![]() |
Một người mẫu ở TP.HCM nằm trên yên xe điều khiển xe mô tô đã bị lực lượng chức năng xử lý hành chính. Ảnh: Báo Tuổi trẻ |
Cụ thể, theo phản ánh của báo chí, lực lượng chức năng đã phạt lỗi "nằm trên yên xe điều khiển xe" theo khoản 8, điều 6, Nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2021) và lỗi "không có giấy phép lái xe hạng A2". Theo quy định tại điều 59 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên phải có giấy phép lái xe hạng A2.
Ở góc độ khác, nếu nhìn cả chuỗi hành trình phát triển sự nghiệp của cô người mẫu này, cô có quá nhiều thị phi. Đa phần, những scandal xuất hiện khi danh tiếng của cô có phần mai một trên truyền thông. Và những màn phát ngôn gây sốc, ăn mặc phản cảm luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Các chiêu trò luôn khác nhau, lần sau sốc hơn lần trước.
Và đến lần này, tổng án phạt của ca sĩ cũng chỉ là hàng chục triệu đồng. Số lượng báo chí, các kênh truyền thông mạng xã hội nhắc tới cô tăng vọt. Về bài toán chi phí, rõ ràng, đây vẫn là một “thương vụ giá rẻ” để tên tuổi xuất hiện trên chừng ấy mặt báo. Cũng vì thế, dư luận có quyền nghi ngờ về việc cô đã cố tình vi phạm luật pháp, cố tình tạo hành động phản cảm để… được nhắc tới.
Quay lại với chủ thể, hành vi lái xe phân phối lớn, nằm trên xe là rất nguy hiểm. Đầu tiên là nguy hiểm với chính cô người mẫu. Sau nữa là những người đang cùng tham gia giao thông với cô. Kế đó là công chúng - những người luôn nhìn nhận cô với vai trò người nổi tiếng, có ảnh hưởng nhất định tới xu hướng nhận thức của xã hội.
Thêm nữa, nếu chỉ mất hàng chục triệu để chừng ấy báo chí nhắc tới, nếu không có những biện pháp mạnh tay hơn, chắc chắn, những thị phi giời ơi đất hỡi gây tổn hại tới cộng đồng sẽ còn xuất hiện. Những scandal này có thể vẫn rơi vào cô người mẫu, nhưng có thể làm nhiều người khác trong giới giải trí. Bởi án phạt vẫn có phần chưa đủ răn đe.
Chưa kể, việc nổi quá nhanh và quá dễ cũng làm cho thị trường giải trí kém lành mạnh. Những nghệ sĩ khổ luyện sẽ rất khó để cạnh tranh những suất quảng cáo, những hợp đồng truyền thông với những kẻ lắm chiêu, đi tới đâu, ồn ào tới đó. Vì vậy, ngoài án phạt hành chính về luật pháp, nên chăng, cần thêm những án phạt bổ sung?
Người ta đã nhắc nhiều tới việc “phong sát”, cấm sóng toàn bộ các nền tảng như thị trường giải trí Trung Quốc. Song, với đặc thù riêng, điều này chưa dễ để áp dụng ở Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây, Bộ Thông tin & Truyền thông có nhắc tới một khái niệm đáng lưu tâm “danh sách đen” (Blacklist).
Theo đó, những cá nhân có những hành vi lệch chuẩn trên các kênh truyền thông, gây ảnh hưởng xấu có thể sẽ nằm trong bản danh sách đen. Và khi đã có tên trong danh sách này, Bộ cùng các sở địa phương sẽ gửi công văn thông báo tới các nhãn hàng, các công ty, các đơn vị tổ chức sự kiện khuyến nghị ngừng hợp tác.
Đây là giải pháp hợp lý, giải quyết tốt những nhu cầu thực tiễn phát sinh về vấn nạn phát ngôn, hành động lố lăng trên mạng. Bản danh sách đen không phải “đũa thần” để rũ bỏ trong chốc lát hết những rác rưởi trên mạng. Song, nó là “cây gậy” đủ mạnh để răn đe những kẻ đang bất chấp những tiêu chuẩn về đạo đức cũng như luật pháp để nổi tiếng cũng như lạm dụng sự nổi tiếng.
Và có lẽ, công chúng cũng chờ một vài trường hợp làm “điểm”!
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee”
Vi phạm của TikTok và trách nhiệm của mỗi chúng ta Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
