![]() |
Cuộc ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên vẫn gây xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài. Ảnh: P.V |
Cặp vợ chồng từng là thần tượng của rất nhiều thanh niên VN và như một minh chứng cho trai tài gái sắc, tay trắng làm nên đang ném cho nhau những từ ngữ và câu chuyện xấu xa khó có thể tệ hơn.
Một người bị chính vợ 20 năm mặn nồng nhiều lần đề nghị đưa đi giám định tâm thần và tố thẳng trong phòng ngủ gia đình có bao nhiêu mỹ nữ do ông ấy đưa vào. Người còn lại bị chồng mình bảo rằng: "Cô ấy bịa đặt hết, cô ấy dựng chuyện. Cô ấy không từ thủ đọan nào hết" và "Không muốn nhắc tên người phụ nữ này".
Chúng ta sẽ ít ai tin và cả nhiều bất ngờ khi những lời ấy thốt ra từ hai người đã từng dành cả tuổi thanh xuân, những lời không thể tốt đẹp, yêu thương hơn như từng nói về nhau. Chuyện nhà họ khó ai tỏ tường bằng chính họ và có đứng về bên nào thì cũng chẳng giải quyết được gì mà có khi lại thiên kiến chất chồng. Nhưng rồi những đứa trẻ chưa đủ lớn hoặc mới chập chững vào đời liệu có nhìn vào đấy để mang mãi một nỗi bất an và lo sợ về hạnh phúc gia đình của chính mình khi tất cả được mổ xẻ và phơi bày?
Những dòng này chắc sẽ làm cha hay mẹ chỉ nghĩ về mình sẽ suy ngẫm nhiều: "Trong thời gian vừa qua, các con của tôi cũng đang lớn. Trong khi đó trên mạng xã hội đăng hình ảnh các cô gái vào nhà của tôi, ngồi trên piano của nó, ngồi trên thảm, tùy tiện dùng đồ dùng gia đình tôi. Tôi cho rằng đây không phải là hành vi công việc nữa. Các con tôi rất là tổn thương".
Và có lẽ cả những câu sau: "Cô ấy bịa đặt hết mọi chuyện, cô ấy dựng. Qua rất là không muốn nói về vấn đề vợ của qua lời nào hết nhưng buộc qua phải nói. Đạt được mục đích, cô ấy không từ thủ đoạn nào hết. Nói như vậy thì còn biết bao nhiêu người, bao nhiêu thứ. Đi dựng, đi nói không bao giờ nó đúng, nó thiện trong lòng. Nên khi qua đã nói cô ấy phải đi tu, sám hối mới hết tội".
Tôi nghĩ ông Vũ và bà Thảo đã đủ trải nghiệm để ý thức được những gì họ đang làm. Tôi không chắc họ có hối hận hay tổn thương sâu sắc vì những lời như cứa vào nhau như thế? Tôi chỉ tiếc cho những đứa con, từng được xem như những đứa trẻ may mắn nhất khi sinh ra trong một gia đình tiền xài mấy đời chưa chắc đã hết. Không ít thì nhiều nỗi đau của chúng và những người con trong hoàn cảnh tương tự có khi theo đuổi rất lâu.
Nhưng dù thế nào thì tiền gì có thể giữ chứ tình cha nghĩa mẹ có lẽ khó còn vẹn toàn, êm ấm bao nhiêu năm nhiều nhà ước ao chắc cũng đang tan tành. Bình an đang được thay dần bằng những bất an và nghi ngại về những thứ gọi là yêu thương trong xã hội này. Người với người sống để yêu nhau có chăng chỉ là lý thuyết nếu nhìn vào cách hành xử như thế?
Tôi không đủ thông tin để đánh giá đại gia có trong tay hàng nghìn tỷ như bà Thảo và ông Vũ khôn hay dại nhưng cứ tự hỏi họ chửi mắng rồi phơi bày xấu xa của nhau như thế làm “mồi nhậu” cho thiên hạ để được gì nhỉ? Nhưng vì gì thì cũng chẳng phải là bình an cho những đứa trẻ và hy vọng về một sự tái hợp như xưa.
![]() Nước mắt sau khi vượt khó, vượt qua cả những giới hạn của bản thân là một hành trình tuyệt vời, đáng để ghi nhận ... |
![]() Trước yêu cầu về việc giám định tâm thần, ông Vũ đáp lời: “Những người mà tâm thần giống qua thì đất nước này cần ... |
![]() Không ít người thăng hoa trong những cơn say khi lái xe và rất nhiều cái "giá như" nhưng điều này đã vô tình cướp đi ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
