Cà phê tối

Một ý tưởng nhân văn cao đẹp

Hùng Vũ
Tác giả: Hùng Vũ
Tôi không gọi đây là một hành động, một quyết định, một việc làm; cho dù nó đầy nhân văn và cao đẹp. Tôi chỉ gọi đó là một ý tưởng, bởi nó mới chỉ được vừa nghĩ ra và chưa biến thành hiện thực.
Một ý tưởng nhân văn cao đẹp
Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình cam kết sẽ nhận nuôi và đào tạo 1.000 trẻ em có cha mẹ qua đời vì Covid-19 trong 20 năm tới. (Ảnh VNE)

Nhưng chỉ với ý tưởng ấy thôi, tác giả của nó đã xứng đáng để được báo chí và cộng đồng mạng 2 ngày nay cổ vũ, khích lệ và bày tỏ niềm cảm kích trước hết là như đối với một tấm lòng hào hiệp cao cả..

Tác giả của ý tưởng đó là ông Trương Gia Bình, CEO của FPT. Ý tưởng đó là FPT sẽ thành lập một ngôi trường dành riêng để nuôi dạy 1.000 em nhỏ mồ côi mất cha, mất mẹ do bị tử vong trong dịch Covid-19 thời gian qua.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT hôm 17.9 đã nói với báo chí: “Chúng tôi cam kết nhận 1.000 em mất cha mẹ và đào tạo liên tục trong 20 năm tới, chi phí mỗi năm 80 tỷ đồng. Trong 24h qua kể từ khi lên ý tưởng, chúng tôi đã cấp tập bàn thảo từ cách thức triển khai, hoạt động, chương trình giảng dạy.

Chúng tôi cam kết giúp các em học tập theo chương trình Phổ thông, Đại học FPT và học lên cao hơn nếu có nguyện vọng. Trong quá trình đào tạo đó, chúng tôi muốn giúp các em phát huy mọi khả năng của mình. Nếu các em giỏi công nghệ thì đi theo con đường công nghệ, giỏi nghệ thuật đi theo con đường nghệ thuật, giỏi khoa học thì làm khoa học.

May mắn FPT có những người bạn lớn, học giả hàng đầu về khoa học, nghệ thuật bên cạnh công nghệ. Chúng tôi sẽ mời họ chung tay đào tạo các em. Về địa điểm xây trường, trước mắt FPT City Đà Nẵng là nơi chúng tôi có thể đào tạo từ lớp 1 đến 12 và cả Đại học, đầy đủ cơ sở vật chất không chỉ học mà còn ăn ở".

FPT lên ý tưởng nhanh quá, bất ngờ quá, ấm áp quá. Nhiều triệu người Việt thật nhẹ lòng khi đọc tin này và bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng vàng của CEO Trương Gia Bình và FPT.

Tuy nhiên, giống như trước mọi ý tưởng mới xuất hiện trên đời này, ý tưởng của ông Bình và FPT cũng nhận được rất nhiều ý kiến phản biện và trái chiều. Việc ấy là cần thiết và chính đáng.

Ngoại trừ những ý kiến hẹp hòi, thiển cận cho rằng ông Bình “nổ”, ông Bình “gây tiếng vang”, thậm chí xấu xa hơn là cho rằng FPT tính làm vậy để “kiếm đất vàng” sử dụng vào những mục đích khác, thì đa số các ý kiến phản biện đều công tâm, đều lo lắng cho cuộc sống, cho việc ăn ở học hành, cho tương lại của trẻ mồ côi liệu có phù hợp với mô hình trường của FPT sẽ xây dựng hay không.

Có những ý kiến còn nêu ra những kinh nghiệm rất bổ ích đáng để cho ông Bình và FPT tham khảo và học tập. Ví dụ như ý kiến của nhà báo Hà Phan vừa đăng sáng nay trên trang facebook cá nhân của mình.

Nhà báo Hà Phan nêu kinh nghiệm của các làng trẻ em SOS đang có ở 17 nơi trên cả nước. Tại đây, chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đã có hơn 260.000 trẻ em đã được nuôi dạy từ đây hàng chục năm qua.

Trong làng SOS có hàng chục nhà tùy quy mô, mỗi nhà có 1-2 mẹ chăm cho các con. Có phòng riêng nam nữ, các con được đi học như trẻ bình thường. Trẻ sang 15 tuổi sẽ được tách riêng nam nữ và xong phổ thông sẽ được tiếp tục đài thọ, lo cho học đại học hay nghề tùy chọn.

Ở SOS Đà Lạt, đã không ít trẻ học xong đại học, đi làm và quay lại giúp các em. Có em, làng lo cả vật chất lẫn tinh thần cho đến khi lập gia đình. Trẻ được nuôi dạy chu đáo, lễ phép và mạnh khỏe.

“Từ các làng SOS này, nơi đã có bề dày và kinh nghiệm, được cả trong lẫn ngoài nước giúp đỡ, ủng hộ; tôi tự hỏi tại sao các đại gia, nhà hảo tâm không đóng góp, chung tay góp sức để mở rộng thu nhận trẻ mồ côi có nhu cầu sớm ngày nào tốt ngày đó? Đưa trẻ vào cơ sở có sẵn này tốt hơn hay cứ phải xây, lập ra một nơi mới hay hơn?

Lập 1 trường mới không khó, duy trì và nuôi dạy hiệu quả mới là điều cần cân nhắc. FPT đang dự định theo mô hình thiếu sinh quân. Đó là ý định tốt nhưng làng SOS cũng là nơi FPT cần tham khảo…”- nhà báo Hà Phan bày tỏ quan điểm.

Đối với cá nhân người viết bài này thì ý tưởng của ông Trương Gia Bình là một ý tưởng hay và đúng. Vì sao? Vì chúng ta đang bàn đến trẻ mồ côi cha mẹ nhưng vẫn còn người thân, trong cuộc sống rất rất nhiều em ở với người thân còn khổ hơn ở đợ.

Chúng ta đã có những trường dân tộc nội trú ( mặc dù rất nhiều em không mồ côi) và các em được học hành, dạy dỗ và có những thành đạt từ mái trường này. Việc FPT đứng ra nhận nuôi các em, theo tôi có rất nhiều yếu tố tốt cho các em vì FPT có hệ thống trường học từ Tiểu học đến Đại học, FPT cũng là nơi ươm mầm tài năng, có thể tạo ngay việc làm cho các em khi ra trường đúng với một quy trình đào tạo và sử dụng rất khép kín.

Trong quá trình các con học tại FPT, người thân vẫn có thể thăm nom theo dõi và giảm đi cho họ một số chi phí, vi lúc họ đủ điều kiện kinh tế thì không là gì, nhưng có những khó khăn bất chợt thì lại là gánh nặng, chưa nói mỗi gia đình người thân của các cháu đều có những riêng tư (bác dâu, mợ dâu, bác rể, chú rể...) hoặc nơi cư trú của họ không tiện với việc học hành của các cháu bé. vv.

Nên việc các con được FPT nhận đỡ đầu và nuôi ăn học tập trung là quá tốt, giải quyết được mọi khó xử trong cuộc sống các gia đình người thân của các cháu. Chúng ta cần nghĩ đến thực lực của các gia đình bảo trợ các cháu, đừng nghĩ đến sự tự ái của các gia đình, kiểu như “cháu tôi mà tôi không nuôi được sao”, nhưng khi có khó khăn thì dồn hết lên đứa cháu mồ côi đó. Chuyện đó không phải xảy ra ở tất cả mọi gia đình, nhưng không phải là quá hiếm, kể cả đã có những gia cảnh xô đẩy các cháu ra ngoài xã hội và trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội cũng như thành đối tượng tội phạm nhí bất đắc dĩ.

Chúng ta hãy nghĩ đơn giản chút đi, hãy coi như các cháu đi học tập trung (nội trú) và chúng ta vẫn có thể quan tâm, thăm hỏi, động viên và trợ giúp các cháu khi cần. Ngày xưa có trường thiếu sinh quân, ngày nay có trường dân tộc nội trú, các làng SOS và đều thành công trong việc nuôi dạy trẻ mồ côi.

Tôi tin là CEO Bình và FPT trước khi công khai ý tưởng này với công chúng, họ đã đều có những tính toán kỹ lưỡng rồi, chứ không phải đưa ra những tuyên bố hồ đồ để “tự mình mang lửa về đốt nhà mình”. Hơn nữa, so với mọi tập đoàn kinh tế, mọi doanh nghiệp VN khác, thì FPT là đơn vị có bề dày kinh nghiệm và thành công trong mảng giáo dục đào tạo nhất.

Cầu mong cho ý tưởng của ông Trương Gia Bình và FPT sớm biến thành hiện thực, đem lại niềm an ủi, động viên và cuộc sống ổn định cho cả ngàn cháu bé mồ côi vì đại dịch hiện nay.

Để kết thúc bài viết, xin trân trọng giới thiệu bài thơ của cô giáo LƯU HƯƠNG QUẾ vừa mới sáng tác, một bài thơ chạm đến hàng triệu trái tim người Việt lúc này

MỒ CÔI

Dịch tràn về em bỗng hoá mồ côi

Khi bố mẹ phải xa rời cõi tạm

Để lại trong lòng khoảng không vô hạn

Lỗ hổng tâm can sao có thể lấp đầy!

Những trái tim non nớt thơ ngây

Đang ngơ ngác trước nỗi đau quá lớn

Sao bố mẹ nỡ ra đi quá sớm!

Tuổi thơ con vừa chớm đã bơ vơ

Ngôi nhà chưa quen vắng mẹ bao giờ

Căn phòng ấy mấy ngày không dám mở

Nhìn đồ vật chỉ càng thêm nhung nhớ

Những bữa cơm quên đũa bát lấy thừa

Tan học rồi chẳng thấy bố đón đưa

Ngôi nhà nhỏ tiếng cười đùa vắng ngắt

Từng đêm ngủ thiếu bàn tay ôm chặt

Giấc chập chờn dòng nước mắt chảy ngang

Tuổi đến trường trên đầu trắng khăn tang

Trang sổ điểm bỏ trống dòng lý lịch

“Bố mẹ mất trong cơn đại dịch"

Đau đớn nào hơn! Dòng chú thích sau cùng!

Covid kia! Quá tàn nhẫn lạnh lùng!

Cướp hạnh phúc bao gia đình nhỏ bé

Cướp cả ước mơ và tương lai con trẻ

Qua mùa hè em hoá trẻ mồ côi.

(Yên Thành 15/9/2021)

Doanh nghiệp ô tô đang rất cần ‘’phao cứu trợ’’ Doanh nghiệp ô tô đang rất cần ‘’phao cứu trợ’’

Thị trường ô tô tại Việt Nam đang ở mức báo động khi doanh số bán hàng ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục, chưa ...

Nam công nhân 15 năm gồng mình vượt qua nỗi mặc cảm “giới tính thứ 3” Nam công nhân 15 năm gồng mình vượt qua nỗi mặc cảm “giới tính thứ 3”

“Trong cuộc đời em có hai thời điểm khó khăn nhất. Đó là khi học lớp 7, em biết mình thuộc “giới tính thứ 3”. ...

"Rằng qua cơn lận đận mới hiểu tận lòng nhau"

Đó là câu hát quen thuộc với người dân xứ Nghệ và ngẫm lại câu hát ấy trong hai năm qua – thời điểm chúng ...

Kinh tế - Chính sách

Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Sau phiên đầu tràn đầy hứng khởi trên sàn Nasdaq, cổ phiếu VinFast (VFS) quay đầu giảm gần 19% trong ngày 16/8, giá trị công ty xuống dưới 70 tỷ đô so với 85 tỷ của ngày đầu tiên. Chuyện trên bình thường và chẳng có gì lạ trên thị trường chứng khoán quốc tế nhưng phần nào giúp chúng ta hiểu rằng sân chơi ấy không dễ chịu như nhiều người tưởng trong lúc phấn khích.
Mỹ Anh

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa chia sẻ quan điểm về việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Theo đó, tinh thần của thành phố sẽ “giữ ổn định” quận Hoàn Kiếm
Hà Phan

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Giá gạo thế giới tăng, không ít doanh nghiệp đã “thừa thắng xông lên” đẩy nhanh xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công thương khuyến cáo coi chừng “gậy ông đâp lưng ông”!
Quốc Thắng

Ba con số thiếu chủ ngữ

Giữa lúc đang thiếu giáo viên trầm trọng thì nhiều cử nhân sư phạm diện cử tuyển vẫn chưa được bố trí việc làm, hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm vẫn thất nghiệp và hàng nghìn giáo viên rời khỏi ngành.
Hà Phan

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội

Đời công nhân cạo mủ chúng em vất vả lắm! Dậy từ nửa đêm, lúc 1-2 giờ sáng, có khi sớm hơn. Cái mủ cao su lạ lắm, trời càng lạnh, càng có sương thì mủ càng ra nhiều. Cho nên người mình lạnh cỡ nào thì mình càng mừng cỡ đó. Sản phẩm nhiều thì được nhiều tiền công anh ạ! Nếu được phát biểu trước bác Huệ, em sẽ nói về đời công nhân cạo mủ cao su. Công việc cực nhọc nhưng lương thấp quá!

Văn hóa - Xã hội

Mỹ Anh

Mong ước đầu năm học

Một năm học mới bắt đầu với nhiều niềm tin kỳ vọng cùng bộn bề vấn đề đối với thầy cô, học sinh, phụ huynh và những người làm giáo dục.
Hà Phan

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Giữa tháng 9/2021, khi TP.HCM đã qua đỉnh dịch và chuẩn bị “mở cửa” thì bà con lại nháo nhác khi Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Y tế lúc đó - người sắp ra tòa
An Vinh

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Hôm nay, 19/8/2023, kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trước hết, tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang và đã từng công tác trong lực lượng những lời chúc mừng chân thành, tốt đẹp nhất từ đáy lòng mình.
Mỹ Anh

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

Bộ phim Oppenheimer thuộc thể loại tiểu sử, kể câu chuyện về một nhân vật lịch sử với những biến động của lịch sử nước Mỹ và thế giới.
Hà Phan

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học

Vừa tốt nghiệp THPT, Trung Hiếu tại Thái Bình lập tức nộp hồ sơ vào trường nghề công nghệ ô tô, bỏ xét tuyển đại học.

Môi trường - Sức khỏe

Quốc Thắng

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Tin dồn dập về dòng Mekong sạt lở mấy ngày qua khiến cho bất cứ ai quan tâm đến môi trường đều cảm thấy lo ngại. Lo ngại vì nguyên nhân được phân tích
Mỹ Anh

Vụ bắt cóc 20 giây

Một vụ bắt cóc trẻ em diễn ra giữa ban ngày, tại khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) vừa diễn ra hôm qua. Sáng nay, con tin đã được giải cứu an toàn, nghi phạm đã bị lực lượng cảnh sát bắt. Tuy nhiên, các clip ghi lại tình tiết gây án khiến người xem không khỏi lạnh gáy.
Mỹ Anh

Tang thương Phố Núi

Tai nạn thảm khốc đã gây chấn động với giới bóng đá và tạo nên một không khí tang thương Phố Núi - khi những nạn nhân vắn số đều là gương mặt thân quen của làng bóng đá.
Quốc Thắng

Bằng chứng F

Trên khắp đất nước Việt Nam này, có biết bao nhiêu mảnh đất, bao nhiêu con người mang nỗi đau chất độc màu da cam. Nhưng bằng chứng về mối liên hệ vẫn là thứ đi
Mỹ Anh

Vụ sạt lở do… “nhân tai”

Trong khi câu chuyện về vụ sạt lở ở vườn sầu riêng tại Lâm Đồng vẫn còn nóng hổi, một vụ sạt nhỏ, với dòng nước nhấn chìm hàng loạt xế sang đã xảy ra ở Sóc Sơn (Hà Nội). Sau vụ việc, hình ảnh trên các mặt báo được chụp tại địa bàn mới thấy, hàng loạt homestay mọc lên như nấm, ngay giữa rừng phòng hộ.

Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Chúng ta đã qua “cơn choáng” trước những màn ra mắt khủng khiếp của AI. Các khóa học AI, các mô hình AI ứng dụng vào công việc đang được triển khai ào ạt. Giờ là lúc thực tế nhất, rõ ràng nhất về giá trị thực sự của AI.
Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Trào lưu dùng AI biến người từ những đặc điểm nhận dạng liên quan tới công việc thành những hình ảnh con búp bê, những món đồ chơi thu nhỏ gây “bão mạng”. Không chỉ là trò đùa để cười rồi quên, một trong những trào lưu đầu của làn sóng AI này đang gợi mở nhiều điều.
Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên kẹo rau giờ trở nên đắng ngắt với Quang Linh vlogs, Hằng Du Mục và cả Thùy Tiên.

Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

50 năm trước, ngày 7/4/1975, từ Tổng hành dinh trên đường Hoàng Diệu, Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã ký bức điện khẩn được coi là "mệnh lệnh lịch sử" gửi các cánh quân đang tiến vào Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh với nội dung: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng.”
“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Cuộc thi "Vua nem chua" gây tranh cãi xảy ra vào ngày 30/3 tại Công viên Tuổi Trẻ, TP Hòa Bình, khi Hợp tác xã Thực phẩm Chiển Hướng tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm nem chua mà không được cấp phép.
Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Gần 6 triệu lượt người xem 2 phiên livestream tranh cãi về chuyện tình ái của một streamer đã khiến dư luận bùng nổ. Nhưng đằng sau “cú nổ” ấy không phải là chuyện “anh kia cặp với chị này” mà là đỉnh điểm của sự vô bổ tới ngớ ngẩn của giải trí mạng.
Động đất thì phải làm gì?

Động đất thì phải làm gì?

Trận động đất xảy ra ở Myanmar vào hôm qua (28/3) đã ảnh hưởng tới hàng loạt các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Sự kiện này được đánh giá là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất của Đông Nam Á, trong nhiều năm.
Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”

Bà Nguyễn Thị Nguyệt- chủ nhân của tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách- vừa được tuyên thắng kiện trong vụ việc bà khởi kiện Công ty Xổ số Huế. Bà được nhận thưởng 2 tỷ đồng, đồng thời, Công ty Xổ số Huế phải chịu toàn bộ án phí.
Hà Nội 12 mùa “check-in”

Hà Nội 12 mùa “check-in”

Hà Nội vẫn nổi tiếng với 12 mùa hoa, song thời đại khác đã khiến việc thưởng hoa sâu lắng thành xa xỉ. Khi mỗi mùa hoa là một độ các “nàng thơ” tụ tập kín các gốc cây, cố để đem về những khuôn hình đẹp nhất “cúng phây”.
Xem thêm