![]() |
Nhiều người dân hoang mang vì chất lượng "nước sạch" của Sông Đà. Ảnh: LQ |
Mặc cho dân xếp hàng chia nước sạch, bất chấp hàng trăm nghìn dân Hà Nội bất an với mùi nước lạ, bỏ ngoài tai những bức xúc vì dân phải xoay xở mua nước sạch từ xe bồn, nước đóng bình, đóng chai để sử dụng thay thế... Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà vẫn im lặng và các cơ quan quản lý ở HN cũng chẳng có thông tin chính thức nào.
Cho đến sáng 14/10, hành động duy nhất của các cơ quan quản lý TP Hà Nội suốt những ngày qua là lập ra một đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng - y tế để đánh giá chất lượng nước tại Nhà máy Sông Đà. Nhưng sớm nhất phải vài ngày nữa mới có kết quả xét nghiệm. Trong lúc đó, để đảm bảo an toàn cho bản thân cùng gia đình, dân chúng chỉ còn cách tự tìm nguồn nước sạch và chờ đợi.
Họ có thể cảnh báo, họ có thể lên tiếng hay nhanh chóng vào cuộc ngay từ ngày đầu vì chính họ biết quá rõ nước là thứ thiết yếu nhất của mỗi con người. Nhưng họ chọn cách ngược lại, cả cơ quan quản lý lẫn nơi bán nước lấy tiền. Nhà cung cấp đã vô trách nhiệm, chẳng lẽ cơ quan chứ năng lại quên luôn chức trách của mình. Một vài giờ hay 1,2 ngày còn có thể biện minh là thận trọng, kỹ lưỡng nhưng 4,5 ngày mùi nước nồng nặc như thế họ lại có thể im lăng mặc dân bất an được sao?
Tôi không tin họ chậm biết, tôi cũng chẳng nghĩ họ thiếu cách xử lý hay đối phó mà tôi cho rằng họ vô cảm trước nỗi khổ của dân. Có thể vài chục ngàn hộ dân chưa đủ thức tỉnh trách nhiệm, có thể cả trăm ngàn người chưa đủ họ lo sợ điều xấu nhưng rất chắc chắn là họ đã thờ ơ với nguy cơ của dân chúng. Đừng nói là quá khó, đừng biện minh là tình hình phức tạp, đừng né tránh là nguồn ô nhiềm khó xác định. Và cũng đừng quên sự cố về nước sinh hoạt không phải lần đầu.
Ai cũng có thể thiếu thứ này, chưa có cái kia một vài ngày nhưng nước thì gần như không thể. Vậy mà giữa Thủ đô, người ta phải vất vả, khổ sở và tìm đủ cách để có thùng nước sạch nấu nướng cho gia đình. Mùi hóa chất nồng nặc trong nước, mùi chất lạ đậm đặc nhiều ngày và sự an nguy của hàng chục ngàn hộ dân phải chăng ít quan trọng hơn thứ gì khác?
Tôi xin chép lại một đoạn mô trả “trách nhiệm” của cơ quan quản lý “Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm, Sở đã mời các đơn vị liên quan như Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bênh tật thành phố Hà Nội… để kiểm tra tình hình hoạt động tại nhà máy nước sông Đà. Tại thời điểm kiểm tra, bằng trực quan không phát hiện điều gì bất thường. Các kết quả test nhanh cũng không phát hiện bất thường. Sở Y tế Hà Nội đã lấy các mẫu để phân tích, dự kiến vài ngày nữa sẽ có kết quả”.
Trong vài ngày ấy dân biết sống sao? Có thể họ muốn an toàn cho phát ngôn, két luận và cả những cái ghế. Nhưng còn an toàn của cả trăm ngàn người dân? Chẳng lẽ phải tự lo việc của người mà họ đã đóng thuế trả lương?
![]() Khu vực Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa rào và dông trong ngày 14/10. |
![]() Cuộc sống của cư dân phố đường tàu Trần Phú từng có sự thay da đổi thịt nhưng nay những ngày tối đèn lại khiến ... |
![]() Ba năm qua, Hà Nội dừng hoàn toàn việc rửa đường, thay thế bằng loạt xe quét hút hiện đại. Trớ trêu thay, sạch đâu ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
