![]() |
Hình ảnh người mẹ trong MV "Mang tiền về cho mẹ" của Đen Vâu. |
Cứ ngày ngày yêu thương đạo đức, khóc thương cho mẹ già da nhăn nheo, tay khô héo trên facebook mà không mang tiền về giúp, thì tay mẹ còn khô, tóc mẹ còn bạc nhiều.
Người Việt mình, đánh nhau vì tiền, chém nhau vì đất, vậy mà từ quan tới dân, từ già tới trẻ, từ trí thức tới bần hàn, cứ chạm nói đến tiền là làm như nói tới cái gì xấu lắm. Thôi nào, "nén bạc đâm toạc tờ giấy". Vì coi thường tiền bạc nên mới thành cơ sự như vậy đó.
Tiền là cái bè chở mình qua sông, đành rằng bờ sông bên kia mới là đích đến, cơ mà không có bè thì chết đuối hết. Không phải anh cứ tuyên bố tiền không quan trọng là anh sẽ cao quý và không cần có bè, có thuyền, anh bay vọt sang bờ sông bên kia.
Anh cho là tiền nó rẻ, anh cứ mang nó ra giúp người khác đi, anh sẽ thấy nó đắt. Anh có tình với khách, nhưng không thể mời khách ăn cái tình của anh được. Phải mời cơm chứ. Cơm dưa cũng đậm đà tình cảm, nhưng cơm có món này, món khác, sơn hào hải vị không làm giảm cái tình đi đâu.
"Ra đường võng giá nghênh ngang. Về nhà hỏi vợ cám rang đâu mày?".
Mấy cái chê tiền, ca ngợi tình ấy là Nho Khổng, hủ bại lắm. Nói vậy mà không phải vậy. Các con, các em, học kiếm tiền đi. Đi làm kiếm được mười đồng thì bỏ vài đồng đi học, vài đồng đầu tư, vài đồng tiết kiệm, thừa ra chút mua bất cứ cái gì mình thích. Rồi lăn ra làm ăn sẽ hiểu, muốn kiếm tiền, phải có cả tình, cả lý, cả công sức và may mắn.
Muốn kiếm được tiền, phải có kiến thức, công sức, thấu hiểu đạo lý, phải trung thực, nhân văn mới có bạn bè đối tác tốt. Nhưng có đủ những thứ đó mà không có tiền, thì mình là kẻ ba hoa, đừng chối. Lời nói rẻ lắm. Nói gì cũng rẻ.
Kiếm được tiền, dùng đồng tiền làm sao cho mình khỏe, người khác cũng khỏe mới đắt cái đời mình. Còn cái tình thì cứ từ từ, có làm ra tiền mang về cho mẹ mới thấu cái tình mẹ đã làm lụng nuôi nấng mình. Tiền mẹ đó mà tình mẹ cũng ngay đó. Giúp mẹ chút tiền rẻ thế còn chả làm được, thì làm sao tặng mẹ được cái tình đắt hơn.
"Mẹ nuôi con bằng trời, bằng bể, con nuôi mẹ con kể từng ngày".
Đến bao giờ mình thương đồng tiền thì đời mới khá được. Chứ vượt sông mà khinh cái bè thì đời còn lội sông, còn lâu mới đến bến bờ. Khổ thân tiền.
Một bà mẹ quê dành dụm từng tờ giấy bạc cho con lên thành phố ăn học, một ngày nó về mang cho mẹ mấy đồng nói mẹ ơi con đã ăn học và biết làm ra tiền rồi. Bà mẹ ấy hạnh phúc nhất quả đất!
![]() Như thường lệ, MV “Mang tiền về cho mẹ” của Đen Vâu và Nguyên Thảo nhanh chóng đứng thứ nhất các bài hát thịnh hành ... |
![]() Thông tin nhạc sỹ Phú Quang qua đời sáng nay (ngày 8/12) khiến nhiều người xót xa. "Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố" ... |
![]() Sáng nay, nhạc sĩ Trần Tiến bị một số trang tin và mạng xã hội chia sẻ rộng rãi thông tin ông qua đời vì ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
