Cụ thể, hình ảnh "nhà thơ thế giới" xuất hiện trong gala chung kết "Du lịch và tài năng kỷ lục châu Á - Doanh nghiệp thương hiệu vàng đất Việt - Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam". Sự kiện nằm trong chương trình "Du lịch và tài năng kỷ lục châu Á - Lễ hội Doanh nghiệp thương hiệu vàng đất Việt - Lãnh đạo tiêu biểu Việt Nam". Chương trình do Công ty Hằng Holy Group thực hiện.
Hình ảnh gây chú ý ở sự kiện là lúc chương trình tôn vinh bà Tống Thu Ngân. Trên sân khấu hiện lên hàng loạt danh xưng gây choáng như: "Nhà thơ Thế giới Tống Thu Ngân. Chủ tịch Hội đồng kỷ luật cấp cao của Liên đoàn các Nhà thơ Thế giới, Đại sứ trọn đời của Liên đoàn các nhà thơ thế giới, Phó Chủ tịch Hội đồng Những người Bảo vệ các Nhà thơ Thế giới, Chủ nhiệm nhiều Câu lạc bộ thơ trong và ngoài nước".
![]() |
Hình ảnh bà Tống Thu Ngân được vinh danh trong sự kiện. Ảnh: FBNV |
Đáng nói, ngay trên sân khấu hiện lên nhiều logo của các tổ chức, cơ quan nhà nước uy tín như: VOV, VTC… Ngay khi hình ảnh trên lan truyền, lãnh đạo VOV cũng đã khẳng định bị mạo danh. Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh - nơi diễn ra sự kiện - cũng cho rằng, đơn vị này chưa cấp phép cho chương trình. Đồng thời, Sở đang vào cuộc để làm rõ.
Chắc chắn, từ một bức ảnh với danh xưng “lố”, ban tổ chức chương trình sẽ nhận những hình phạt thích đáng vì lối làm ăn lộn xộn của mình. Đồng thời, các đơn vị chức năng sẽ xem xét nghiêm túc các sai phạm trong hoạt động của Công ty mà ban lãnh đạo đều sở hữu những danh vị kêu như chuông, và tổ chức những chương trình tôn vinh với câu từ lố bịch.
Đó là câu chuyện của tương lai gần. Còn hiện tại, bà Tống Thu Ngân và thơ của bà đang lan truyền khắp “cõi mạng”. Hẳn nhiên, tự gửi những danh hiệu mang tầm thế giới để ban tổ chức chạy chữ trên sân khấu, bà Ngân có phần háo danh. Hẳn nhiên, thơ bà Ngân cũng à uôm dạng văn vần, bà là một người làm thơ dở. Hẳn nhiên, danh hiệu “nhà thơ thế giới Tống Thu Ngân” đã giúp bà Ngân được công chúng chú ý hơn cả mong đợi.
Song, tôi vẫn thấy bà Ngân, một người phụ nữ U70, với đôi câu văn vần, một vài bức hình với loạt danh hiệu “ảo”, giống nạn nhân hơn thủ phạm trong câu chuyện này. Làm báo trong lĩnh vực văn hóa cả chục năm nay, tôi chứng kiến quá nhiều những sự kiện để nâng đỡ, nịnh bợ một người hoặc một nhóm người. Đó có thể là tôn vinh thơ, là danh hiệu di sản “ảo” (không thuộc hệ thống của cơ quan chủ quản) cho một nhà thờ họ, là đêm nhạc ngang phè phè nhưng hào nhoáng, lộng lẫy với cả các ca sỹ nổi tiếng tham gia…
Và người được lợi lớn nhất trong câu chuyện này là những người đứng đằng sau chứ không phải những người như bà Ngân. Họ thu tiền từ nhiều nguồn rồi tổ chức chương trình. Nhiều chương trình, để được tôn vinh, người tham gia phải đóng khoản tiền rất lớn. Những người tổ chức sẽ “phục sức” sao cho chương trình bóng bẩy nhất có thể. Việc mạo danh VOV cũng vì thế.
Đến khi mọi sự vỡ lở, người phải đối diện với công chúng, người nhận mọi chỉ trích là bà Tống Thu Ngân chứ không phải ban tổ chức. Như đã nói, bà cũng háo danh, cũng lẩm cẩm nhưng thứ bà thu về chỉ là những mộng tưởng và không gây hại cho ai. Còn ban tổ chức chương trình mới là những người phá bỏ mọi phép tắc, lề luật. Ngay cả điều đơn giản nhất khi tổ chức một chương trình văn hóa là xin giấy phép họ cũng không làm được; mà tổ chức chui là vi phạm luật pháp. Họ xứng đáng bị phạt và chỉ trích nhiều hơn bà Ngân.
Đầu năm 2022, Việt Nam đã vụt mất cơ hội đề cử giải Nobel văn học do… thư mời đến Hội Nhà văn muộn. Chuyện như hài nhưng cũng là mất mát với những người viết văn, làm thơ nước nhà. Vì giải Nobel Văn học dù là nhà văn Việt chỉ có mặt ở vòng đề cử, nó cũng tạo một dấu ấn cho văn học Việt Nam.
Và chỉ có những giải thưởng lớn, những dấu chấm nhỏ trên bản đồ văn chương thế giới thực sự mới có thể “giải ảo” cho một nền văn học nhiều mặc cảm nhưng lại thừa thãi những nhà thơ vườn nhưng muốn được tôn vinh ở tầm thế giới.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến hết tháng 10 năm 2022 lỗ khoảng 15.758 tỉ ... |
![]() Sau hàng loạt những tranh cãi, góp ý và phê phán của khán giả về việc VTV đưa các hot girl lên sóng bình luận ... |
![]() Bất chấp hàng loạt chỉ đạo cùng yêu cầu xử lý, chấn chỉnh những bất cập liên quan đến vụ đấu giá đất Thủ Thiêm ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
