Đời sống

Kết quả ngày thứ 23 (20/4) "Thi thơ vui chiến Cô Vy"

Hải Dương
Tác giả: Hải Dương
“Ngày mai em có vui không/Mai hôn trực tiếp không cần khẩu trang/Ngày mai ra phố đàng hoàng/Khẩu trang ẩn, hiện em càng thêm xinh”... Một bạn đã viết như thế trong tác phẩm dự thi gửi về hôm nay.
ket qua ngay thu 23 204 cuoc thi tho vui chien co vy
Nguồn: baoquocte.vn

Ngày mai chiến thắng! Ôi ngày chiến thắng! Sẽ lại tự do đi dưới bầu trời, được tay nắm tay, vai chen vai, có thể quây quần đông bao nhiêu tùy thích. Hạnh phúc nhất được hôn môi người yêu dấu mà không vướng khẩu trang, không phải giữ gìn... Điều giản dị lúc đương nhiên được hưởng chúng ta không để ý.

Đã 4 ngày qua chúng ta không phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Cảm giác nín thở... Một dấu hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên, nhớ lại thời điểm số người nhiễm dừng ở con số 16 rất lâu, chúng ta đã hy vọng Việt Nam chuẩn bị công bố hết dịch. Thế rồi ca số 17 xuất hiện, những ngày sau chúng ta phát hiện liên tiếp thêm các ca dương tính; công cuộc chống dịch của ta chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2, rồi giai đoạn 3...

Có phải một phần do hè về? Hôm nay miền Bắc nóng, oi. Nhiều chuyên gia từng nhận định virus corona không chịu được nhiệt độ cao, đến hè khả năng lây nhiễm của chúng sẽ chậm lại. Nhưng nhiều chuyên gia khác lại phản bác, loài người chưa có thông tin nhiều về chủng virus mới này, chưa thể khẳng định điều gì. Nóng như châu Phi hay Tây Nam Á thì Covid-19 vẫn đang hoành hành.

Vậy phải chăng “Thơ vui chiến Cô Vy” của chúng ta đã phát huy tác dụng? Rất có thể, tuy điều này vẫn cần kiểm chứng. Dù sao, chúng ta cũng vui và cảm thấy tự hào. Niềm vui này sẽ động viên thơ vui tiếp tục ra quân khí thế hơn nữa!

Ban Tổ chức cảm ơn các bạn đã “ra quân” hôm nay: Lê Ngọc Hưng, Lê Văn Quyện, Phan Văn Cường, Đoàn Văn Thường, Nguyễn Văn Học, Tuấn Chu, Hồ Thị Thanh, Đăng Châu, Tư Lang Thang, Sầu Đói, Minh Sư, Đoàn Nghĩa Ngọc, Ngô Hoàng Duy, Nguyễn Tuấn Thành, Dương Thị Trang, Lê Thế Hiến, Hoàng Trọng Thư, Phạm Quỳnh Chi, Lý Thế Huy, Huỳnh Ngọc Hải, Nông Thanh Hà, Bùi Trọng Dự... đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Gia Lai, Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang... đã gửi bài dự thi.

Kết quả, tác phẩm “Không và nên”của tác giả Sầu Đói với việc “vận động” làm thơ chiến Cô Vy rinh tiền thưởng về mua cồn sát khuẩn và làm… từ thiện, đảm bảo “hay - vui - lạ” đã đạt giải nhất trong ngày. Tác phẩm “Cô Vy…” của tác giả Minh Sư đạt giải Nhì.

Xin được nồng nhiệt chúc mừng các tác giả, tác phẩm đạt giải và mong những ngày còn lại, Cuộc thi sẽ tiếp tục nhận được nhiều sáng tác hay - vui - lạ của đông đảo bạn viết cả nước.

ket qua ngay thu 23 204 cuoc thi tho vui chien co vy
Các em thiếu nhi vẽ tranh cổ vũ công tác phòng, chống dịch. Nguồn brocanvas.com

Mời bạn đọc thưởng thức các tác phẩm đạt giải hôm nay:

Sầu Đói

KHÔNG VÀ NÊN

Cô rô na

Đến nước ta

Gây phiền hà

Cần phải diệt

Điều cần biết

Nên và không...

Mọi người thông

Là thực hiện!

KHÔNG tùy tiện

NÊN kỷ cương

KHÔNG coi thường

NÊN cẩn trọng

KHÔNG thất vọng

NÊN vững tâm

KHÔNG đồn ầm

NÊN suy xét

KHÔNG be bét

NÊN ở nhà

KHÔNG la cà

NÊN một chỗ

KHÔNG khạc nhổ

NÊN rửa tay

KHÔNG xỉn say

NÊN tỉnh táo

KHÔNG bát nháo

NÊN tịnh tâm

KHÔNG ôm chầm

NÊN chém gió

KHÔNG nhăn nhó

NÊN vui tươi

KHÔNG biếng lười

NÊN rèn luyện

KHÔNG trống… miệng

NÊN… khẩu trang

KHÔNG lang thang

NÊN yên vị

KHÔNG kỳ thị

NÊN mở lòng

KHÔNG lòng vòng

NÊN khai thật

KHÔNG tụ tập

NÊN cách ly

KHÔNG so bì

NÊN thực hiện

KHÔNG ngụy biện

NÊN chấp hành

KHÔNG tranh giành

NÊN từ thiện

KHÔNG nhiều chuyện

NÊN xoa cồn

KHÔNG nghe… đồn!

NÊN ngẫm thử

KHÔNG tích trữ

NÊN sẻ chia

KHÔNG nọ… kia

NÊN chung thủy

KHÔNG tích lũy

NÊN cảm thông

KHÔNG đám đông

NÊN giãn cách

KHÔNG than trách

NÊN làm thơ

KHÔNG ngồi chờ

NÊN gởi gấp...

Gửi tới tấp

Tới cuộc thi

Chiến Cô Vy

Là… rinh giải

Tiền nhiều phải

Mua lu, bồn

Về chứa cồn

Làm từ thiện.

Minh Sư

CÔ VY…

Cô Vy, cô vỷ, cô vỳ

Cô Vy đẹp nhất nhưng lì, ai ơi!

Cô Vy thích “quậy” tơi bời

Cô Vy mà “chiến” mọi người lao đao

Cô Vy gieo rắc nỗi sầu

Cô Vy làm Mỹ, châu Âu… cũng buồn

Cô Vy gieo rắc tang thương!

Cô Vy làm nước hùng cường phải suy

Cô Vy chẳng ngại ngùng gì

Cô Vy vượt khó, cô đi cùng trời…

Cô Vy rồi sẽ toi đời!

Cô Vy rồi sẽ hết thời nay mai!

Khi người ta biết chung tay

Khi người ta biết xoa tay bằng cồn

Khi người ta nhịn, không hôn

Khi người ta hết sớm hôm ra đàng

Khi người ta bịt khẩu trang

Khi người ta biết thôn làng cách ly

Khi người ta biết Cô Vy

Lấy cồn mà xịt - Cô… đi chầu trời!

ket qua ngay thu 23 204 cuoc thi tho vui chien co vy Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 20/4
ket qua ngay thu 23 204 cuoc thi tho vui chien co vy Bình Dương: “Công nhân phải thôi việc, doanh nghiệp đã hết cách!"
ket qua ngay thu 23 204 cuoc thi tho vui chien co vy Ai được nhận hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng?

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm