Ngày hôm qua, mùng năm Tết, Thủ đô Hà Nội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa xuân năm 1789, vua Quang Trung đại phá quân xâm lược Mãn Thanh, để gìn giữ bờ cõi và bản sắc văn hóa dân tộc. Một câu trong lời kêu gọi đánh giặc Mãn Thanh thường được hậu thế nhắc nhở: "Đánh cho dài tóc, đánh để đen răng". Khi hội quân ở Tam Điệp (Ninh Bình), vua Quang Trung đã hẹn với ba quân sẽ ăn Tết ở Thăng Long. Và đã đúng như dự báo. Sau khi đất nước sạch bóng quân thù, giang sơn đã có những mùa xuân hòa bình đúng nghĩa. Đó cũng là điều mà ai cũng mong đợi, bởi nói cho cùng, đích đến của mọi cuộc chiến tranh vệ quốc là bảo vệ lãnh thổ và mang lại hòa bình.
Trước đó, sau khi đánh tan quân Minh, Nguyễn Trãi đã soạn thảo "Đại cáo Bình Ngô" vào mùa xuân 1428, một thiên cổ hùng văn, với nội dung và ngôn từ sâu sắc, hào sảng: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân/Quân điếu phạt trước lo trừ bạo...". Từ đó đất nước mở ra một kỷ nguyên thái bình thịnh trị. Dân gian ca tụng: "Đời vua Thái Tổ, Thái Tông/Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn".
![]() |
Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam - Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định Paris, ngày 27.1.1973. Ảnh tư liệu |
Trong lịch sử hiện đại có một sự kiện mang tầm quốc tế, đó là ký kết Hiệp định Paris vào ngày 27/1/1973, mang lại hòa bình cho Việt Nam, cũng diễn ra vào mùa xuân. Ngày hôm nay, 27/1/2023 là kỷ niệm 50 năm sự kiện lớn lao này. Để có được một Hiệp định mang lại hòa bình như thế, cả dân tộc này đã đổ biết bao nhiêu xương máu, chịu nhiều cam go trong hàng chục năm trời với biết bao mất mát và thử thách hữu hình và vô hình mới đến được bến bờ thắng lợi. Hòa bình là kết tinh sức mạnh tinh thần, là thăng hoa nội lực và cốt cách Việt Nam, là thành quả của chiến tranh Nhân dân vô địch.
Và cũng không thể không nhắc đến mùa xuân 1986, sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, mở ra kỷ nguyên Đổi Mới và Hội nhập Quốc tế, thỏa lòng mong mỏi cháy bỏng của muôn dân, để rồi có những bước tiến ngoạn mục trên con đường xây dựng một nước Việt Nam thống nhất, hòa bình và đang phấn đấu trên con đường đến đích cường thịnh.
Mùa xuân năm nay, sau hai năm đại dịch Covid-19 hoành hành, cuộc sống đã dần trở lại bình thường. Một mùa xuân của bao ước vọng tốt lành, của kiến thiết đất nước. Dù còn nhiều khó khăn nhưng một khi đã có quyết tâm chính trị mạnh mẽ, hội tụ được nhân tâm, trên dưới một lòng thì ắt sẽ thành công. Tin rằng bàn tay và khối óc con người Việt Nam sẽ tạo dựng nên những mùa xuân ý nghĩa.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Trước, trong và sau Tết, người ta bàn nhiều đến tác hại của rượu bia mà ít nói về thuốc lá. Cũng đúng, hiểm hoạ ... |
![]() Mong mãi thì xuân cũng tới. Bắt đầu là pháo hoa. Rồi đến lời chúc của Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phần chúc ... |
![]() PGS. TS. Nguyễn Thiện Tống là một nhà khoa học luôn đau đáu với nỗi niềm phát triển ngành Hàng không cũng như nhiều vấn ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
