Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 22/9 Người "thổi hồn" vào mặt nạ giấy bồi Một bức ảnh mắc nhiều lỗi |
![]() |
Vụ tai nạn lọt mương khiến 1 người chết ở Bình Dương. Ảnh: Hữu Thắng. |
Tại các tỉnh lẻ, tuy ít bị úng ngập, kẹt xe nhiều như ở TP HCM, nhưng lại có những cái chết đầy oan uổng và tức tưởi đã xảy ra vì mưa.
Hay nói chính xác hơn, đã xảy ra những cái chết vì sự tắc trách trong quản lý đô thị, ấp xóm và các công trình xây dựng, các công trình giao thông công chính ở địa phương đó. Đồng Nai là một ví dụ điển hình và đau xót.
Hôm qua (21/9), vào lúc hơn 17h chiều, bà Trần Thị Mừng (52 tuổi, tạm trú tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) trong lúc đi bộ dọc đường Đức Huy - Thanh Bình, đoạn thuộc ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1 thì không may sụp xuống mương nước ven đường rồi bị cuốn đi mất tích. Người dân phát hiện lập tức ra ứng cứu nhưng không kịp.
Theo ghi nhận, mương nước nơi bà Mừng gặp nạn sâu khoảng 1m, rộng khoảng 0,5m và không có nắp đậy. Người dân tại hiện trường cho biết vụ tai nạn xảy ra sau trận mưa lớn, nước ngập ngang mặt đường, chảy xiết.
Trước thời điểm vụ tai nạn xảy ra với bà Mừng, người dân tại khu vực này cũng đã vừa kịp cứu một bé gái khoảng 8 tuổi đi xe đạp bị lọt xuống mương nước này. May mắn bé chỉ bị thương nhẹ và được cứu giúp kịp thời.
Tròn 3 tuần trước, ngày 28/8, cũng vào lúc 17h chiều, lại cũng tại Đồng Nai, cháu Nguyễn Vũ (7 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Bửu Long, TP Biên Hoà) cùng 3 cháu khác rủ nhau đến khu vực công trình đang san lấp mặt bằng thuộc dự án khu dân cư Bửu Long 3 chơi.
Sau đó, Vũ đến đoạn cống đang thi công sâu 3 - 4m, chưa có nắp đậy rửa chân và không may trượt chân rơi xuống cống. Thấy vậy, các cháu đi cùng hô hoán, chạy đi gọi người đến cứu. Tuy nhiên, khi vớt lên Vũ đã tử vong.
Được biết, chủ đầu tư dự án trên là Công ty Kinh doanh nhà Đồng Nai.
Vậy là chỉ trong vòng 20 ngày, đã có 2 người chết vì mưa ngập tại Đồng Nai, một người phụ nữ 52 tuổi và một em bé 7 tuổi. Ngoài ra còn có một bé gái 8 tuổi bị thương khi rơi xuống rãnh cống trong mưa.
Để xảy ra những cái chết thương tâm này, trách nhiệm trước hết thuộc về các chủ dự án xây dựng có các công trình xây dựng gần và trong khu vực đông đúc dân cư đã không có các biện pháp che chắn, cảnh báo nguy hiểm tại các hố ga, hố công trình đang thi công.
Bên cạnh đó, cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của chính quyền sở tại, mà cụ thể là ngành giao thông công chính ở các địa phương này.
Những cái hố ga mất nắp, những hố công trình không được che chắn là những mối nguy hiểm không chút bất ngờ hay tiềm ẩn. Mà nó đã được cảnh báo từ rất nhiều vụ chết người khác và hiển hiện trước mắt các nhân viên công lực hàng ngày, hàng giờ, từ những khi chưa có mưa lũ.
Tinh thần trách nhiệm trước sự an toàn của nhân dân trên những nẻo đường, con phố, xóm ấp đã bị coi nhẹ và lơ là. Vì vậy, việc cảnh báo và nhắc nhở đối với các cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm tại các địa phương trong mùa mưa lũ này là thực sự cần thiết.
Mưa bão ngập lụt thì có thể ai đó còn đổ tại cho trời, cho thời tiết diễn biến khôn lường. Nhưng những cái chết tức tưởi đã từng được cảnh báo trước trong những cơn mưa thì không thể đổ tại cho trời, cho thời tiết.
Đó là lỗi của các đơn vị xây dựng, các chủ dự án, các cơ quan thuộc ngành giao thông công chính, trật tự đô thị chứ không của ai khác.
Và bao trùm lên tất cả các đơn vị kể trên, chính là sự tắc trách, sự chủ quan và có phần vô trách nhiệm của chính quyền sở tại.
Đừng để “nước đến chân mới nhảy”, cha ông từng dạy thế. Đừng để khi những giọt nước mắt mất mát người thân hoà chảy cùng những giọt nước mưa đang trút xuống, đừng để khi những vành khăn tang trắng rợn người đã úp lên đầu những người dân của mình, lúc ấy chính quyền mới cấp tập, mới cuống cuồng lo cảnh báo, lo che chắn, đậy điệm, hay lo huy động số lượng rất lớn nhân viên và các phương tiện cứu hộ tìm kiếm những xác người như trong các vụ kể trên.
Mùa mưa vẫn còn kéo dài ít nhất là hơn một tháng nữa, xin được R.I.P các nạn nhân chết oan uổng trong các cơn mưa, và cũng xin S.O.S các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương lưu ý những cái chết vì mưa, trong mưa, nhưng tại con người!
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 22/9, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 31,4 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ... |
![]() Hôm qua, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 20 đã kết thúc với vòng nguyệt quế của nữ sinh xinh xắn từ Ninh ... |
![]() Những người thợ bên trong vẫn đang tất bật sản xuất trống, nhưng nhiều nhất là mặt nạ giấy bồi để có thể kịp thời ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
