|
Về hưu là "chuyện thường ngày ở huyện". Ngày nào chẳng có người về hưu. Nhiều người đảm đương đến chức vụ cao, thậm chí rất cao khi về hưu cũng lặng lẽ, âm thầm. Vậy mà ông Giám đốc Ninh Văn Chủ khi về hưu lại khác.
Theo thông tin trên báo chí, có đến 3 buổi tiệc chia tay "hoành tráng" mà ông Chủ là nhân vật chính. Ba bữa tiệc đó gồm bữa tiệc nội bộ cùng cán bộ, nhân viên CDC Quảng Ninh cùng lãnh đạo Sở Y tế, một bữa tiệc tập trung tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng sang trọng trên địa bàn TP. Hạ Long với hàng trăm người tham dự, chúc mừng.
Đặc biệt, một bữa tiệc xa hoa khác được tổ chức riêng tại một du thuyền trên vịnh Hạ Long với sự góp mặt của những thành viên CLB Giám đốc CDC miền Bắc và một số vị lãnh đạo ngành Y tế địa phương.
Giải thích với báo chí, ông Ninh Văn Chủ khẳng định, hoàn toàn không có buổi tiệc chia tay ông nghỉ hưu ở cương vị trên. Những hình ảnh được chính ông Chủ đăng tải lên mạng xã hội những ngày qua thực chất là của 2 hội nghị được tổ chức vào cùng ngày 29/6, một là hội nghị liên quan đến công tác phòng, chống dịch của Hội Y học dự phòng và một là hội nghị do CLB Giám đốc CDC miền Bắc tổ chức với nhiều hoạt động, trong đó có phần chia tay, bàn giao nhiệm vụ Chủ nhiệm CLB do ông đang đảm nhiệm. Đây cũng là hoạt động thường niên của câu lạc bộ này.
Cũng theo ông Chủ, tại hội nghị diễn ra ngày 29/6, Ban Tổ chức có dành 30 phút đầu tiên để làm lễ chia tay chức chủ nhiệm câu lạc bộ cho ông cũng như dành thời gian để các đơn vị tặng quà, phát biểu nên đèn LED có chạy dòng chữ "chia tay", sau đó thay bằng chữ "tiệc tri ân". Sự thay đổi trên bảng điện tử đã dẫn đến sự hiểu lầm.
"Hơn 2 năm chống dịch, các bác sĩ đã quá mệt mỏi nên cũng muốn gặp nhau, chia sẻ, giao lưu và Quảng Ninh được chọn vì là nơi có vịnh Hạ Long, điểm đến của du lịch. Thành viên của hội nghị một là đến từ CDC các tỉnh, hai là những người thân thiết, yêu mến tôi; nguồn kinh phí hoàn toàn tự túc chứ không liên quan đến ngân sách Nhà nước", ông Chủ chia sẻ.
Ông Chủ có thể thanh minh đó là các cuộc hội nghị, rồi người ta tổ chức kèm thêm việc chia tay ông, nhưng, ngay cả đó là các hội nghị thì cũng là cả một sự phô trương, xa hoa và rất lãng phí. Chưa kể, về mặt tình người, tình đồng nghiệp, đó là một việc làm thể hiện sự vị kỷ và kém nhân văn.
Lẽ nào ông Chủ lại quên rằng, ngay tại Quảng Ninh đồng nghiệp và cấp trên của ông cũng vừa mới bị kỷ luật vì dính đến Việt Á? Trong lúc ông Chủ tổ chức tiệc tùng thì nhiều giám đốc CDC các tỉnh đã bị bắt và đang nằm trong trại giam vì dính tới vụ Việt Á. Rồi ông và bạn bè đồng nghiệp quan chức liên hoan sang trọng trong khi phụ cấp cho nhiều y, bác sĩ chống dịch chưa thấy đâu.
Ông Chủ được Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh trao quyết định ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp phát triển của ngành Y tế tỉnh. Đó là niềm vui của người thầy thuốc. Có thể ông làm thế để được đồng nghiệp, người dân ghi nhận. Cũng có thể ông có nhiều mối quan hệ cần được cảm ơn hay được họ cảm ơn nên làm thế. Hoặc giả ông muốn khi "hạ cánh an toàn" tri ân mọi người đồng hành với ông.
Ông Chủ làm gì chắc là có lý do riêng của ông, vì không cá nhân hay đơn vị nào lại vứt ra cả đống tiền chỉ để "mua vui cũng được một vài trống canh". Nhưng, điều người viết bài này muốn tâm sự với cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh là, dù đã về hưu, nhưng vẫn còn là một Đảng viên, xin ông đừng bao giờ lãng quên lời dạy sau đây của Bác Hồ: “Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một đức, thì không thành người” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011).
Vâng, chính vì KIỆM, tiết kiệm là một ĐỨC của mỗi người, nên, mọi sự lãng phí xa hoa, suy đến cùng, chính là sự thiều đạo đức, thưa ông Chử!
Nếu đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì bạn có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả An Vinh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả An Vinh".
|
![]() Hàng triệu công nhân đã thất nghiệp vì dịch bệnh. Với một số công nhân trẻ, "thảm họa" được họ nhìn nhận khá nhẹ ... |
![]() Việc Dự án BRT Hà Nội (làn xe buýt ưu tiên) chính thức bị công bố là thất bại sau 5 năm thực hiện, làm ... |
![]() Dư luận vừa kêu trời khi Thanh Hóa với Trung tâm hội nghị Hàm Rồng ở thành phố Thanh Hóa được đầu tư xây dựng ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
