngôn của ông Tấn. Nếu ông Tấn bị dẫn lời sai, rất cần báo chí nói lại cho rõ, trả lại cho ông danh dự mà ông bị nhiều người hiểu lầm.
Thực tế, đợt dịch vừa qua của thành phố là rất khốc liệt. Suốt 4 tháng ròng, sản xuất bị đình trệ, công ăn việc làm khó khăn. Thành phố cũng đã chú ý rất nhiều tới an sinh xã hội bên cạnh y tế. Những điều ông Tấn nói về nỗ lực và những kết quả phần nào của sở, ban ngành của thành phố trong việc hỗ trợ người dân là đúng. Những gói hỗ trợ thực sự là những "liều thuốc giảm đau" cho an sinh xã hội.
Nhưng, cũng phải thừa nhận, vì dịch ngấm quá sâu, sản xuất đình trệ quá lâu, không gói hỗ trợ nào có thể đảm bảo người dân có thể sống sung túc như khi họ còn được lao động sản xuất. Thừa nhận Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM đã phối hợp với các ban ngành hỗ trợ người dân nhiều. Song, những ì xèo về phát ngôn vô hình trung khiến những nỗ lực ấy bị giảm ghi nhận đi ít nhiều.
Còn nhớ, lúc dịch căng thẳng, Chủ tịch UBND TP. HCM, ông Phan Văn Mãi lên livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời”. Ông Mãi, trong nỗ lực tột bậc để đối thoại thẳng thắn với người dân, ông đã lắng nghe người dân, phát thông điệp chính quyền cùng nhân dân cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cũng chẳng phải nói suông, ông Mãi cùng chính quyền và nhân dân thành phố sau đó ít lâu đã cùng nhau vượt qua đại dịch.
Đó là tâm thế đúng đắn của người lãnh đạo. Đối diện sự thật, đối diện ngôn luận để lắng nghe một cách chân thành và chia sẻ cả những khó khăn của mình với người dân. Từ đó, chính quyền và người dân hiểu nhau hơn, gắn kết hơn mà thông cảm, mà cố gắng trong phạm vi của mình để giảm thiểu tổn thương do dịch.
Còn phát ngôn đang được chia sẻ trên báo Lao động của ông Tấn, người dân thành phố và cả nước chỉ mong báo chí có nhầm lẫn. Rất mong nhầm lẫn!
![]() Hơn hai tuần mở cửa, TP HCM đang dần lấy lại sức sống của mình. Nhưng cơn “bạo bệnh” vừa qua với những thiệt hại ... |
![]() Thành ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ Việt Nam TP HCM vừa tổ chức lễ tuyên dương các đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ ... |
![]() Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi khẳng định tình hình dịch bệnh ở thành phố đã bước đầu được kiểm soát, tạo điều ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
