![]() |
Dư luận phản đối MV "There's no one at all" của ca sĩ Sơn Tùng. Ảnh: viez.vn |
Trong chuyên mục này, khi MV của Sơn Tùng mới ra mắt, tác giả Hà Phan đã phản ánh và bày tỏ những bất bình về nội dung MV. Đáng kể nhất là nhân vật chính trong MV do Sơn Tùng thủ vai cô độc, trầm cảm rồi nhảy lầu tự tử.
Ngay sau đó, dư luận cũng dậy lên làn sóng phản đối MV "There's no one at all". Các bộ, ban ngành cũng nhanh chóng vào cuộc để vô hiệu MV trên lãnh thổ Việt Nam. Sơn Tùng - người chưa từng lên tiếng trong các thị phi bủa vây quanh mình - lần đầu phải viết thư xin lỗi trên trang cá nhân.
Trong thư xin lỗi của Sơn Tùng, nam ca sĩ cố giải thích: Chủ đích việc xây dựng hình ảnh này Tùng mong muốn thông qua MV có thể truyền tải thông điệp “Hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn, hiểu để yêu thương, che chở, và hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn”. Bên cạnh đấy Tùng cũng muốn được chia sẻ sự đồng cảm của mình đến với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia rằng: “Bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người giống như bạn.”
Trong nghệ thuật sẽ luôn có những ẩn ý ở từng cảnh, thậm chí là chiều sâu nội tâm đến khó hiểu của nhân vật mà mỗi một người nghệ sĩ hay người sáng tạo muốn khán giả của mình cảm nhận.
Tất nhiên, Sơn Tùng với số lượng người hâm mộ đông đảo nhất Việt Nam nhanh chóng đưa câu chuyện về hướng đáng cảm thông cho bản thân anh. Sau thư của Tùng, nhiều người đã cho rằng MV trên là bình thường, rằng ở Nhật, ở Hàn hay các nước phương Tây đều có MV như vậy cả.
Và rằng, không ai tự tử chỉ vì một cái MV. Rồi vụ việc bị đẩy đi xa chỉ bởi đó là Sơn Tùng - ca sĩ trẻ có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất Việt Nam. Hay nực cười hơn, người ta đem cả Kiều, cả Lão Hạc, cả Chí Phèo - những nhân vật văn học đã từng tự tử trong sách giáo khoa - để bao biện cho Tùng.
Chưa hết, những tiếng nói quan ngại bị đẩy sang dạng tấn công cá nhân. Đại thể, do bạn không đủ lắng nghe, chăm sóc con em mình nên sợ hãi. Nên, thay vì lên án Sơn Tùng, các bạn hãy ở bên con em nhiều hơn để tránh hiện trạng mà Sơn Tùng phản ánh.
Thực ra, những ý kiến này là thú vị vì nó xoáy sâu thêm vào bản chất vấn nạn trẻ tự tử gần đây. Những tranh cãi hai chiều giúp vấn đề nhức nhối được tư duy nhiều hơn, lật qua lật lại sâu sắc hơn.
Còn các ý kiến trái chiều, tôi nghĩ mọi việc cần đặt trong bối cảnh. Chúng ta vừa trải qua ba năm đại dịch, một năm học online, số ca tự tử ở lứa tuổi vị thành niên tăng vọt. Phương pháp tự tử cũng phần nhiều là nhảy lầu, từ những tòa chung cư.
Trang thông tin tôi làm việc, một trang báo quốc tế ở thị trường Việt Nam, chúng tôi cùng ngồi lại họp và cập nhật gấp về đạo đức nghề nghiệp rằng, không đưa tin tự tử lên trang chủ trong bối cảnh hiện thời.
Bối cảnh đặc biệt như vậy không hề giống bất cứ lúc nào trong quá khứ ở Việt Nam cũng như ở thế giới để so sánh. Và nếu chỉ tinh tế và có trách nhiệm một chút thôi, Sơn Tùng sẽ không hề muốn truyền tải thông điệp “bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người giống như bạn”. Mà “người giống như bạn” ấy trong MV lại... nhảy lầu cái rầm.
Âm nhạc truyền tải thông điệp về số phận con người, kể cả những khúc hoan ca hay bi kịch cá nhân, bi kịch thế hệ. Nhưng để truyền tải thông điệp như chính Sơn Tùng mong muốn cũng có nhiều cách, đàng hoàng hơn, trách nhiệm hơn chứ không phải vuốt ve cảm xúc độc hại của những đứa trẻ. Chưa kể còn đưa ra giải pháp rợn người.
Câu chuyện Sơn Tùng và MV "There's no one at all" cũng nhanh chóng khép lại. Nhưng bài học về trách nhiệm của những người trong bối cảnh thông tin hiện thời là điều chúng ta đều có thể thu lại. Không chỉ với "Sơn Tùng triệu fan" mà cả với mỗi chúng ta, với tài khoản mạng xã hội cho dù chỉ có 1.000 bạn bè.
Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh".
|
![]() Sức hút từ chiếc áo NOAA của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP không nằm ngoài dự đoán đang ngày một nóng. Những bức ảnh diện ... |
![]() Cậu bé không biểu hiện qua lời nói nhưng nội tâm gào thét, đau đớn. Lời nhạc lặp đi lặp lại, nhấn mạnh xuyên suốt ... |
![]() Một em bé 12 tuổi xem những tấm hình nhạy cảm. Mẹ em phát hiện, tá hỏa và lập tức đăng lời cảnh báo các ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
