Trả lời phỏng vấn Báo Tuổi trẻ, Đen Vâu cho biết:
"Tôi biết đến dự án “Nuôi em” khoảng bốn năm trước. Qua theo dõi, tôi thấy anh Hoàng Hoa Trung - Chủ nhiệm dự án - là người từng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Anh Trung là một người nhiệt huyết với lý tưởng mang ánh sáng tri thức đến vùng cao, nên tôi đã tham gia từ những bước nhỏ. “Nuôi em” theo tôi là một dự án ý nghĩa và minh bạch, ai cũng có thể tham gia bằng một chút sức lực nhỏ nhưng khi đoàn kết lại sẽ tạo ra một sức mạnh lớn lao đầy ắp tình người".
Đen Vâu không phải là “nghệ sĩ phòng lạnh”. Anh đã đến tận những nơi xa xôi, heo hút, có thể nói là thâm sơn cùng cốc, để cùng sống, cùng trải nghiệm với thầy trò vùng cao, chia sẻ và đồng hành với trẻ thơ. Những ai chứng kiến được bữa ăn trưa của trẻ em vùng đặc biệt khó khăn thì sẽ thấy các em thiếu thốn thế nào và không thể không thấy nhói lòng, thắt ruột, người đa cảm chắc có lẽ sẽ rơi nước mắt. Nhưng từ thương cảm đến hành động vẫn có khoảng cách, chưa kể dù muốn làm nhưng nếu hoàn cảnh không cho phép thì cũng đành lực bất tòng tâm.
Tận dụng ảnh hưởng của mình, Đen Vâu đã hoàn thành MV "Nấu ăn cho em" để gửi một thông điệp đến với cộng đồng: Mỗi người một tay hãy giúp các em, để các em có thêm sức mạnh thể chất và tinh thần hoàn thành việc học của mình, trở thành những con người có ích cho bản thân, gia đình và quê hương. Dù hoàn cảnh các em thiếu thốn, vất vả nhưng MV không hể bi lụy mà vẫn tràn ngập tình yêu thương và hy vọng. Những ca từ thật giàu hình ảnh và trong sáng trong bản rap của Đen Vâu: "Mặt trời vàng như trứng chiên. Khi mà em đứng thẳng, núi và đồi phải đứng nghiêng".
Vậy là anh không chỉ mang thực phẩm từ miền xuôi lên nấu ăn cho các em ở Điện Biên mà còn sáng tác MV để quyên tiền từ thiện, kêu gọi mọi người chung tay góp sức. Những bữa cơm của lòng tử tế sẽ góp phần giúp các em bớt suy dinh dưỡng, có thêm sức khỏe để học hành và nỗ lực vượt qua hoàn cảnh. Không chỉ thế mầm thiện đã tiếp tục gieo trồng ở vùng cao. Những đứa trẻ lớn lên bằng sự tử tế, được tắm mình trong lòng nhân ái chắc hẳn sẽ thành người. Điều này mới thật đáng quý biết bao.
Một thực tế đã và đang diễn ra là có không ít nghệ sĩ chỉ biết chăm chút bộ cánh của mình, háo danh, hợm hĩnh và thị tiền, cứ muốn xưng là "vua" hay "nữ hoàng" trong ca nhạc, xa cách với đời sống bình thường khiến công chúng ngao ngán, bất bình. Nhưng những nghệ sĩ như Đen Vâu thì chính bằng việc làm thiết thực của mình đã đồng cảm và đồng hành với những thân phận khó khăn, với những người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội. Trong vòng quay nhiều lúc gấp gáp đến chóng mặt của cuộc sống, không phải lúc nào lòng nhân từ, sự tử tế cũng ra hoa kết trái. Như một câu thoại trong vở kịch nước ngoài: "Yêu thương con người là nhiệm vụ khó khăn kinh khủng". Cho nên, chúng ta càng trân quý những việc làm như của nghệ sĩ Đen Vâu. Vả chăng nghệ sĩ mà không vị nhân sinh thì có đáng tôn trọng hay không, cho dù họ nổi tiếng hay lắm tiền nhiều bạc đến mấy đi chăng nữa.
Suy cho cùng mục đích tối hậu của mọi thể chế tiến bộ, của khoa học, nghệ thuật và cả tôn giáo là khuyến thiện, tôn vinh lòng nhân ái và đề cao người sống tử tế, vị tha. Cho nên những thông điệp nhân văn sẽ cần được khích lệ và hoan nghênh, từ đó nhân lên và lan tỏa không ngừng để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, để niềm tin vào con người luôn nâng đỡ chúng ta.
PHẠM XUÂN DŨNG
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee” Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
