Đời sống

Kết quả ngày thứ 26 (23/4) của "Thi thơ vui chiến Cô Vy"

Hải Dương
Tác giả: Hải Dương
“Dù cho giông tố bão bùng/Thơ vui ta vượt muôn trùng hiểm nguy”. Ngày đầu tiên nới lỏng lệnh giãn cách ở các tỉnh, thành có nguy cơ cao, ai cũng hân hoan. Nhưng “vui thôi, đừng vui quá”. Nhân dịp này, xin phép lại kể hầu bạn đọc một chuyện “ngày nảy ngày nay” dưới đây.
ket qua ngay thu 26 234 cua thi tho vui chien co vy
Tiêu diệt cô Vy. Nguồn; baoquocte.vn

“Xưa, có ba người khổng lồ sống cùng một người nhỏ bé hơn tại một hòn đảo giữa đại dương có muôn ngàn đảo lớn nhỏ. Hòn đảo được bao phủ bởi những cánh rừng rậm rạp.

Để tồn tại trong điều kiện khí hậu, thủy văn khắc nghiệt, một người khổng lồ đã luyện cho mình 72 phép thần thông như Tôn Ngộ Không; một người rèn được thân thể cứng cáp như sắt; một người thì có sức khỏe phi thường, một con voi to lớn nhất chỉ một cú chọc nhẹ ngón tay của ông ta cũng lăn ra chết không kịp ngáp. Còn người bé nhỏ hơn thì hiền lành, cần cù; tuy có bị ba người khổng lồ chèn ép lúc này lúc khác, nhưng nhờ sự khéo léo, thông minh, người nhỏ bé vẫn tồn tại bình đẳng với ba người khổng lồ kia.

Năm nọ, bỗng có một trận hỏa hoạn kinh hoàng. Vạn vật đều bị thiêu cháy. Cả bốn người lùi dần về rìa hòn đảo nhưng chẳng mấy chốc sẽ hết đường lùi. Chỉ còn cách xuyên qua đám cháy sang phía bên kia họ mới bảo toàn mạng sống, vì dưới biển đầy những con thủy quái.

Người đầu tiên lắc mình biến thành hàng nghìn người nữa cùng dập lửa đi qua. Sang được bên kia nhưng trên mình phải chịu vô số vết thương. Người thứ hai có thân hình như sắt cũng vượt được qua nhưng thân thể đỏ rực, bị tổn thương nặng nề. Người thứ ba xoay mình thành những xoáy lốc kinh khủng, đẩy ngọn lửa rạp sang hai bên chạy qua, song ông ta cũng bị cháy xém với những vết bỏng loang lổ. Còn lại, người bé nhỏ thong thả bước vào ngọn lửa. Kỳ lạ thay, ngọn lửa rẽ ra, một trận mưa rào bất ngờ đổ xuống giúp người bé nhỏ đi qua an toàn.

Ba người khổng lồ hết sức kinh ngạc xúm lại hỏi người bé nhỏ đã dùng phép thuật gì, người bé nhỏ đọc một câu thần chú thì ba người khổng lồ vô cùng khâm phục.

Người đời sau gọi biển lớn có vô vàn hòn đảo ấy là vũ trụ; hòn đảo bốn người ở là trái đất. Ba người khổng lồ là các châu lục; ngọn lửa dữ dội nọ là dịch Cô Vy; còn người nhỏ bé tên là Việt Nam. Truyền thuyết cũng kể rằng, câu thần chú mà người bé nhỏ thốt lên không phải “Vừng ơi mở ra” mà là “Thơ vui chiến Cô Vy” của họ”.

(Trích tập 26 “Văn vui chiến Cô Vy”)

Thật là:

Nghìn năm bia đá còn ghi

Thơ vui nước Việt chiến Vy một thời...

Ban Tổ chức cảm ơn “thần chú” của các bạn: Phan Văn Cường, Chu Quang Thắng, Huyền Cương, Lộng Ngôn, Nguyễn Văn Học, Đàm Quang Ngọc, Nông Thanh Phong, Vũ Lê Anh, Tư Lang Thang, Giáo Bư, Tú La, Đặng Thị Bích, Bùi Văn Dụng, Ngô Quang Hoàn, Nguyễn Việt Thanh, Đỗ Minh Tuấn, Lò An Dư, Phạm Hữu Ty, Đặng Văn Khoa, Vũ Văn An, Hà Đức Toán, Nguyễn Thúy Quy, Hương Bưởi... và các bạn khác đến từ Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Long An... đã gửi bài dự thi. “Điểm nhấn” trong các tác phẩm dự thi hôm nay là có sự xuất hiện tác phẩm song ngữ Tày - Việt.

Kết quả, tác giả Giáo Bư với tác phẩm “Lâu bền là vui” khẳng định “Cô Vy làm trời” ở đâu chứ đến đây là phải ngã nhào vì không cự lại cồn sát khuẩn với khẩu trang; Cô Vy chỉ một thời sẽ phải đền tội, còn cô vợ ông Giáo Bư đẫy đà lại… lâu và bền là vui nhất đã đạt giải Bài thơ hay nhất trong ngày. Tác phẩm “Cả ngày xoa cồn” của tác giả Lộng Ngôn về đề tài “xoa cồn” đã được nhiều người khai thác, song khéo dùng điệp từ “xoa cồn vào tay”, “xoa tay vào cồn” vẫn mang lại tiếng cười cho người đọc (xoa từ sáng đến tối không lúc nào quên và nhờ thế tránh được dịch bệnh) đã đạt giải Nhì.

Xin được nồng nhiệt chúc mừng các tác giả, tác phẩm đạt giải hôm nay và mong những ngày còn lại, Cuộc thi tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc cả nước.

ket qua ngay thu 26 234 cua thi tho vui chien co vy
Thiếu nhi vẽ tranh phòng, chống "dịch Cô Vy". Ảnh doanthanhnien.vn

Mời bạn đọc thưởng thức các tác phẩm đạt giải hôm nay:

Giáo Bư

“LÂU BỀN” LÀ VUI!

Cựu lục địa, vạn người chết chóc

Xứ cờ hoa, tang tóc điêu linh

Mới hay chẳng phải có kinh

Tế nhiều tiền của yên bình được đâu

Việt Nam mình nhờ khâu giãn cách

Nên nghèo mà không rách thì Cô

Vy dù hung hãn cỡ nào

Đến đây cũng phải ngã nhào lăn quay

Cồn cả lọ, xoa tay lần lượt

Luôn bịt mồm khi bước chân ra

Vợ tôi bởi được ở nhà

Vòng hai lại cứ đẫy đà lần lên

Cô Vy rồi tội phải đền

Cô vợ, nếu cứ “lâu bền” là vui.

Lộng Ngôn

CẢ NGÀY XOA CỒN

Ngủ dậy tay nhớ xoa cồn

Vệ sinh xong lại xoa cồn vào tay

Sau khi điểm tâm buổi mai

Là ngay lập tức xoa tay vào cồn

Để nắm tin tức sớm hôm

Ngồi đọc báo mạng rồi phone mọi người…

Tin tức đây đó rõ rồi

Lại lấy cồn lọ để ngồi xoa tay

Thấm thoát đã hết buổi mai

Đã dùng cồn lọ xoa tay nhiều lần

Trước giờ sắp đến bữa ăn

Để diệt vi rút cũng cần xoa tay

Ngủ trưa dậy nhớ làm ngay

Việc làm cần kíp xoa tay bằng cồn

Buổi chiều ngồi cọ rửa bồn…

Làm dăm công việc xoa cồn vào tay

Dù không đi đó đi đây

Ở nhà cũng phải xoa tay vào cồn

Cả nhà tối đến quây quần

Dùng xong bữa tối nhớ cồn xoa tay

Chống dịch như thế mới hay

Từ sáng đến tối xoa tay vào cồn

Khắp nơi dịch dập dịch dồn

Đây không… mắc dịch nhờ cồn xoa tay!

ket qua ngay thu 26 234 cua thi tho vui chien co vy Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 23/4
ket qua ngay thu 26 234 cua thi tho vui chien co vy Nhà của ông
ket qua ngay thu 26 234 cua thi tho vui chien co vy Giãn cách xã hội sau ngày 22/4 sẽ “nới lỏng” như thế nào?

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm