![]() |
Hai nữ công nhân thuộc Công ty May 10 không ngại ngần cứu giúp người đang gặp nạn - Ảnh: Công đoàn Dệt may Việt Nam. |
Nhiều người ở May 10 còn nhớ câu chuyện nhân văn khi chị Nguyễn Thị Ngát cùng chị Phạm Thị Vỹ khi đi khảo sát thị trường và trên đường về chỗ làm. Hai chị nhìn thấy 2 thanh niên đi xe máy va quệt vào bà cụ đi đường rồi phóng xe bỏ chạy khiến cụ bà bất tỉnh tại chỗ.
Không ngại ngần, 2 chị vội vàng gửi xe máy rồi gọi taxi gần đấy đưa bà tới bệnh viện. Khi liên hệ với người thân của bà thì được biết con cái bà phải di chuyển một đoạn đường khá xa mới đến bệnh viện được. 2 chị đã chủ động làm thủ tục nhập viện cho bà cụ, mượn chăn màn và lấy thuốc và xem tình hình của bà cụ ra sao. Khi người thân của bà cụ tới, 2 chị mới yên tâm ra về.
Chị Phạm Thị Vỹ nhớ lại: "Lúc đấy thì 2 chị em chẳng nghĩ được gì. Thấy cụ nằm bất động mình thấy thương như bố mẹ, ông bà mình thôi. Thế là lập tức gọi taxi đưa cụ đi, trên đường cầu cho cụ không có vấn đề gì. Mặc dù cụ không bị xây xát hay chảy máu nhưng thấy cụ bất tỉnh nên rất lo".
Còn chị Nguyễn Thị Ngát tâm sự: "Mình cũng xem mình như là con cháu của cụ thôi. Khi làm những việc này thì cũng chẳng bao giờ nghĩ là cần đến lời cảm ơn, chỉ nghĩ đó là việc mình cần làm. Vì ở May 10 tôi cũng quan niệm, cho đi mà không cần nhận lại. Chứ làm để chờ lời cảm ơn là điều chẳng ai nghĩ đến".
Vì không muốn gia đình bà cụ phải có sự cảm ơn nên 2 chị đã không cho gia đình người bị nạn biết tên và địa chỉ của mình. Ông Nguyễn Vinh Độ- chồng của bà Đinh Thị Trang, người gặp nạn cảm động: "Lúc ấy là 2 cháu giấu tên, ông nhờ vài người hỏi chỉ biết là làm ở May 10.
Ông quyết định sang gặp giám đốc nhờ tìm giúp 2 cháu có nghĩa cử đẹp để trả ơn. Ông phải dùng từ cứu mạng vì bà già cả rồi nếu chậm một chút sẽ ảnh hưởng đến não rất nguy hiểm. Những hành động đẹp ấy phải được lan tỏa để ngày càng nhân rộng nhất là đối với lớp trẻ".
Khi tham gia giao thông hiện nay, sự vô cảm không cứu giúp người gặp tai nạn của một bộ phận người không phải là ít đồng thời e ngại sự phiền phức. Họ làm ngơ và thậm chí còn lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh. Nhưng không phải ai cũng vậy, trong xã hội chúng ta vẫn còn rất nhiều người tốt, rất nhiều hành động đẹp, họ chẳng mảy may suy tính cho bản thân như câu chuyện về chị Ngát và chị Vỹ - nhân viên Siêu thị May 10 Mart Hưng Hà.
![]() Khu vực Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa rào và dông trong ngày 14/10. |
![]() Cuộc sống của cư dân phố đường tàu Trần Phú từng có sự thay da đổi thịt nhưng nay những ngày tối đèn lại khiến ... |
![]() Dù sắp bị tháo dỡ nhưng công trình Panorama trên đèo Mã Pí Lèng bất ngờ chuyển sang màu xanh. |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
