Đời sống

Kết quả ngày thứ 28 (25/4) của "Thi thơ vui chiến Cô Vy"

Hải Dương
Tác giả: Hải Dương
Hai người nhiễm mới, năm người tái dương tính với Sars - Cov - 2… Điều đó cảnh báo các biện pháp phòng, chống dịch cần được duy trì nghiêm, tự giác và thường trực. “Thơ vui chiến Cô Vy” cũng cần nhiều sinh khí hơn nữa trong những ngày còn lại.
ket qua ngay thu 28 254 cua thi tho vui chien co vy
Bác sĩ hết lòng vì người bệnh trong cuộc chiến chống "Cô Vy". Nguồn: baoquocte.vn

Miền Bắc và Hà Nội trở lạnh, “rét nàng Bân”, có lẽ là đợt rét cuối cùng. Ti vi mô tả không khí hân hoan của người dân được nới lỏng giãn cách xã hội. Nhiều người đi ăn phở, món “quốc hồn quốc túy” sau nhiều ngày nhịn thèm. Bản tin khác phản ánh xe bus tái hoạt động trở lại nhưng duy trì khoảng cách hành khách. Một tin khác nữa thì cảnh báo hoạt động lừa bán thuốc chữa Covid-19 trên mạng… Tin đáng chú ý nào cũng liên quan dịch bệnh. Có cái gì khắc khoải khó gọi tên. Bỗng nhớ đến Albert Camus và “Dịch hạch”, cuốn sách đọc lúc nào cũng hợp, nhất là những ngày có dịch.

Là người hâm mộ Kafka, Camus được coi là một trong số các tác giả phi lý tiêu biểu. Cuốn sách của ông không đơn giản miêu tả về dịch hạch mà có nhiều lớp nghĩa, nhiều ẩn dụ. Một đoạn kinh điển trong cuốn sách được nhiều người, nhiều tờ báo trích dẫn: “Vi trùng dịch hạch không bao giờ chết và mất hẳn. Nó có thể nằm yên hàng chục năm trong đồ đạc, quần áo, nó kiên nhẫn đợi chờ trong các căn buồng, dưới hầm nhà, trong hòm xiểng, trong khăn mùi xoa và các đống giấy... Và một ngày nào đó, để gây tai họa cho con người và dạy họ bài học, dịch hạch có thể đánh thức đàn chuột của nó dậy và bắt chúng chạy đến lăn ra chết ở một đô thành nào đó đang sống trong hạnh phúc và phồn vinh”.

Khoan nói đến các tầng ngữ nghĩa, chỉ với lớp nghĩa trực tiếp về dịch hạch, những câu trên dường như là lời tiên tri cho dịch bệnh hiện thời.

Vậy thì liên quan gì với thơ vui? Thế không phải sao, tiếng cười vui nhẹ nhàng của thơ luôn là liều thuốc tinh thần quý giá. Dịch hạch, tả, lỵ, đậu mùa, HIV, Ebola, Zika... nay là Sars - Cov - 2, biết bao loại dịch bệnh làm con người khốn khổ. Không có thơ, nhạc thì cuộc sống ảm đạm nhường nào.

Những ngày cuối của “Thơ vui chiến Cô Vy”, các tác giả cần “Mau với chứ, vội vàng lên với chứ”. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, hãy mang tới thật nhiều tiếng cười, những liều thuốc bổ cho mọi người thêm mạnh mẽ, kiên cường chống dịch.

Ban Tổ chức cảm ơn các bạn: Nguyễn Lạc Đạo, Hoàng Thị Ngọc Anh, Chu Quang Thắng, Văn Luận, Trần Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Hồng Duyên, Vũ Lê Anh, Hoàng Minh Lê Đức, Vũ Văn An, Trịnh Văn Đoàn, Nguyễn Hữu Tụ, Lê Đình Thông, Phùng Văn Phi, Bùi Văn Dư, Trần Văn Hồng, Nguyễn Văn Toàn, Đàm Minh Nhị, Nông Phúc Vân, Hà Quang Thắng, Lò An Đường… cùng các bạn khác đến từ Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Hậu Giang… đã gửi bài dự thi.

Tác phẩm “Âm nhạc đánh bạt Cô Vy” của tác giả Vũ Lê Anh đã khéo liên tưởng và chọn tên các bài hát xâu chuỗi trong mỗi câu thơ thành… vũ khí diệt Cô Vy xứng đáng đạt giải Bài thơ hay nhất trong ngày. Người đọc không khỏi khen thầm tài “lắp ghép” của tác giả. Bài thơ với cung bậc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc như nhạc; cho thấy cả nước ta vững tin, không hoảng loạn, nao núng mà rất bình tĩnh, lạc quan khi đối mặt với Cô Vy trong trận chiến; khẳng định rồi dịch bệnh sẽ “Như cánh vạc bay” rồi “Đất nước trọn niềm vui”. Hai giải Nhì thuộc về tác phẩm “Trốc nã Cô Vy” của Hoàng Thị Ngọc Anh và tác phẩm “Thường xuyên đề phòng” của Chu Quang Thắng.

Xin được nồng nhiệt chúc mừng các tác giả, tác phẩm đạt giải và mong trong những ngày còn lại, Cuộc thi sẽ nhận được nhiều tác phẩm đặc sắc của bạn đọc, bạn viết cả nước để cổ vũ công cuộc phòng, chống dịch đi đến thắng lợi cuối cùng.

ket qua ngay thu 28 254 cua thi tho vui chien co vy
Thiếu nhi vẽ tranh cổ vũ phòng chống dịch "Cô Vy". Nguồn doanthanhnien.vn

Mời bạn đọc thưởng thức các tác phẩm đạt giải hôm nay.

Vũ Lê Anh

ÂM NHẠC ĐÁNH BẠT CÔ VY

Bỗng một ngày nghe NGÕ VẮNG XÔN XAO

CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM nóng lên từng góc phố

Đại dịch Cô Vy trên LỐI VỀ XÓM NHỎ

Thế giới kinh hoàng lau GIỌT LỆ ĐÀI TRANG.

Nỗi đau này XIN TRẢ LẠI THỜI GIAN

CHIỀU SÂN GA vắng bóng người qua ngõ

Bốn biển, năm châu cùng ĐỒNG CẢNH NGỘ

Tai họa này hỏi AI KHỔ VÌ AI?

ĐỊNH MỆNH đau lòng, dịch Cô Vít chẳng sai

Nỗi XÓT XA bao trùm lên thế giới

New York, Paris… THÀNH PHỐ BUỒN dịu vợi

Mỗi phút bàng hoàng lại… TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI.

ĐẤT NƯỚC mình thực hiện lệnh cách ly

NHÀ ANH NHÀ EM, tuy gần nhưng xa lắm

ĐƯỜNG VỀ HAI THÔN sống những ngày bình lặng

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ cứ… nao nao.

Em thấy không CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO!

Đứng trước tai ương biết bao người TỰ NGUYỆN

KHI TỔ QUỐC CẦN, trái tim dâng hiến

Hăng hái LÊN ĐÀNG quyết chiến với Cô Vy.

TỔ QUỐC GỌI TÊN MÌNH anh không ngại ra đi

Khi tình Đảng và dân như TÌNH CÂY VÀ ĐẤT

ĐÊM THÀNH PHỐ ĐẤY SAO đối đầu cùng đại dịch

NƠI ĐẢO XA, EM VẪN ĐỢI ANH VỀ.

Em tin rằng rồi sẽ QUA CƠN MÊ

Đối mặt Cô Vy, ta NỐI VÒNG TAY LỚN

Từ HÀ NỘI NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

Đến SÀI GÒN QUẬT KHỞI quyết chung tay.

Anh tin rằng rồi NHƯ CÁNH VẠC BAY

Sạch bóng Cô Vy, đẹp ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI, vạn hoa hồng hé nụ

Đại dịch này cứ… ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI.

Hoàng Thị Ngọc Anh

TRỐC NÃ CÔ VY

Gần một tháng giãn cách xã hội

Đồng lòng tuyên chiến với Cô Vy

Tuyệt thay hiệu quả diệu kỳ

Số ca nhiễm mới tức thì giảm ngay.

Nhờ Chính phủ ra tay kịp lúc

Đã tung đòn đánh gục Cô Vy

Chơi liền mấy cước song phi

Trước cho bầm dập, sau thì nốc ao.

Với Cô Vy dễ nào chúng tởn

Vẫn manh nha lởn vởn, rập rình

Chỉ cần bất cẩn, coi khinh

Thừa cơ chúng sẽ thình lình phản công.

Nên chủ động quyết không khinh suất

Tốt nhất là giãn cách tối đa

Giảm đi quán xá, la cà

Ưu tiên thực hiện ở nhà tu thân.

Vừa tránh dịch vừa mần “Thơ chiến…

Giúp vợ hiền lại tiện ru con

Vợ thương toàn đãi món ngon

Có sức tối tối lên đồn xuất binh!!!

Mỗi thành viên - gia đình - xã hội

Trước Cô Vy không đội trời chung

Quyết tâm chiến đấu tới cùng

Đẩy Cô Vít xuống đáy bùn ngàn thu.

Cuộc chiến đấu cho dù gian khổ

Vẫn vững lòng tin ở tương lai

Cồn lau sát khuẩn mỗi ngày

Khẩu trang bịt miệng, việc này không quên.

Quyết xóa sổ cái tên Cô Vít

Nã Cô Vy trốc thịt, trơ da

Bao giờ hết bảy còn ba

Hết hai còn một, tiệt là… ô kê!

Chu Quang Thắng

THƯỜNG XUYÊN ĐỀ PHÒNG

Việt Nam chống dịch thành công

Là nhờ chủ động dập trong ngăn ngoài

Thế giới khen Việt Nam tài

Là vì biết cách ngăn ngoài dập trong.

Việt Nam chưa có tử vong

Là nhờ bác sĩ hết lòng vì dân

Bác sĩ trong mắt bệnh nhân

Luôn là gương sáng vì dân hết lòng.

Việt Nam dịch đã tạm ngưng

Phải cùng Cô Vít sống chung an toàn

Nếu như dịch lại lây lan

Thì không thể nói an toàn sống chung.

Nới lỏng giãn cách cộng đồng

Nhưng vẫn cần phải đề phòng thường xuyên

Chỉ khi đã có vắc xin

Mới không cần thiết thường xuyên đề phòng.

ket qua ngay thu 28 254 cua thi tho vui chien co vy Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 25/4
ket qua ngay thu 28 254 cua thi tho vui chien co vy Người lao động lo âu khi có con em tham gia kì thi tốt nghiệp THPT, đại học sắp đến
ket qua ngay thu 28 254 cua thi tho vui chien co vy Covid-19: Khoảng 40% người mang mầm bệnh không có triệu chứng

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm