"Ai có việc gì làm cho mình theo với" "Thất nghiệp rồi, về với mẹ thôi" "Thất nghiệp hoài mới thấy quý công việc" "Sao tìm một công việc khó vậy trời?" "Chính thức nghỉ công ty về quê" |
|
Mất việc, thất nghiệp khiến đời sống người công nhân rất khó khăn. Tổ chức Công đoàn luôn bên cạnh họ. Ảnh của congdoankh.org.vn |
Tít bài viết này tôi lấy từ dòng tút ngộ nghĩnh của bạn nam công nhân trên mạng xã hội. Một cái nhìn nhẹ nhàng về một sự tất nhiên, có vẻ bằng cách ấy anh đã rũ bỏ được phần nào bản chất nặng nề của vụ việc.
Anh viết: “Vào công ty một thời gian mà không được phát người yêu. Xin lỗi công ty nha, đừng lãng phí tuổi xuân của em, em về quê đây ạ. Chúc mọi người cố gắng, thành công”. Dưới đó, anh chụp tấm ảnh có bao thuốc, chiếc bật lửa đặt trên tờ giấy, tôi phóng to thì thấy đó là “Giấy rời xưởng” của một công ty...
Mới đây, Tạp chí Cuocsongantoan.vn có loạt bài về việc hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH Namyang International Việt Nam tại Đồng Nai đình công vì bị hoãn hợp đồng lao động. Lý do công ty đưa ra là do ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau khi đối thoại, các chế độ được giải quyết, hơn 1.000 công nhân này đã đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.
![]() |
Công nhân một doanh nghiệp tan ca. Người công nhân vui mừng còn giữ được việc làm, nhưng cũng lo lắng công việc có thể mất bất cứ lúc nào. Ảnh của vnexperss.net |
Tôi đoán anh công nhân này cũng ở trong tình trạng tương tự. Dịch bệnh vẫn đang tàn phá nền sản xuất của cả thế giới, không riêng gì Việt Nam. Xưởng của anh, bộ phận của anh, thậm chí cả nhà máy của anh đã phải đóng cửa. Song, hẳn là các chế độ cho người thôi việc, hoãn hợp đồng lao động đã được công ty chi trả theo quy định của pháp luật, nên người công nhân không phải đình công. Còn anh thì “vui vẻ” về quê “cứu vớt tuổi thanh xuân”.
“Cười như anh khóa hỏng thi/Khóc như thiếu nữ khi đi lấy chồng”. Cùng là nụ cười, anh khóa thi trượt cười mà lòng đau như cắt; còn cô thôn nữ hạnh phúc ngày vu quy vẫn khóc như mưa. Anh công nhân của tôi “nại ra” lý do thật “dễ thương” là do công ty không chịu phát người yêu, anh ở lại sẽ lãng phí tuổi xuân nên “ứ” làm nữa về quê với mẹ.
![]() |
Chỉ riêng Công ty PouYuen tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng nghìn lao động bị mất việc làm. Ảnh baomoi.com |
Có lẽ đêm về, còn lại một mình, anh khóa hỏng thi và chàng công nhân trẻ chưa có người yêu mới khóc thầm. Anh sẽ xem đi xem lại đến nát nhàu tờ giấy hoãn hợp đồng lao động hay quyết định cho thôi việc của công ty. Những tưởng anh sẽ lập nghiệp, lập thân, tự đứng vững trên đôi chân mình.
Với nhiều bạn trẻ, vừa đi làm ít lâu đã mất việc có thể là một cú sốc lớn khi cánh cửa cuộc đời vừa hé ra đã phũ phàng sập lại. Nhưng chàng công nhân trẻ này có vẻ đã làm chủ tình hình. Anh không quá bi quan mà nhìn nhận vấn đề theo hướng khá hài. Anh đã đúng. Buồn trách mà chi khi không thể thay đổi được gì.
Tôi nghĩ anh cũng buồn, hẳn rồi, có ai là gỗ đá đâu. Mới hôm nào nhận giấy gọi của công ty, anh hớn hở báo tin cho người thân, bạn bè và đi làm. Đó là bước ngoặt lớn của cuộc đời anh. Từ đây anh đã trưởng thành, là người lớn, làm ra tiền tự nuôi mình và có thể còn có phần gửi về cho cha mẹ.
![]() |
Người công nhân đã mất việc rất khó tìm được việc làm mới. Ảnh minh họa của baokhanhhoa.vn |
Vậy mà - giống như câu chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” - đùng một cái, anh lại trở về “cái máng lợn sứt mẻ năm xưa”. Lại là những gì thân thuộc với anh, ruộng đồng, nương bãi và một ước mơ dang dở.
Nhưng mọi sự không đến nỗi quá tệ nếu anh lạc quan. Anh còn trẻ, mọi sự vẫn đang ở phía trước. Nếu anh nỗ lực, số phận là do anh quyết định. Cũng có khi cần đến sự may, nhưng cái may chỉ đến với ai nỗ lực không ngừng, biết tạo ra các cơ hội và nắm lấy nó.
Tôi chúc anh may mắn.
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 2/10, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 34,4 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ... |
![]() Bốn chiếc xe biển xanh đậu trên cầu Nhật Lệ (Quảng Bình). Một trong bốn chiếc xe biển xanh là của Thứ trưởng Bộ Xây ... |
![]() Trong thời gian qua, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các nhiệm vụ phòng chống cháy nổ và cứu nạn ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
