Khi hiệu phó mở ‘tiệc ma túy’ tại trường Hà Nội, ngày đặc biệt 'Lạm phát' giấy khen, in thêm 'giấy like' |
![]() |
Cảnh tác nghiệp ảnh cưới "chăn gối" bên Hồ Hoàn Kiếm khiến nhiều người nhìn xa tưởng tai nạn giao thông Ảnh: Hải Lê Cao |
Hôm nay, cộng đồng mạng xôn xao vì những bức ảnh đi kèm bài viết này. Trong hình là một đôi trai gái đã trải đệm, kê gối, trùm chăn nằm giữa Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ngay cạnh Hồ Hoàn Kiếm để chụp ảnh. Bên cạnh là một số nhà nhiếp ảnh đang loay hoay chọn góc chụp. Và xung quanh là đám đông hiếu kỳ vì chưa bao giờ thấy một cảnh tượng kỳ quái thế giữa trung tâm Thủ đô.
Hầu hết các ý kiến của cộng đồng mạng khi bình luận về pha chụp ảnh này đều là chê trách. Chê trách lớn nhất là nghiêng về thuần phong mỹ tục. Không ai có thể chấp nhận được cảnh một đôi trai gái lại diễn cảnh chăn gối giữa nơi công cộng và đông đúc người qua kẻ lại vào bậc nhất của Hà Nội thế này. Đã có người nói: "Họ đã biến quảng trường thành phòng the nhà mình là điều quá ư là vô văn hoá".
Nhiều ý kiến thì còn bày tỏ lo ngại, việc các nhà nhiếp ảnh chọn cách bố cục kỳ quái này liệu có lại tạo nên một trend rất tai hại cho giới trẻ vốn ưa sự gọi là “độc đáo” trong việc chụp ảnh lưu niệm của mình.
![]() |
Ngoài những lỗi về văn hoá cộng đồng, về thuần phong mỹ tục, tôi thấy êkip chụp và đôi trai gái là nhân vật chính này còn vi phạm các quy tắc về trật tự an toàn xã hội, mà ở trường hợp cụ thể này là vi phạm các điều luật về giao thông đô thị ở Thủ đô.
Mặt đường phố, không nói ai cũng biết, chỉ để dành cho giao thông, cho xe cơ giới và thô sơ lưu thông. Người đi bộ cũng không được đi dưới lòng đường, mà phải đi trên vỉa hè hoặc trong chỉ giới lối đi bộ.
Ngay cả trong trường hợp Quảng trường Kinh Nghĩa Thục này hiện nay nằm trong khu vực phố đi bộ, thì cái tên gọi của khu vực này cũng đã cho thấy, khu vực này dành cho việc đi bộ, chứ không phải để... nằm.
Vậy mà nhóm chụp ảnh và đôi trai gái này đã nằm chềnh ềnh ra giữa tim đường, và công an phường cũng chỉ lo giải tán đám đông mà quên đi việc nhắc nhở và xử phạt hành chính những người chụp ảnh là nguyên nhân gây ra việc tụ tập đông người đó.
Tôi nghĩ việc cộng động mạng trong nhiều giờ qua đã phê phán vụ chụp ảnh này dưới góc độ văn hoá, đạo đức và thẩm mỹ là rất đáng quý. Nó thể hiện số đông cư dân mạng - cũng là số đông người Hà Nội - đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo vệ nếp sống văn minh, văn hoá và thuần phong mỹ tục của Thủ đô.
Nhưng thế chưa đủ. Tôi thiết nghĩ, các cơ quan có trách nhiệm của TP Hà Nội và quận Hoàn Kiếm như Sở Văn hoá, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Giao thông cần phải truy tìm nhóm chụp ảnh và đôi trai gái này để xử lý họ về vi phạm hành chính trong việc vi phạm trật tự an toàn giao thông đô thị và vi phạm các quy định về nếp sống văn hoá của Thủ đô.
Một việc làm sai trái trong xã hội có thể bị cộng đồng mạng tập trung chỉ trích, phê phán và lên án. Nhưng đấy chỉ là tác động của dư luận. Còn các cơ quan chức năng tôi vừa kể ở trên, thiết nghĩ họ cũng cần phải ra tay ngăn chặn và xử phạt nhắc nhở êkip chụp ảnh này, để tránh các màn chụp ảnh nằm giữa đường sẽ tái diễn không chỉ ở khu vực phố đi bộ này.
Cũng còn bởi trước các vi phạm như trên thì sự can thiệp kịp thời và nghiêm chỉnh của các cơ quan bảo vệ pháp luật là hết sức cần thiết, ngoài sự phê phán lên án của dư luận.
Đúng là một bức ảnh, độc đáo mới lạ hay ho đâu chưa thấy, đã thấy mắc rất nhiều lỗi như vậy. Thật đáng tiếc và đáng trách!
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 20/9, toàn thế giới đã ghi nhận gần 31 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ... |
![]() Mở cửa trở lại một số đường bay thương mại quốc tế từ ngày 15/9 đã gặp phải một số khó khăn đáng chú ... |
![]() "Làm đàn ông thật khó" là lời than của một bạn nam công nhân, bởi đàn ông uống rượu, hút thuốc bị chê, nhưng ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
