Rồi đây, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tập trung đánh giá chứng cứ, định tội, lượng hình ông Lê Thanh Thản. Và sẽ có một hoặc nhiều phiên tòa xét xử công khai để có bản án thích đáng với những kẻ vi phạm pháp luật. Vụ án chưa kết thúc nhưng đã có nhiều điều rất đáng quan tâm và suy ngẫm.
Đối với dư luận, trước đây ông Lê Thanh Thản xuất hiện có vẻ khá đột ngột với tư thế đại gia tầm cỡ làm dư luận không khỏi ngỡ ngàng, sau đã quen dần. Tuy vậy con đường làm ăn, làm giàu của ông cũng dường như bí hiểm khiến không ít người tò mò.
Vì sao một đại gia làm chủ 60 khách sạn Mường Thanh trong cả nước ở các địa điểm đất "vàng", đất "kim cương" và nhiều bất động sản trị giá cao rốt cuộc lại đắc tội lừa dối khoảng gần 500 khách hàng mua chung cư đến nỗi rơi vào vòng lao lý? Nếu một đại gia có tiềm lực tài chính được xem là tầm cỡ quốc gia lại chỉ vì mấy trăm căn hộ mà rơi xuống vực sâu, thân bại danh liệt nghe cũng không thuyết phục? Việc này tuy rất khó hiểu và chưa hẳn đã dễ giải thích nhưng lại là sự thật khách quan. Cũng cần nói thêm rằng, ông Thản có hàng năm trời để chính ông sau khi bị khởi tố đã lựa chọn phương án thương lượng với khách hàng nhưng cuối cùng bất thành, bó tay thúc thủ đành chịu truy tố.
Từ đây có thể đặt câu hỏi: Đây là một sai lầm của ông Lê Thanh Thản, đến nỗi kéo đổ cả sự nghiệp của ông, điều này về lý khó đứng vững hay đây là giọt nước làm tràn ly, là hậu quả của một chuỗi sai lầm? Câu hỏi này chỉ có các cơ quan chức năng mới có thể trả lời và bạch hóa. Dù sao, ông Lê Thanh Thản không thanh thản khi bị khởi tố đã đành, hàng trăm khách hàng cũng đứng ngồi không yên.
Khách hàng muốn có được "sổ đỏ" cho mình sau những sự cố ngoài ý muốn. Họ từng tin tưởng ông Thản xây nhà, bán nhà đúng pháp luật nhưng thực tế lại không như thế. Nay họ mong được an cư lạc nghiệp sau nhiều năm tháng trông chờ mệt mỏi, lo lắng, căng thẳng và bức xúc. Nhưng cần thấy rằng một khi vụ án đã khởi tố hình sự với tội danh lừa đảo khách hàng thì ước muốn dù chính đáng nói trên cũng thật khó toại nguyện. Và như thế, họ cũng không thể nào nhẹ nhõm.
Vụ án này cũng hé lộ một phương diện pháp lý khác là ông Thản không thể phạm tội một mình, phải có ai đó sai phạm thì mới ra cơ sự này. Theo cơ quan điều tra, đã có thể kết luận một số cán bộ xây dựng, cán bộ địa phương bị khởi tố với tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và sẽ đưa ra xét xử trong một vụ án khác. Vậy là sẽ có những cán bộ liên quan ngay cả hiện giờ cũng đứng ngồi không yên như trên đống lửa.
Chỉ một vụ án thôi nhưng đã và sẽ có nhiều người rất không yên dù ở những vị thế khác nhau ngoài ông Lê Thanh Thản! Và vậy, với những vụ án tương tự thế này, dư luận cũng không thể an tâm.
Vụ án ông Thản là lời cảnh báo kiểu làm ăn chụp giật, lừa dối gây họa cho xã hội.
PHẠM XUÂN DŨNG
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
