![]() |
Người lang thang, không nơi cư trú được chính quyền quan tâm tiêm vắc xin. (ảnh VNN) |
Tổng số người vô gia cư được các chiến sĩ quân đội và công an quận 4 đón đưa về là 114 người, trong đó có 14 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được đưa đi cách ly tập trung. 100 người còn lại được các y bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Đại học Y dược khám sàng lọc. Những người khỏe mạnh, không có bệnh nền sẽ được tiêm vắc xin; những người sức khỏe yếu, có nhiều bệnh nền sẽ được sắp xếp tiêm tại các Trung tâm y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Trước đó, những người này được các chiến sĩ bộ đội và lược lượng Công an quận 4 đưa về sinh sống tạm thời tại Trường THCS Nguyễn Huệ, phường 2, Quận 4.
Theo cơ quan chức năng, những người vô gia cư này sau khi tiêm sẽ được đưa về Trung tâm An sinh xã hội để chăm sóc.
Ông V.T.P - một trong số những người vô gia cư nghẹn ngào cho biết: “Những ngày sống lang thang, tôi ăn uống rất thiếu thốn, lại nhiều bệnh nền. Rất may được cơ quan chức năng đưa về đây sinh sống, tôi vui lắm không cầm được nước mắt”.
Anh N. cho biết: “Những ngày qua tôi ngủ ngoài lề đường, bữa đói bữa no, có cơm từ thiện thì ăn không thì uống nước cầm cự. Được đưa vào đây có chỗ ngủ lại được cho ăn uống đầy đủ, tôi rất vui. Nay lại được các bác sĩ tiêm vắc xin phòng bệnh, tôi mừng lắm. Rất cảm ơn chính quyền đã lo lắng cho những người như tôi... ”.
Anh B. quê Bình Phước đã được tiêm mũi vắc xin đầu tiên trong chiều 25-8 cùng với nhiều người cơ nhỡ khác. Anh B. cho biết anh là nhân viên giữ xe nhưng đã thất nghiệp nhiều tháng nay, không còn tiền thuê nhà trọ, phải lang thang nhiều ngày nay. Anh đã được phường đưa về nơi ở tập trung này cách đây hai ngày.
"Về đây được lo ăn ba bữa, có chỗ ngủ đàng hoàng chứ không còn ngủ đất nữa. Mấy bữa ở ngoài đường mưa gió cũng ngán lắm", anh B. chia sẻ.
Dư luận đông đảo quần chúng nhân dân TP HCM và cả nước bày tỏ sự ủng hộ và hoan nghênh việc làm này của chính quyền thành phố.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc tập trung người cơ nhỡ lang thang về một địa điểm là một quyết sách rất hợp lý trong tình hình dịch bệnh đang căng thẳng như hiện nay. Việc làm rất tốt đẹp này đúng là một mũi tên bắn nhiều đích: Vừa có thể kiểm soát được dịch bệnh; lại kiểm soát được tệ nạn; và cuối cùng là kiểm soát được người vô gia cư lang thang trong thành phố.
Một việc làm thoạt nghe tưởng nhỏ bé nhưng thực sự có ý nghĩa với nhân dân toàn thành phố vào thời điểm này. Nó trước hết gợi lên truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta là Nhiễu điều phủ lấy giá hương; Người trong một nước phải thương nhau cùng...
Việc làm này còn cho thấy sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp từ TƯ tới TP HCM là rất chi tiết, tỉ mỉ, rất nhân văn, tạo cơ hội cho những người rất yếu thế trong xã hội được quan tâm, chăm sóc sức khỏe kịp thời ngay thời điểm đại dịch. Thật là đáng trân trọng!
Một lần nữa chính quyền đã tỏ rõ, việc không có ai bị bỏ lại phía sau cả không chỉ là một khẩu hiệu mà là một quyết tâm chính trị cao và là một kế hoạch hành động rất quyết liệt và cụ thể. Yêu thương và chăm sóc vì thế sẽ đến với tất cả mọi người dân thành phố trong những ngày đại dịch này.
Từ bài học kinh nghiệm trong việc làm nhân văn và hữu ích này của Quận 4, chúng ta mong rằng TP HCM sẽ tiếp tục thu nhận hết tất cả những người lang thang cơ nhỡ; để hỗ trợ, chăm sóc và tạo công ăn việc làm cho họ.
Hy vọng sau đại dịch, TP HCM sẽ vươn dậy; sẽ là một thành phố mới văn minh và hiện đại hơn; không còn bóng dáng của những người cơ nhỡ và những đứa trẻ nhỏ lang thang vạ vật trên đường phố.
Xin cảm ơn tấm lòng nhân hậu của chính quyền Quận 4 và TP HCM! Xin chia sẻ niềm vui được có nơi cư ngụ và được chăm sóc chu đáo cùng bà con yếu thế và cơ nhỡ trong thành phố!
![]() Nữ giáo viên mầm non Nguyễn Thị Huyền Trang chia sẻ tới Cuộc sống an toàn những câu chuyện của bản thân từ lúc tham ... |
![]() Đà Nẵng sẽ tiếp tục kéo dài phương án “ai ở đâu ở yên đó” thêm 10 ngày nữa. Thực phẩm dự trữ của nhiều ... |
![]() Hơn 2300 y bác sĩ, nhân viên y tế bị lây nhiễm và hàng chục ngàn người vẫn miệt mài chiến đấu với Covid-19. Họ ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
