Những cái chết tức tưởi trong mưa ‘Cho đi khi còn sống’ Đôi tất của cha và vòng nguyệt quế của cô gái |
![]() |
Nhiều người Hà Nội đổ xô đi mua đồ tích trữ sau khi biết thông tin về bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam. Ảnh: T.H |
10h đêm, xong ca trực, mình nhắn cho gia đình, bạn bè chuẩn bị tinh thần. Hồi đó Hà Nội chưa biết dịch là gì.
Mình ra chị tạp hóa đầu ngõ mua mì tôm, thịt hộp, tút thuốc... Đủ đóng cửa ở nhà ăn hút trong 2 tuần. Sáng hôm sau, chị tạp hóa mới biết tin rồi trách sao không bảo chị sớm để chị nhập thêm hàng. Giờ thực phẩm lên mấy giá. Từ đó trở đi, mình cứ mua gì bất thường là chị tạp hóa lại hỏi có biến à.
Đêm hôm đó, mình căn ke từng thành viên trong gia đình. Ai, đang như nào, nhạy cảm với dịch ra sao? Có biến thì sẽ xử lý thế nào?... Và hình như, cái đêm ấy, cả Hà Nội không ngủ. 3 giờ sáng bảng tin trên Facebook vẫn ngập tin.
Sáng hôm sau, ra chợ thấy khung cảnh chưa từng thấy. Không tới mức hỗn loạn nhưng đông ngợp và ai cũng chăm chăm gạo, trứng, bí, bầu...
Đối diện với sợ hãi. Nhìn cách mà cộng đồng cùng nhau vượt qua được những tháng ngày ấy, mình thấy có tý tự hào vì đã được trải qua cùng Hà Nội. Dù đôi khi mở Facebook nhìn đường phố vắng hiu, hàng quán lạnh ngắt mà buốt lòng.
Mọi chuyện cứ thế êm đềm qua. Người hùng ngày ấy đã có tin về việc chính thức bãi nhiệm chức vụ. Nhưng đến lúc bạn bệnh nhân 17 lên The New Yorker sắm vai nạn nhân mình thấy choáng.
Trong bài báo, bạn ấy nhận mình ở vị trí nạn nhân của tấn công mạng song giấu nhẹm chi tiết bạn ấy đã khai y tế gian dối. Bài báo có đá xoáy khi so sánh cô chị ở châu Âu được giữ kín nhân thân còn cô em về Việt Nam đã bị rò rỉ thông tin.
Nhìn chung cố tình đá dưới thắt lưng chuyện nhân quyền. Văn hóa mỗi nơi mỗi khác. Và, con số đâu có đánh lừa ai. Văn hóa Âu Mỹ đối mặt với dịch như nào và con số Việt Nam với dịch ra sao đều quá rõ ràng mà. Tình báo hàng xóm hiệu quả số 1!
Chỉ tiếc là bạn 17 chóng quên những sự hỗ trợ y tế miễn phí từ đội ngũ y, bác sỹ Việt Nam mà vả lại xứ sở mình. Bạn ấy cũng quên 1 lời xin lỗi đàng hoàng tới cả Thành phố cùng phải gánh những khó khăn chất chồng vì sự ích kỷ của bạn ấy.
Tệ nhất, sự vô ơn không làm bạn ấy thượng đẳng như bạn ấy nghĩ.
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 22/9, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 31,4 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ... |
![]() Hôm qua, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 20 đã kết thúc với vòng nguyệt quế của nữ sinh xinh xắn từ Ninh ... |
![]() Những người thợ bên trong vẫn đang tất bật sản xuất trống, nhưng nhiều nhất là mặt nạ giấy bồi để có thể kịp thời ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
