Người lao động

Nỗi buồn của hai người mẹ trẻ có con bạo bệnh

Lâm Tới
Tác giả: Lâm Tới
Gánh nặng mưu sinh, gánh nặng bệnh tật cùng lúc đè lên đôi vai của những người lao động nghèo. Hai người mẹ trẻ, hai số phận, nhưng cùng chung một nỗi lo, một nỗi khổ tâm khi hằng ngày, hằng giờ phải nhìn con trải qua những cơn đau đớn vì bạo bệnh.
noi buon cua hai nguoi me tre co con bao benh
Mẹ con chị Dương Thị Lan tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Những ngày này, chị Dương Thị Lan (xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) như đang ngồi trên đống lửa. Cháu Nguyễn Đăng Khoa - Con út của chị nhập viện đã hơn nửa tháng trời nhưng tình trạng sức khỏe vẫn hết sức phức tạp. Cháu Khoa bị bại não và động kinh, bệnh khởi phát từ lúc 3 tháng tuổi, hiện tại không nhận thức được. Từ lúc sinh ra, cháu Khoa đã thường xuyên phải nhập viện. Nhưng lần này, bệnh tình nặng hơn, mặc dù đã điều trị nhiều ngày nhưng vẫn chưa cắt được cơn co giật.

Chị Lan cho biết: “Có ngày con co giật hơn 20 lần. Nhìn con thương lắm, mà người làm mẹ như em chẳng làm được gì để giúp con, chỉ biết ôm con khóc. Giá như em có thể thay con gánh chịu những con đau ấy thì tốt biết bao …”.

Chị Lan chia sẻ, chị vốn là nhân viên gác chắn đường sắt. Làm việc hơn 10 năm, nhưng đành bỏ nghề. Cuộc sống xa quê, gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai chị. Dẫu có yêu nghề nhưng cũng vì hoàn cảnh mà đành phải bỏ ngang.

“Năm 2007, em xin vào làm nhân viên gác chắn cung chắn Sài Gòn thuộc Đội quản lý Đường sắt Sài Gòn, nay là Công ty CP Đường sắt Sài Gòn. Cảnh đồng lương nhân viên gác chắn ít ỏi; chồng lại làm nghề phụ hồ, công việc, thu nhập bấp bênh… nên có khi hai vợ chồng làm lụng cả năm mà chẳng để ra được đồng nào. Khó khăn chồng chất khó khăn khi giữa năm 2013, trên đường đi làm về, chồng em không may gây ra tai nạn, phải bán đất, chạy tiền đền bù cho người bị nạn, em một mình phải bươn chải nơi đất khách để nuôi con nhỏ. Đến khi vất vả quá, không gắng được nữa thì em xin nghỉ việc về quê. Tưởng rằng cuộc sống ở quê dễ thở hơn, nhưng từ khi cháu Khoa bị bệnh, kinh tế gia đình ngày càng sa sút. Em thì phải ở nhà trông cháu, vì cháu co giật liên tục. Chỉ có chồng em đi biển, làm thuê cho chủ tàu nhưng số tiền ít ỏi đó cũng không đủ thuốc thang cho cháu Khoa. Nói thật lòng, lắm lúc nhìn chồng say sóng, nhưng vẫn phải gắng gượng để đi biển, thương lắm anh ạ, nhưng không cố thì biết làm sao…” - Chị Lan tâm sự.

“Sau ngày chồng em không may gây ra tai nạn giao thông, phải đền bù cho họ. Có cái gì bán được là chúng em đem bán. Giờ vợ chồng con cái ở trong ngôi nhà tạm của bố mẹ chồng. Nhà em lợp bằng fibro xi măng, trời mùa đông thì không sao, nhưng vào mùa hè nóng nực, bệnh động kinh và viêm phổi của cháu lại nặng hơn. Cháu thường xuyên co giật, khó thở, tội lắm. Thương con mà bất lực” - Chị Lan nghẹn ngào tâm sự.

Cùng cảnh như chị Lan, chị Lê Thị Hiền (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) hiện tại cũng đang vô cùng bế tắc. Sức khỏe của cháu Nguyễn Tiến Minh - Con trai chị đang ngày càng yếu đi. Nếu không được chữa trị kịp thời thì tính mạng vô cùng nguy hiểm.

Theo lời chị Hiền thì cháu Minh xuất hiện những triệu chứng viêm mũi họng, phế quản, viêm phổi, kèm theo nhiễm trùng máu từ nhỏ. Vợ chồng chị đã đưa con đi khám, điều trị nhiều nơi nhưng bệnh của cháu vẫn không cải thiện hơn, thậm chí ngày một nặng. Đến năm 2016, trong một lần cháu lên cơn sốt kéo dài, rồi hạch nổi đầy người, phải thở ô xy, gia đình đưa cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương để khám, điều trị thì được các bác sĩ cho biết cháu mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Từ đó đều đặn mỗi tháng, gia đình phải đưa cháu đi khám, nhưng bệnh tình của cháu ngày một yếu đi. Cuối năm 2019, trong một đợt điều trị dài ngày tại bệnh viện, bác sĩ kết luận cháu bị suy giảm miễn dịch thể kết hợp (suy giảm bạch cầu và tiểu cầu), cần ghép tủy gấp mới có thể kéo dài được sự sống.

noi buon cua hai nguoi me tre co con bao benh
Nguyễn Tiến Minh cần phải ghép tủy để kéo dài sự sống.

“Những năm qua, gia đình đưa cháu chạy chữa khắp nơi. Phải vay mượn hơn 300 triệu. Trong khi em giờ đây chăm cháu không làm được việc gì. Bố cháu làm phụ hồ, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Giờ nghe nói muốn ghép tủy phải có hơn 1,5 tỷ. Gia đình em không biết nhìn vào đâu để lấy tiền chạy chữa tiếp cho con. Mỗi ngày nhìn cháu yếu dần đi mà vợ chồng em đau đớn, dằn vặt. Đau theo từng cơn đau mà con phải chịu đựng. Dằn vặt vì phận làm cha, làm mẹ mà giờ đây phải bất lực khi không lo được tiền để cứu con. Khổ tâm vô cùng anh ạ”. – chị Hiền tâm sự.

Dẫu rằng, ở ngoài kia, còn nhiều những mảnh đời cơ cực, bất hạnh như chị Lan, chị Hiền, nhưng khi chứng kiến hoàn cảnh của 2 người mẹ trẻ này, những người làm báo công đoàn như chúng tôi không khỏi xót xa. Chúng tôi mong rằng, khi bài báo này đăng tải, đến được với bạn đọc, sẽ có những mạnh thường quân, đồng nghiệp, đồng hương; các tổ chức, cá nhân quan tâm, chia sẻ để giúp đỡ những người lao động nghèo vượt qua được khó khăn, hoạn nạn, để những mảnh đời như cháu Khoa, cháu Minh không phải dừng lại trong “cuộc chiến” giành giật sự sống.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ xin gửi về 2 địa chỉ:

Chị Dương Thị Lan (Thôn Hùng Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

STK 100004915839 ngân hàng vietinbank. SĐT liên lạc: 0986 418 452;

Chị Lê Thị Hiền (thôn Trinh Lộc, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

SĐT: 0976 6476 908.

noi buon cua hai nguoi me tre co con bao benh Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 22/4

Tính đến 7h sáng ngày 22/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,55 triệu người nhiễm virus ...

noi buon cua hai nguoi me tre co con bao benh Hải Dương: Chuyên gia GD đề xuất giải pháp bảo vệ học sinh khi trở lại trường học

Ngày 21/4, UBND tỉnh Hải Dương ra văn bản chỉ đạo số 1292/UBND-VP về việc đồng ý đề xuất của Sở GD&ĐT cho phép học ...

noi buon cua hai nguoi me tre co con bao benh Lao động tự do cần làm gì để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng?

Nhiều đối tượng lao động tự do như người bán hàng rong, xe ôm, thu gom rác, phế liệu, bốc vác,... được nhận hỗ trợ ...

noi buon cua hai nguoi me tre co con bao benh Nhóm công nhân Hà Giang tại Bình Dương sau lời cầu cứu đã được hỗ trợ

Sau khi thông tin nhóm lao động, người dân tộc thiểu số quê ở Hà Giang hiện đang gặp khó khăn do thất nghiệp tại ...

Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bản thân người lao động phải tái định vị chính mình, từ tư duy “làm để được trả lương” sang “làm để đóng góp, làm để phát triển”. Chỉ khi người lao động coi mỗi công việc là một trải nghiệm học tập, một cơ hội rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân, họ mới thực sự trở thành nhân tố không thể thiếu trong chuỗi giá trị, trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, đặc biệt đối với người có từ 15 năm công tác trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khiến họ chịu thiệt thòi so với người làm việc ở các vùng khác.
Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.

Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Ở nơi mùi hóa chất hòa vào tiếng máy móc ầm ầm vận hành mỗi ngày, có một người đàn ông lặng lẽ dành cả tâm huyết của mình để biến điều không thể thành có thể. Đó là anh Nguyễn Thanh Lâm (SN 1976) – cán bộ kỹ thuật phụ trách An toàn lao động, đồng thời là Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần TICO TP. HCM – một người lao động tận tụy, đam mê nghề đến mức luôn “nghĩ về nhà máy” ngay cả sau giờ làm việc…
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.
Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được Tổng Bí thư Tô Lâm ví như một “Khoán 10” trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cho thấy khát vọng bứt phá mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới và vai trò trung tâm của lực lượng lao động.
“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.
Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Trong phân xưởng sản xuất hiện đại tại Nhà máy Unilever – Củ Chi, TP. HCM, nơi dây chuyền máy móc hoạt động không ngơi nghỉ, có một người đàn ông luôn âm thầm đi bên cạnh từng cải tiến. Đó là anh Trần Tiến Đạt (SN 1994) – Trưởng nhóm Bảo trì & Dự án tự động hóa thông minh phân xưởng PBC.
Xem thêm