![]() |
Minh Béo khoe tấm ảnh vừa được Bộ VHTT&DL tặng Huy chương Bạc vì có thành tích biểu diễn nghệ thuật tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Ảnh: Báo Thanh niên |
Nếu chỉ nghĩ đơn giản về một người đã từng có vết nhơ ấu dâm khó gột rửa, rõ ràng ai cũng thấy không an toàn khi để trẻ em tiếp cận. Cuộc sống là thế mà, người ta có thể phẫn nộ, chì chiết, nói những lời cay nghiệt một khi thấy không an toàn về một điều gì đó, nhất là đối với trẻ em.
Vậy nên, khi Minh Béo (Hồng Quang Minh) khoe tấm ảnh vừa được Bộ VHTT&DL tặng Huy chương Bạc vì có thành tích biểu diễn nghệ thuật tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khi vào vai Khánh trong vở "Thi thể thứ tư", lập tức cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.
Đa số ý kiến phản đối cho rằng Minh Béo không xứng đáng được trao huy chương vì vết nhơ trong quá khứ; tại sao lại trao huy chương cho một kẻ từng là tội phạm ấu dâm tại Mỹ, từng chấp hành án phạt tù 9 tháng về hành vi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô.
Trong khi về phía đơn vị tổ chức, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Kịch nói toàn quốc phía Nam - phát ngôn trên các phương tiện thông tin đại chúng, cho rằng: "Về mặt hình thức, cơ quan Nhà nước không có bất cứ khuyến nghị nào về việc hành nghề của nghệ sĩ Minh Béo. Hiện cá nhân Minh Béo và công ty của anh đều không vi phạm pháp luật. Họ đủ điều kiện để tham gia liên hoan sân khấu và khi đạt chất lượng nghệ thuật thì được trao giải là điều bình thường. Chúng ta luôn nói về tính giáo dục của nghệ thuật, vậy thì tại sao lại đẩy nghệ sĩ từng mắc lỗi vào bước đường cùng trong khi họ đang nỗ lực làm việc, lao động nghệ thuật để phục vụ xã hội? Chúng ta nên chọn cảm hóa một con người hay là chọn đẩy con người đó đến không còn con đường sống?".
Có một điều thật lạ, con người thưởng thức nghệ thuật, thụ hưởng những giá trị biểu diễn hôm nay trên sân khấu nhưng lại muốn đánh giá nó theo nhân cách của người nghệ sĩ ở sau "cánh gà" và ở thời quá khứ.
Minh Béo được trao Huy chương Bạc ở Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021 là vì vai diễn, vở diễn, vì diễn xuất nghệ thuật chứ không phải được trao huy chương vì hành vi ấu dâm đã từng xảy ra. Nếu muốn làm người tử tế, hãy tách bạch hai điều đó ra một cách rõ ràng, sòng phẳng.
Chúng ta giận dữ, "ném đá", chì chiết, thậm chí thóa mạ nhân phẩm của một con người đã từng trả giá trong quá khứ, liệu có phải là một hành xử tử tế của người Việt hay không? Nhà văn Nguyễn Một đã từng viết trong tiểu thuyết "Ngược Mặt Trời" rằng con người có thể sai nhưng đừng ác, có thể ghét nhưng đừng hận thù.
Nguyễn Một là người mà tôi luôn tin rằng ở anh có trái tim và tâm hồn của một người Việt tử tế, cũng có quan điểm rằng "người từng phạm tội ấu dâm cần cấm tiếp xúc trẻ em trong thời gian nhất định nhưng có thể hoạt động các lĩnh vực khác và nếu có thành tựu vẫn nên ghi nhận".
Không có anh hùng nào mà không có quá khứ. Không có tội phạm nào lại không có tương lai - Đức Giáo hoàng Phanxico từng nói.
![]() |
![]() |
![]() |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
