Đời sống

Kết quả ngày thứ 21 (18/4) của "Thi thơ vui chiến Cô Vy"

Hải Dương
Tác giả: Hải Dương
“Buổi sáng tỉnh giấc, mở xem/Điện thoại cập nhật có thêm ca nào”. Một bạn đọc đã viết như thế trong tác phẩm gửi về dự thi hôm nay. Có lẽ đó cũng là thói quen của rất nhiều người dân. Và đến 6 giờ tối nay, đã qua 60 giờ, nước ta không phát hiện ca nào mới dương tính với Sars - Cov - 2.
ket qua ngay thu 21 184 cuoc thi tho vui chien co vy
Các bác sĩ ra khỏi nhà là phải đối mặt với virus gây dịch bệnh. Nguồn: baoquocte.vn

Cảm giác đầu tiên là mừng - dù còn rất nhiều lo âu. Dịch vẫn diến biến hết sức phức tạp, không một phút chúng ta được phép lơ là, nhưng việc không có ca nhiễm mới suốt 60 giờ qua là một dấu hiệu thật sự tốt lành, khẳng định việc khoanh vùng, “truy vết”, cách ly đã đi đúng hướng.

Có thể chúng ta sẽ lại phát hiện người nhiễm Sars - Cov - 2 mới; có thể không phải chỉ một người… nhưng tốc độ đã có phần chậm lại làm chúng ta tự tin hơn. Cuộc chiến với Cô Vy chắc chắn còn dài, nhưng đích chiến thắng đã dần lộ rõ.

“Trong 36 chước, chước chuồn là hơn”, phải chăng 60 giờ qua Cô Vy đã thấm đòn “Thơ vui chiến” mà chọn “chước chuồn”? Thế là Cô còn khôn và may cho Cô lắm lắm!

Thơ ơi tiếp tục ngân vang

Ngày đến chiến thắng huy hoàng không xa.

Thơ vui cùng cả nước hãy tranh thủ thời cơ “khai hỏa” thật mạnh mẽ, với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa! Táo bạo, táo bạo hơn nữa! Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!”. Bức điện lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi những đoàn quân thần tốc tiến về Nam tháng 4 năm 1975 một lần nữa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại trong những ngày khó khăn chống dịch thôi thúc thơ vui “ra trận”.

Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng cảm ơn những bước chân “thần tốc” hôm nay; và vui thay, có sự góp mặt của “đạo quân tóc dài”: Nhất Mạt Hương, Nguyễn Thị Đương, Nguyễn Thị Tý, Trần Thị Anh Đào, Thiên Di, Ngọ Thị Luận, Hoàng Thị Hường, Vũ Thị Xuân, Nguyễn Thị Thu Hòa… cùng các “đấng mày râu”: Lê Anh Vũ, Tuấn Chu, Chu Quang Thắng, Nhật Quang, Phan Văn Cường, Mai Mộng Tưởng, Đăng Châu, Vũ Huy Tưởng, Tư Lang Thang, Tưởng Bở, Đoàn Văn Tiếp, Đỗ Minh Tố, Lê Huy Chương, Phan Mạnh Hưng, Dương Quang Phòng, Triệu Lập Thạch, Hoàng Minh Cừ… đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Đắc Lắc, Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Kạn… đã gửi bài tham dự cuộc thi.

Ban Tổ chức vui mừng công bố, tác phẩm “Thằng Bờm vui tính” của tác giả Lê Anh Vũ, với mô típ tuy không mới nhưng đạt được tính hài (thằng Bờm chỉ thích khẩu trang chống dịch chứ cồn sát khuẩn thì Bờm tích trữ cả ba lu rồi!) - đạt giải Nhất Tác phẩm “Lo cồn là khôn” của tác giả Nguyễn Văn Học đạt giải Nhì.

ket qua ngay thu 21 184 cuoc thi tho vui chien co vy
Thiếu nhi vẽ tranh góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh brocanvas.com

Xin nồng nhiệt chúc mừng các tác giả, tác phẩm đạt giải và mong những ngày tới, “Thơ vui chiến Cô Vy” tiếp tục được bạn đọc, bạn viết gần xa gửi bài tham dự.

Mời bạn đọc thưởng thức các tác phẩm đạt giải hôm nay.

Lê Anh Vũ

THẰNG BỜM VUI TÍNH

Thằng Bờm có cái quạt mo

Phú ông xin đổi mấy lô đất vàng

Bờm rằng: Chẳng lấy đất vàng

Phú ông xin đổi… một nàng hoa khôi

Bờm rằng: Chẳng thích hoa khôi!

Phú ông nổi nóng: Mày đòi cái chi?

Giữa thời Cô Vít, Cô Vy

Thứ Bờm muốn đổi ấy thì… khẩu trang!

Bây chừ đại dịch tràn lan

Bờm đem Bờm tặng xóm làng gần xa

Riêng phần sát khuẩn cho da

Bờm đang tích trữ gần ba lu cồn

Bờm ơi, ơi hỡi là Bờm!

Cớ gì te rẹt để… cồn trong lu

Sợ rằng Cô Vít bám bu

Nên Bờm mới phải lấy lu chứa cồn!

Nay Bờm liên kết cùng thôn

Trữ thật nhiều cồn, ai thiếu Bờm cho

Hôm qua… “thôn mở cửa lò”!

Lấy cồn, Bờm tặng hết cho toàn cầu.

Ai cần chỉ gọi một câu:

- Lọ cồn đâu! Lọ cồn đâu! Lọ cồn…!

Nguyễn Văn Học

LO CỒN LÀ KHÔN

Dịch về phải nhớ lo cồn

Nếu nhà không có hết cồn lo mua

Lo cồn chuyện lớn chớ đùa

Cồn chai, cồn lọ sớm trưa nhớ dùng

Lo cồn là công việc chung

Nhà nước, doanh nghiệp tập trung lo cồn

Lo cồn sát khuẩn là khôn

An tâm mùa dịch, cồn lo cho mình.

ket qua ngay thu 21 184 cuoc thi tho vui chien co vy Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 18/4

Tính đến 7h sáng ngày 18/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,2 triệu người nhiễm virus ...

ket qua ngay thu 21 184 cuoc thi tho vui chien co vy Chuyện người thật, người giả

Hàng giả là nguy hiểm nhưng NGƯỜI GIẢ còn nguy hiểm hơn, chính họ đang làm xói mòn ghê gớm lòng tin của nhân dân. ...

ket qua ngay thu 21 184 cuoc thi tho vui chien co vy Đà Nẵng cho phép bán hàng mang về: Niềm vui trở lại với các chủ quán ăn mùa dịch

Đà Nẵng chính thức cho các hàng quán ăn uống mở bán mang đi, hoặc bán online trở lại trong đợt cách ly lần này. ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm