Đời sống

Kết quả ngày thứ 25 (22/4) của "Thi thơ vui chiến Cô Vy"

Hải Dương
Tác giả: Hải Dương
“Cuộc chiến tiếp diễn chưa thôi/Sống chung, cảnh giác ai ơi nhớ giùm!”. Đã hết thời hạn thêm một tuần giãn cách xã hội. Ngày thứ 6 cả nước không phát hiện thêm ca nào dương tính nào với Sars-CoV-2 và là ngày thứ 25 “Thi thơ vui chiến Cô Vy” vào cuộc.
ket qua ngay thu 25 224 cua thi tho vui chien co vy
Tác phẩm "Chuyến tàu Việt Nam đẩy lùi Covid-19" của em Đàm Lê Mai, học sinh lớp 6A1, Trường THCS Lâm Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng giành Giải Đặc biệt cuộc thi vẽ tranh "Bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh Covid-19" do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tập đoàn Thiên Long, nhãn hàng Mỹ thuật Colokit tổ chức. Ảnh doanthanhnien.vn

Ngày thứ 6, dịch Covid-19 ở nước ta tiếp tục có dấu hiệu đã bị ngăn chặn, khoanh vùng, kiểm soát hiệu quả. Một số biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội đã được áp dụng đối với các tỉnh, thành phố có nguy cơ không cao. Tuy nhiên, nhiều hoạt động không thiết yếu sẽ vẫn bị hạn chế.

Cả thế giới đang chạy đua với thời gian để nghiên cứu sâu về con virus corona chủng mới 'quỷ quái' này. Trước khi biết rõ và kiểm soát được nó thì mối lo sẽ còn tồn tại. Dù chúng ta không phát hiện thêm ca nhiễm mới nào gần một tuần qua hoặc những tuần tới đây, nhưng nếu thế giới vẫn còn bị Covid-19 tàn phá thì chúng ta vẫn chưa thể an toàn.

Thời gian để thế giới có vắc xin điều trị dịch cúm này khá nhiễu loạn. Có người khẳng định vắc xin chỉ có được tính bằng cả năm nữa; người lạc quan hơn cho rằng chỉ mất vài tháng. Điều chắc chắn là trong thời gian gần con người chưa có thuốc đặc hiệu chống dịch.

Và như vậy, chúng ta sẽ phải sống chung với chúng, như từng 'sống chung với lũ'.

Chúng ta sẽ phải cảnh giác cao, vẫn đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn thường xuyên, không tụ tập đông người... cho đến khi có vắc xin, hoặc đến khi có bằng chứng khoa học chắc chắn rằng loại virus này biến mất.

Vì thế, vui mà chưa “đã”, cười mà chừng mực. Phía trước vẫn không ít lo âu.

Theo kế hoạch, “Thi thơ vui chiến Cô Vy” cũng bắt đầu đi vào tuần cuối. Hoàn toàn không ngẫu nhiên khi thời hạn cuộc thi của chúng ta gần như trùng khít với cao trào chống dịch. Chỉ có điều, vào tuần cuối thì tín hiệu lạc quan về phòng chống dịch mỗi ngày một dày thêm. Đó là một “bằng chứng không thể phủ nhận” vai trò của “thơ vui” trong thành công của công cuộc phòng, chống dịch!

Ban Tổ chức xin cảm ơn các bạn: Vô Lê, Phan Văn Cường, Nguyễn Văn Học, Đoàn Nghĩa Ngọc, Tuấn Chu, Thiên Di, Trần Thị Anh Đào, Phan Văn Trường, Ngô Hoàng Duy, Lâm Câu, Tư Lang Thang, Phạm Văn Quý, Phùng Văn Phi, Trịnh Văn Trạch, Nguyễn Văn Toàn, Ngô Văn Hóa, Vũ Thanh An, Đàm Minh Tâm. Lò An Lương, Trương Quang Hưng... đến từ Điện Biên, Hà Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Long An, Bạc Liêu... đã gửi bài tham dự cuộc thi.

Kết quả, với cách khai thác từ “bất” trong phòng, chống dịch từ mở đầu “bất đồ” đến kết thúc “bất ngờ” là kết cấu lạ trong bài thơ lục bát - người đọc bắt gặp khá nhiều từ “bất”: bất thần, bất động, bất ổn, bất hợp tác đến tinh thần bất khuất chống dịch và niềm tin bất diệt Cô Vít sẽ thành ma - tác phẩm “Diệt con Cô Vít” của tác giả Thiên Di xứng đáng đạt giải Nhất. Tác phẩm “Cô Vy đến nước Việt” của tác giả Phan Văn Cường và tác phẩm “Vĩnh biệt Cô Vy” của tác giả Vô Lê đạt giải Nhì.

Xin nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, tác phẩm đạt giải và mong những ngày cuối của Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tác phẩm hay, lạ và vui của bạn viết trên mọi miền Tổ quốc.

ket qua ngay thu 25 224 cua thi tho vui chien co vy
Ảnh: baoquocte.vn

Mời bạn đọc thưởng thức các tác phẩm đạt giải hôm nay.

Thiên Di

DIỆT CON CÔ VÍT

Bất đồ dịch bệnh lây lan

Bất kham nên nó ngập tràn năm châu

Bất thần ai cũng lo âu

Sợ con vi rút lây mau bất ngờ

Không nên bất động chần chờ

Những điều bất hạnh lại vơ vào người

Đề phòng bất cứ mọi nơi

Nhỡ mà bất ý dịch thời lấn sân

Khẩu trang vật bất ly thân

Sắm cho bất tận dùng dần dần theo

Ra ngoài bất cứ phải đeo

Lọ cồn bất túc... chạy vèo mua ngay

Đi về bất kể xoa tay

Thấy người bất ổn thế này phải đi

Khám ngay bất tất chuyện chi

Bất thường thì phải cách ly tại nhà

Bất di nữa tháng là qua

Đừng bất hợp tác kẻo mà thiệt thân

Diệt con Cô Vít bất nhân

Bất lương bất nghĩa ta cần trừ ngay

Quyết không bất lực việc này

Tinh thần bất khuất xưa nay có mà

Niềm tin bất diệt trong ta

Sớm muộn Cô Vít thành ma… bất ngờ...

Phan Văn Cường

CÔ VY ĐẾN NƯỚC VIỆT

CÔ VY tuy nhỏ nhưng “ngầu”

ĐẾN đâu cô cũng gieo sầu, tang thương

NƯỚC nghèo đến nước hùng cường

VIỆT Nam chung sức kiên cường chống Vy

NÀY Vy, cô sẽ ra đi!

SẼ bị “tùng xẻo”, “tru di” ba đời

BỊ người Việt dập tả tơi

DÂN quân cùng chiến - toi đời Cô Vy

VIỆT Nam chẳng hề hấn gì

DIỆT nhanh, đánh gọn Cô Vy cùng đường

NGAY khi vừa đến biên cương

TỨC thì cô đã tan xương nơi này

THÌ thôi, cô chớ đến đây

Đến đây rồi sẽ có ngày phanh thây

CÔ VY ĐẾN NƯỚC VIỆT NÀY

SẼ BỊ DÂN VIỆT DIỆT NGAY TỨC THÌ!

Vô Lê

VĨNH BIỆT CÔ VY

Thôi rứa hỉ - một đi không trở lại

Đời “cách ly” đâu có chỗ… hẹn hò

Mặt “ ngư lôi”, dám bày trò… cám dỗ

Ở xứ này ai thèm ngó mà… đưa!

Đã sáng ngày sao cứ mãi… nằm mơ?

Cô V, Cô Vy, cô nào cũng thế!

Cố thủ trong nhà, ta là… chiến sĩ

Mỗi công dân gián cách lũ… đứng đường!

Quyến rũ gì loại dơi, cú ăn sương?

Ta thủy chung cho nhà yên, bếp ấm

Nhắc cho nhau bài ca chiến thắng

Diệt Cô Vy bằng khát vọng an lành.

Xéo đi thôi kiểu… liếc mắt đưa tình

Ở ngoài kia đừng ong ong, bướm bướm

Giờ đã hiểu cách ly là… ngắm bắn

Và bóp cò vĩnh biệt nhé - Cô Vy!

ket qua ngay thu 25 224 cua thi tho vui chien co vy Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 22/4
ket qua ngay thu 25 224 cua thi tho vui chien co vy Hải Dương: Chuyên gia GD đề xuất giải pháp bảo vệ học sinh khi trở lại trường học
ket qua ngay thu 25 224 cua thi tho vui chien co vy Lao động tự do cần làm gì để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng?

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm