![]() |
Khi bắt Loan 'cá', lực lượng chức năng thu giữ khoảng 300 triệu đồng tiền mặt. Ảnh: T.T |
Cũng không lạ, số tiền này là số tiền “bảo kê” mà Loan ‘cá’ và đồng bọn thu từng ngày, từng tháng của những người bán hàng rong tại khu công nghiệp Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
Ông Phạm Lê Nhân, PCT UBND xã Thạnh Phú chia sẻ trên VnExpress: "Chúng lợi dụng người bán tự phát không hợp pháp nên đe dọa, gây áp lực để thu tiền, chứ những cửa tiệm thì không có chuyện đó".
Tức là, theo lời giải thích của ông PCT xã, băng Loan ‘cá’ hoạt động được là bởi chúng bóp chẹt những người bán hàng rong ‘không hợp pháp’. Những người bán hàng rong này nếu có lên tiếng với cơ quan pháp luật rất khó khăn bởi bản thân việc bán hàng của họ đã sai luật từ đầu.
Tuy nhiên, hoạt động xã hội đen của Loan ‘cá’ và đồng bọn không phải mới xảy ra. Chúng cũng tác oai, tác quái giữa ban ngày ban mặt, trong một thời gian dài.
Câu hỏi đặt ra: Kể cả những người bán hàng rong “bất hợp pháp” không tố giác, chính quyền địa phương có biết hoạt động của Loan và đồng bọn không? Ông PCT xã và cộng sự nhìn những đồng tiền lẻ do những người thấp cổ bé họng chắt chiu bị tước đoạt có xót xa không?
Đại tá Nguyễn Văn Kim - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã bày tỏ quan điểm: “Trách nhiệm của Trưởng công an huyện Vĩnh Cửu đã rõ”!
Quá rõ ràng rằng, chính quyền địa phương không thể làm ngơ cho những hoạt động vô pháp vô thiên chỉ bởi nạn nhân là những người bị cho là đang kinh doanh “không hợp pháp”. Việc lấy cái sai này xử lý cái sai khác không bao giờ là thái độ đúng đắn. Nhất là việc để tồn tại hoạt động mang màu sắc xã hội đen như thu bảo kê, vay nặng lãi, ghi lô đề…
Và nếu kể cả chính quyền không biết và không có ai ‘chống lưng’ cho Loan ‘cá’ thì cấp địa phương cũng không thể ‘phủi’ trách nhiệm của mình khi để những hoạt động trên xảy ra thời gian dài ở địa bàn.
Loan ‘cá’ từ một người bán cá diêu hồng thành bà trùm một vùng. Trước đó thì Đường ‘Nhuệ’, Hưng ‘Kính’ cũng đã từ từ chiếm địa bàn rồi thu những khoản tiền phi pháp từ túi người dân. Hoạt động xã hội đen của chúng đã hủy hoại sự bình yên của xã hội. Thu tiền từ việc hỏa táng người chết, thu từng nghìn đồng nhàu nát của lao động nghèo, hay tự ý bán lốt đỗ xe nơi công cộng như nhà mình là những hoạt động ngang nhiên, thách thức. Ba tên trùm đã bị bắt, đã đang và sẽ đền tội.
Nhưng còn không những con “cá lớn” thu tiền bảo kê vẫn đang âm thầm hoạt động với những mác “thu tiền rác”; “nhân viên tổ bốc dỡ”, “đại gia bất động sản”? Còn không những đồng tiền bị bòn rút bởi sức ép của cá thối và tuýp sắt? Còn không những người thấp cổ bé họng đang chờ mòn mỏi những chiến dịch triệt phá xã hội đen của lực lượng chức năng?
Mỗi người có một câu trả lời riêng.
Song, với sự trấn áp mạnh gần đây của lực lượng công an, chúng ta có quyền tin rằng hoạt động xã hội đen sẽ không có đất sống. Cuộc chiến này của ngành công an đang được người dân ủng hộ nhiệt thành.
Và, người dân cũng vẫn dõi theo nhất cử, nhất động của ngành công an, trong cuộc chiến này.
Luôn luôn dõi theo!
![]() Cập nhật thông tin đến 7h sáng ngày 7/5, Covid-19 đã xuất hiện ở 214 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 3,8 triệu ... |
![]() Hãng dược Pfizer và công ty BioNTech tuyên bố rằng vaccine phòng Covid-19 thử nghiệm trên người ở Mỹ từ ngày 4/5. |
![]() Sau ca làm việc mệt mỏi ai cũng muốn trở về căn phòng của mình để nghỉ ngơi lấy sức tiếp tục cho ngày làm ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
