"Thất nghiệp hoài mới thấy quý công việc" "Đêm nào cũng không ngủ được" "Thất nghiệp bền vững, sống sao đây?" |
![]() |
Thanh niên, trong đó có cả thanh niên công nhân hiện chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số người thất nghiệp. Trong ảnh, bạn trẻ đang tìm hiểu thông tin tuyển dụng. Ảnh nhandan.com.vn |
Nhan đề bài viết này tôi mượn từ tút của một bạn nam có tấm ảnh đại diện còn rất trẻ trên mạng xã hội công nhân. Ban đầu tôi ngỡ bạn chép lời một bài hát khá quen. Nó có chất nhạc và thơ. Thật không phải khi tôi cảm thấy như vậy. Bạn thất nghiệp về quê còn thi vị nỗi gì?
Nhưng, hàng triệu công nhân mất việc, thất nghiệp do dịch bệnh là hàng triệu hoàn cảnh khác nhau, có lẽ thái độ, cảm nhận về thất nghiệp cũng khác nhau. Một người đã làm việc nhiều năm, lương của anh là nguồn sống của cả gia đình, nay mất việc, tiền nhà, tiền ăn không biết trông vào đâu; khoản mua sách hơn tám trăm nghìn đồng cho con mà nhiều anh chị công nhân rên lên mấy hôm nay lấy đâu ra để đóng - với một chàng trai, nói ví dụ, vừa thi trượt đại học, anh tạm xin đi làm công nhân để trải nghiệm đời sống thợ thuyền, đồng thời kiếm chút tiền năm sau thi tiếp - thì khi mất việc hẳn cảm giác sẽ rất khác nhau.
![]() |
Dệt may là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh khiến không ít công nhân thất nghiệp. Ảnh minh họa của laodongthudo.vn |
Là tôi ví dụ vậy thôi… Thất nghiệp vẫn là thất nghiệp. Có điều, người trẻ chưa vướng bận gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi không có ý suy diễn, nhưng cảm thấy phần nào sự thoải mái của chàng công nhân trẻ trong dòng tút ngắn ấy. Thậm chí còn có chút nũng nịu (với bạn bè, với người yêu, với mẹ, với đời chăng?); cả một chút thở phào như vừa buông bỏ một cái gì (giờ giấc ca kíp, bữa cơm ca không ngon bằng của mẹ, căn phòng trọ chật chội, nóng bức chăng?)…
Tôi phát ghen với anh. Công việc với tôi và phần đông công nhân gần như là tất cả. Tôi không hình dung mình mất việc cuộc sống sẽ ra sao, phải làm gì, làm như thế nào để sống. Công việc không phải là thứ tiêu khiển để tôi giết thời gian, đó là ý nghĩa cuộc sống của tôi, là chiếc mỏ neo tôi neo vào xã hội. Nó cũng định vị vị trí của tôi với gia đình.
![]() |
Trong số hàng triệu công nhân thất nghiệp vì dịch bệnh, nhiều người chọn phương án về quê. Tuy nhiên, với người công nhân đã có gia đình riêng thì việc về quê không dễ dàng. Ảnh minh họa của baoquangninh.com.vn |
Còn anh, chẳng sao cả. Hôm nay mất việc, ngày mai anh nhảy chân sáo về quê. Từ đầu ngõ đã vui vẻ lên tiếng thật to gọi mẹ. Bỗng nhiên tôi thấy bùi ngùi. Đó là sự khác biệt của tôi và những người như tôi với anh. Tôi già rồi, còn anh thì rất trẻ. Anh mất việc, nghỉ ngơi một thời gian, đi học tiếp rồi lại đi làm. Giống như khoảng nghỉ khi chia tay một mối tình để chuẩn bị bắt đầu một mối tình mới.
Anh cũng không chịu sức ép như nhiều hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm lấy tiền nuôi cha già, mẹ héo. Tôi không đoán mà tin như vậy. Phải có một hậu phương vững chãi anh mới reo lên khi mất việc và chạy ù về. Vì thế tôi đắn đo không biết nói thế nào cho phải với hoàn cảnh của anh. Nền sản xuất trục trặc, đình đốn thì đáng buồn; người công nhân nói chung mất việc quá đáng buồn; nhưng với anh, có thể - và chắc chắn - điều này lại mở ra cho anh những chân trời khác.
![]() |
Bạn công nhân trẻ bị thất nghiệp có thể lựa chọn đi học nghề, bổ túc thêm tay nghề. Trong ảnh, học viên một lớp học nghề của Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. Ảnh sv.ctvc.edu.vn |
Trải nghiệm chưa nhiều của cuộc sống công nhân đã cho anh kinh nghiệm quý báu. Anh càng biết mình nên và phải làm gì, trong đó sự học là lựa chọn tối ưu. Anh không phải băn khoăn, dằn vặt điều gì. Nếu anh muốn học đại học, lại dùi mài kinh sử. Nếu anh muốn học một nghề mình thích, tìm hiểu thông tin rồi làm hồ sơ… Tuổi trẻ của anh, năng lượng sống của anh, nếu anh không lãng phí nó thì các cơ hội sẽ đến không chỉ một lần và cho anh lựa chọn.
Một lúc nào đó có lẽ anh sẽ viết dòng tút khác, nó có thể như thế này chăng: “Học xong, có giấy gọi rồi, mai chào mẹ đi làm thôi”?...
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 6/9, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt con số 27 triệu, hơn 882 ... |
![]() Sau những giờ làm việc căng thẳng với máy móc, dây chuyền, công nhân được nghỉ ngơi 10 phút. Đối với nhiều người 10 phút ... |
![]() Một số bạn gái tự ti khi lựa chọn bạn đời vì làm cô công nhân nghèo. Nhưng bạn không biết mình rất giàu vì ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
